Ra Huế ngắm hoa gạo tháng Ba

07/03/2023 - 16:40

PNO - Vào độ tháng Ba, hoa gạo đỏ rực trên đường phố Huế, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố bên sông Hương.

 

Hoa gạo đỏ rực trong tiết trời tháng 3 trở thành một hình ảnh quen thuộc trong mắt người dân Huế khi đi ngang qua cầu Dã Viên giao nhau với đường Lê Duẩn.
Hoa gạo đỏ rực trong tiết trời tháng Ba trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt người dân Huế khi đi ngang qua cầu Dã Viên.
Đặc biệt tại khu vực cầu Dã Viên hiện có bốn cây hoa gạo đỏ, các cây này do Trung tâm công viên cây xanh Huế chăm sóc.
Tại khu vực đối diện di tích Quan Tượng Đài hiện có 4 cây hoa gạo đỏ, do Trung tâm công viên cây xanh Huế chăm sóc.
Mặcf dù các tuyến phố ở hai bên bờ nam, bắc sông Hương không có nhiều cây gạo nhưng khi khi hoa nở phủ chi chít trên cành cây điểm xuyết vùng đất cố đô.
Mặc dù các tuyến phố ở 2 bên bờ nam, bắc sông Hương không có nhiều cây gạo nhưng mùa hoa nở như nhuộm đỏ một vùng đất cố đô.
Hiện nay, ở Huế có khá nhiều cây hoa gạo, có thể kể đến cây gạo ở đường Lê Duẩn bên chân cầu Dã Viên, tại Thư viện tổng hợp tỉnh, cung An Định, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, khuôn viên UBND thành phố Huế và khuôn viên trường Đại học Nông Lâm Huế.
Những nơi ở Huế có khá nhiều cây hoa gạo, có thể kể đến đường Lê Duẩn bên chân cầu Dã Viên, Thư viện tổng hợp tỉnh, cung An Định, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, khuôn viên UBND TP Huế và khuôn viên Trường đại học Nông lâm Huế.
Cây hoa gạo tô điểm cho vẻ đẹp công trình Quan Tượng Đài. Đài thiên văn cổ duy nhất còn tồn tại của Việt Nam được xây dựng từ triều Nguyễn, thuộc phường Thuận Hòa, TP Huế. Công trình gồm phần nền đài và kiến trúc bên trên có tên là đình Bát Phong  với 8 cạnh, 2 tầng mái, được chống đỡ bằng 12 cột gỗ.
Cây hoa gạo tô điểm cho vẻ đẹp di tích Quan Tượng Đài. Đài thiên văn cổ duy nhất còn tồn tại của Việt Nam được xây dựng từ triều Nguyễn, thuộc phường Thuận Hòa, TP Huế. Công trình gồm phần nền đài và kiến trúc bên trên có tên là đình Bát Phong với 8 cạnh, 2 tầng mái, được chống đỡ bằng 12 cột gỗ.
“Ở Huế thường rất ít thấy loài hoa này. Những bông hoa gạo thật đặc biệt, đỏ rực nổi bật hơn hẳn giữa một không gian xanh mát của Huế. Buổi chiều, tản bộ trên con người này để ngắm hoa gạo nở, nghe chim hót... thật sự rất bình yên”, chị Tôn nữ Quỳnh Giang (32 tuổi, TP.Huế) chia sẻ.
“Những bông hoa gạo thật đặc biệt, đỏ rực nổi bật hơn hẳn giữa không gian xanh mát đôi bờ sông Hương. Buổi chiều, tản bộ trên con đường này để ngắm hoa gạo nở, nghe chim hót... thật sự rất bình yên” - chị Tôn Nữ Quỳnh Giang (32 tuổi, TP Huế) - chia sẻ.
Điểm đặt biệt của cây hoa gạo xứ Huế là được trồng ngay trong thành phố Huế thay vì những vùng ven, triền đê… vì vậy không biết tự bao giờ chụp hình với hoa Gạo tại Huế đã trở thành thông lệ. Với áo dài, nón lá, sắc thắm hoa Gạo như tô vẽ thêm cho phong cảnh hữu tình của mảnh đất Cố đô.
Điểm đặc biệt của cây hoa gạo xứ Huế là được trồng ngay trong thành phố, bên bờ sông Hương (những vùng khác thường trồng ven sông quê, triền đê…), vì vậy không biết tự bao giờ chụp hình với hoa gạo tại Huế đã trở thành thông lệ. Cùng với áo dài, nón lá, sắc thắm hoa gạo như tô vẽ thêm cho phong cảnh hữu tình của mảnh đất cố đô.
Điều đặc biệt của loài hoa này là không mọc sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng thời điểm. 5 cánh hoa to và dầy xòe ra từ một ống hình trụ, nhụy hoa là những sợi dài, tựa như những tia lửa nhỏ. Dù chỉ một cây gạo lẻ loi ở một góc nào đó, thì cái dáng cao to sừng sững và màu hoa đỏ rực cũng như một tháp lửa giữa trời xanh.
Cây gạo không mọc sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng thời điểm. 5 cánh hoa to và dày xòe ra từ 1 ống hình trụ, nhụy hoa là những sợi dài, tựa như những tia lửa nhỏ. Nếu có đứng lẻ loi thì cây gạo và màu hoa đỏ rực ấy vẫn như 1 tháp lửa giữa trời xanh.
Hoa Gạo còn có tên Mộc Miên, Pơ lang… không đậm hương nhưng đủ để kéo từng đàn chim về ríu ran, dẫn dụ ong về hút mật. Hoa Gạo khi nở không ồn ã nên lúc rụng xuống cũng trong sự lăng im, để lại nhiều nuối tiếc cho người qua, kẻ lại.
Hoa gạo còn có tên mộc miên, pơ lang… Tuy hoa không đậm hương nhưng đủ để kéo từng đàn chim về ríu ran, ong về hút mật. 
Hoa gạo khi nở không ồn ã nên lúc rụng xuống cũng nhẹ nhàng, để lại nhiều nuối tiếc cho người qua, kẻ lại.
Hoa gạo khi nở không ồn ã nên lúc rụng xuống cũng nhẹ nhàng, để lại nhiều nuối tiếc cho người qua, kẻ lại.
Nhà nghiên cứu về cây xanh Đỗ Xuân Cẩm cho biết: “Cây gạo là 1 loài cây gỗ trung bình, cao 15 - 20m, có cành mọc ngang, toàn thân và cành đều có gai, mang những lá kép chân vịt 5 lá chét, rụng lá mùa khô, được chọn trồng ở công viên, đền chùa và một vài thắng cảnh có công trình văn hóa tâm linh… Nhiều bộ phận của cây, từ rễ, vỏ thân, đến hoa, lá đều được dùng để chữa nhiều bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tiết niệu, trĩ, bong gân, gãy xương, phù nề, sưng tấy…”.
Nhà nghiên cứu về cây xanh Đỗ Xuân Cẩm cho biết: “Cây gạo là 1 loài cây gỗ trung bình, cao 15 - 20m, có cành mọc ngang, toàn thân và cành đều có gai, mang những lá kép chân vịt 5 lá chét, rụng lá mùa khô, được chọn trồng ở công viên, đền chùa và một vài thắng cảnh có công trình văn hóa tâm linh… Nhiều bộ phận của cây, từ rễ, vỏ thân, đến hoa, lá đều được dùng để chữa nhiều bệnh về đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tiết niệu, trĩ, bong gân, gãy xương, phù nề, sưng tấy…”.

 Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=