 |
| Nhà văn Trần Trà My trong một buổi tọa đàm về quyền của người khuyết tật - Ảnh: Nhân vật cung cấp. | |
Luôn xuất hiện trên sân khấu với nụ cười tươi tắn trên môi nhưng ít ai biết phía sau đó là 1 nghị lực phi thường - đó là nhà văn Trần Trà My.
Năm 14 tuổi, Trà My bắt đầu sáng tác thơ, đó chính là bước ngoặt cuộc đời khi tác phẩm được nhiều người biết. Trong sự nghiệp, cô đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh dự như: giải khuyến khích cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do UNESCO và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức vào năm 2009; là một trong 12 Gương mặt khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam vào tháng 12/2013, được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu này và tôn vinh, khen thưởng; Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam khen thưởng trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2020 và nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.
Tương tự, cô Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt đầy tự tin, ít ai nhận ra cô Minh Tâm là một người khuyết tật cho đến khi cô khập khiễng bước đi. Trước đây, cô bị tai nạn giao thông và mất chân trái.
 |
| Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm duyên dáng trong tà áo dài - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Suốt 16 năm kiên cường kể từ khi biến cố xảy ra, cô giáo Minh Tâm luôn biết cách biến khó khăn thành nguồn sức mạnh nội tại. Trên bục giảng, cô không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một nhà giáo, đồng thời còn hết mình với công việc thiện nguyện.
Năm 2015, với mong muốn sẻ chia và thắp lên hy vọng cho những số phận kém may mắn, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ khuyết tật, cô Tâm đã sáng lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Đây không chỉ là nơi hội tụ của tình thương, mà còn là minh chứng cho tinh thần "Chung tay truyền lửa cho các thế hệ thanh niên Đồng Tháp cùng nhau phấn đấu học tập, lao động và tham gia thiện nguyện".
Trong hơn 1 thập kỷ với hành trình gieo mầm tri thức và gieo mầm tử tế, những nỗ lực và đóng góp của cô giáo Minh Tâm đã được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen danh dự của tỉnh và Trung ương
Vận động viên Gen Z Phạm Tuấn Hưng, chàng trai không chân lại trở thành vận động viên bơi lội, bóng đá. Ở tuổi 23, chàng trai quê Quảng Ninh đã phải đối diện với biến cố mất đi đôi chân. Kể từ đó, việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay.
 |
| Vận động viên Phạm Tuấn Hưng tràn đầy năng lượng - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Thế nhưng, thay vì gục ngã trong sự tự ti và mặc cảm, Tuấn Hưng đã chọn cách biến đôi tay ấy thành sức mạnh và ý chí. Anh không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân mà còn vươn lên trở thành một vận động viên đầy nghị lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tuấn Hưng chia sẻ: “Tôi hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, chứng minh người khuyết tật có thể làm được mọi thứ, truyền năng lượng tích cực cho nhiều người có hoàn cảnh giống mình”.
Trong hành trình theo đuổi đam mê, Tuấn Hưng đã giành không ít thành tích: Huy chương vàng tại Giải bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2023, hạng 4 cự ly 100m ếch tại Giải vô địch bơi lội Đông Nam Á 2023…
Nỗ lực của anh còn được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý: Bằng khen thành tích tiêu biểu vượt khó vươn lên trong 5 năm (2019 - 2024) và Bằng khen người khuyết tật có thành tích tiêu biểu xuất sắc, vượt khó vươn lên năm 2023 tại Quảng Ninh.
Còn nhạc sĩ, ca sĩ Hà Chương dù mất hoàn toàn thị lực nhưng anh không đầu hàng trước số phận mà đã tìm đến âm nhạc, tập chơi guitar, đàn bầu và tự mở ra cho mình một "cánh cửa" mới. Anh từng vào top 3 chung kết Vietnam's Got Talent 2014. Anh có khả năng chơi được hơn 10 loại nhạc cụ và từng đoạt giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Với anh, âm nhạc chính là cánh cửa mở ra cuộc đời anh.
 |
| Nhạc sĩ, ca sĩ Hà chương - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Anh Nay Djruêng quê ở Gia Lai, hiện là cộng tác viên nhập liệu, thiết kế tại Công ty TNHH GFE. Dù làm việc tại TPHCM nhưng chàng trai “không tay, không chân” này luôn có mặt tại quê nhà mỗi mùa tựu trường để tiếp thêm động lực cho học trò nghèo thông qua chương trình “Đi qua mùa rẫy”.
Tháng 1/2021, anh Nay Djruêng đã vinh dự nhận giải “Top truyền cảm hứng nhiều nhất” và đoạt thêm giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2020. Anh còn được trao nhiều danh hiệu, giải thưởng khác.
 |
| Anh Nay Djruêng - Ảnh: BTC |
5 tấm gương đã được vinh danh tại chương trình "Giới hạn bầu trời" vào tối 6/12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM là minh chứng sống động cho thấy giới hạn lớn nhất của con người nằm ở ý chí, chứ không phải ở cơ thể. Khi đôi chân không thể bước, đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, chính ý chí sẽ nâng ta bay cao và soi rọi hành trình phía trước.
Nhã Chân