Người phụ nữ khuyết tật truyền năng lượng tích cực cho phong trào hội

26/11/2025 - 06:21

PNO - Dù không may mắn về ngoại hình, nhưng người phụ nữ khuyết tật ấy lại sở hữu một tâm hồn đẹp, nghị lực kiên cường và trái tim nhân hậu.

Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Bảy, tại khuôn viên văn phòng ấp 3, xã Vĩnh Lộc (TPHCM), chị Huỳnh Thị Chút đều đặn có mặt để tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ dân vũ. Dáng người nhỏ bé, chiều cao 1,2m, di chuyển lại khó khăn, nhưng hễ nhạc lên là chị Chút nhanh nhẹn với từng động tác đều và đẹp như bất kỳ thành viên nào.

Chị Huỳnh Thị Chút (thứ hai từ trái qua) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường  cùng Chi hội Phụ nữ ấp 13, xã Vĩnh Lộc, TPHCM
Chị Huỳnh Thị Chút (thứ hai từ trái qua) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường cùng Chi hội Phụ nữ ấp 13, xã Vĩnh Lộc, TPHCM

Câu lạc bộ có hơn 20 thành viên, chị Chút được xem là “người đặc biệt”. Bị khiếm khuyết về cơ thể, nhưng ý chí của chị lại mạnh mẽ gấp bội phần. Chị luôn cố gắng rèn luyện sức khỏe, hòa mình vào tập thể để không tạo khoảng cách với mọi người. Mỗi khi địa phương có hội thi, hoạt động văn nghệ, chị đều chăm chỉ tập luyện để giữ năng lượng và tinh thần cùng đội. Tuy nhiên, chị ít xuất hiện trên sân khấu vì không muốn ảnh hưởng đến đội hình chung. Thay vào đó, chị xung phong đảm nhận nhiệm vụ quay clip để lưu giữ những khoảnh khắc biểu diễn của đội.

Không chỉ hăng hái trong phong trào văn nghệ, chị Chút còn hết lòng trong các buổi dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa làm đẹp khu dân cư, tham gia thu gom rác thải nhựa gây quỹ. “Được góp sức cho phong trào phụ nữ là niềm vui, động lực để tôi vươn lên, hòa nhập và phát triển” - chị Chút nói.

Hồi còn bé, chị Chút là một đứa trẻ bình thường. Nhưng đến tuổi trưởng thành, cơ thể chị lại không phát triển. Dẫu vậy, chị chưa từng tự ti hay gục ngã. Năm 1997, chị rời quê Lâm Đồng về TPHCM bán vé số, bán hàng rong để mưu sinh. Nhờ chăm chỉ và tiết kiệm, sau gần 30 năm bươn chải, chị mua được một căn nhà nhỏ tại xã Vĩnh Lộc làm nơi an cư, chăm sóc mẹ già (nay đã ngoài 90 tuổi). Cũng từ đó, chị đã tích cực tham gia mọi hoạt động hội.

Dù còn nhiều khó khăn và sức khỏe hạn chế, chị Chút vẫn luôn sống với tinh thần sẻ chia. Mỗi khi nghe trong ấp có hoàn cảnh khó khăn, chị đều dành 100.000-200.000 đồng để cùng chi hội phụ nữ chăm lo. Bão lũ, chị cũng luôn tiên phong đóng góp quần áo, chăn mền, thuốc men, nhu yếu phẩm gửi về miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc - đánh giá, chị Huỳnh Thị Chút là một hội viên gương mẫu, luôn tích cực tham gia nghiêm túc mọi phong trào hội và vận động mọi người xung quanh cùng tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Dù không may mắn về ngoại hình, nhưng người phụ nữ khuyết tật ấy lại sở hữu một tâm hồn đẹp, nghị lực kiên cường và trái tim nhân hậu. Nhiều năm liền, chị Chút được biểu dương là người con hiếu thảo, hội viên phụ nữ tiêu biểu. Những đóng góp bền bỉ, âm thầm và trách nhiệm của chị không chỉ làm phong trào phụ nữ ở xã thêm sôi nổi mà còn trở thành nguồn động lực để nhiều chị em khác noi theo, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI