Hạnh phúc từ hành trình góp nhặt yêu thương

23/01/2025 - 06:22

PNO - Trong năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM vẫn miệt mài, bền bỉ với hành trình trao yêu thương, góp phần cùng TPHCM thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Hành trình ấy luôn có sự đồng hành quý báu của các mạnh thường quân và bạn đọc hảo tâm.

Trái ngọt và niềm hy vọng

Ngày 8/12, Đỗ Ngọc Vân Bình - tổ 17, ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - hạnh phúc nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành công tác xã hội tại Trường đại học Mở TPHCM. Dù bận rộn, chị Võ Thị Hồng Thắm - mẹ của Vân Bình - vẫn cố gắng thu xếp bắt xe lên thành phố để góp mặt trong ngày vui của con.

Niềm vui nhân đôi khi cô gái cũng tìm được công việc đúng chuyên môn tại một trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ. Trò chuyện với chúng tôi, Vân Bình bộc bạch: “Cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Phụ nữ TPHCM vì đã giúp gia đình em đi qua những ngày tháng khó khăn nhất”.

Bà Lý Việt Trung  - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - vui với niềm vui nhà mới của bà Phan Thị Tờ
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - vui với niềm vui nhà mới của bà Phan Thị Tờ

Để chạm đến quả ngọt của ngày hôm nay, cô gái trẻ đã trải qua những tháng ngày dài chìm trong nước mắt.

Cuối năm 2021, một bạn đọc báo tin về hoàn cảnh của Vân Bình: bà ngoại bị ung thư đại tràng, ông ngoại đi cấp cứu vì suy tim. Trong lúc mẹ đang lo cho ông bà ngoại thì ông nội bị tai biến nằm một chỗ. Tai họa dồn dập khiến chị Võ Thị Hồng Thắm gần như sụp đổ. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Sau một lần ngã quỵ tại nơi làm việc, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Đỗ Văn Sĩ - cha của Bình - được phát hiện bị ung thư gan.

Để chữa bệnh cho chồng, chăm lo cho cha mẹ đôi bên, chị Thắm đã xoay xở đủ cách. Những tài sản có giá trị trong nhà chị đều phải bán đi. Đêm thức chăm chồng, ngày chạy qua chạy lại lo cho cha mẹ đôi bên khiến chị Thắm quỵ ngã vì suy nhược, phải nằm một chỗ mất nửa tháng.

Thương mẹ, cô sinh viên mới chân ướt chân ráo lên thành phố cũng tất bật buổi đi học, buổi đi làm thêm để kiếm tiền phụ mẹ lo người thân. Không ít lần Vân Bình cảm thấy bí lối. Thế nhưng, thông qua chuyên mục Đừng quên họ của Báo Phụ nữ TPHCM, bạn đọc đã tìm đến chia sẻ, tiếp thêm động lực cho Bình. “Ở thời điểm vô cùng bế tắc, số tiền nhận được từ bạn đọc thông qua Báo Phụ nữ TPHCM, với gia đình em là rất lớn. Số tiền đó không chỉ giúp mẹ lo thuốc thang cho cha, ông, bà, mà còn giúp em trang trải học phí, tiếp thêm động lực để em tiếp tục đi học, nỗ lực làm thêm với quyết tâm phải hoàn thành chương trình đại học” - Bình chia sẻ.

Hơn 1 tháng trước, chị Châu Thị Ngâm - 45 tuổi, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - cũng nhận được hơn 30 triệu đồng từ bạn đọc Báo Phụ nữ TPHCM hỗ trợ. Với chị, đó là chiếc phao cứu sinh trong lúc tưởng chừng chị đã buông tay, bỏ cuộc. Cầm tiền, chị mếu máo: “Số tiền này đối với tôi quý lắm! Tôi đã có tiền mua thuốc để cầm cự”. Nói rồi, chị Ngâm nhẩm chia số tiền thành từng phần: một phần dành để đi khám bệnh, một phần lo thêm 2-3 đợt thuốc sắp tới, phần dành cho con học hành những ngày cuối cấp. Số còn lại, chị dự định mua ít gà, vịt thả vườn và tận dụng đất quanh nhà trồng thêm ít rau kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trước đó, cuộc sống của chị Ngâm là chuỗi ngày dài lo âu gắn liền với bệnh tật. Năm 2009, chồng qua đời, chị một mình gắng gượng nuôi con. Năm 2021, sức khỏe của chị ngày càng suy yếu vì căn bệnh ung thư. Thể chất suy kiệt trong khi chi phí điều trị bệnh ngày một lớn khiến chị không ít lần nghĩ đến cái chết…

Niềm mong mỏi lớn nhất của chị Ngâm hiện nay là con trai Lê Tuấn Du, học lớp Mười hai, có thể tiếp tục học đến hết cấp III. Nhiều lần con muốn bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ, nhưng chị Ngâm vẫn cố chắt chiu từng đồng để con không phải dở dang chuyện học.

An cư trong ngôi nhà mới

Với sự đồng hành của những tấm lòng hảo tâm và thông qua chuyên mục Đừng quên họ, trong năm 2024, Báo Phụ nữ TPHCM đã hỗ trợ 56 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nan y, không có khả năng chữa trị với số tiền gần 700 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc trong lúc khó khăn đã giúp nhiều bệnh nhân có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, vượt lên nghịch cảnh.

Ngoài ra, báo đã cùng Viet House Foundation (quỹ Nhà Việt) xây 2 mái ấm tình thương cho 2 hộ phụ nữ khó khăn tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đã gần nửa năm dọn vào mái ấm nhưng niềm hạnh phúc có nhà mới của bà Nguyễn Thị Nhặt - 73 tuổi, ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu - vẫn cứ vẹn nguyên như ngày mới được trao. Mỗi lần hàng xóm qua lại khen nhà đẹp, bà Nhặt lại ra trước sân ngắm kỹ hơn căn nhà mình. Ở đó, hơn nửa năm trước là miếng đất trống, gà vịt bới đất kiếm ăn. Kế bên là căn lều chắp vá.

Vậy nên, ngày bàn giao nhà, bà Nhặt vẫn nấn ná bên túp lều cũ, mỗi ngày chỉ qua quét dọn lau chùi nhà mới chứ không dám dọn vào ở hẳn. Phải nhiều ngày sau đó, được mọi người động viên, bà mới tự tin và quen dần với mùi vôi vữa. Nỗi lo về những ngày giông bão cũng lùi dần.

Đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương chung niềm hạnh phúc với bà Nguyễn Thị Nhặt trong ngày bàn giao mái ấm
Đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương chung niềm hạnh phúc với bà Nguyễn Thị Nhặt trong ngày bàn giao mái ấm

Chung niềm vui “an cư” của bà Nhặt, gần 4 tháng qua, bà Phan Thị Tờ - 61 tuổi, ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu - cũng đã có giấc ngủ yên trong ngôi nhà mới. Trước đó, nhà của bà Tờ là 4 bức vách được che chắn bằng mấy tấm tôn gỉ sét, mái cũng bằng tôn. Trời nắng trong nhà nóng như lò sấy, còn trời mưa thì bà Tờ không đủ thau chậu để hứng nước.

Đi bán vé số, mỗi ngày kiếm được 100.000 đồng, chỉ đủ cơm nước qua bữa nên bà Tờ đâu dám nghĩ chuyện xây nhà. Vậy nên ngày đón nhận mái ấm rộng gần 50m2 khang trang, sạch sẽ, bà Tờ nghẹn ngào rằng, đó là điểm tựa vững chắc để bà yên tâm làm việc và sống tốt hơn trong quãng đời còn lại.

Ngày trao mái ấm cho bà Nhặt cũng là chuyến khảo sát để xây mái ấm cho bà Tờ, bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - xúc động nói: “Với vai trò là cầu nối, Báo Phụ nữ TPHCM nhận thấy không có gì hạnh phúc bằng câu chuyện góp nhặt tình thương để xây dựng những mái ấm, trao những sự hỗ trợ đến những người cần ngay lúc khó khăn. Chúng tôi nghĩ rằng, đây cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm báo. Lâu nay, Báo Phụ nữ TPHCM vẫn luôn xác định đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, là những người cần được ưu tiên, giúp đỡ. Thế nhưng, hành trình trao yêu thương này, nếu không có sự đồng hành của bạn đọc hảo tâm, sự giúp sức của các mạnh thường quân, thì sự sẻ chia khó mà lan tỏa rộng khắp”.

Hơn 2,1 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Năm 2024, phát huy tinh thần tương thân tương ái, Báo Phụ nữ TPHCM đã vận động các nhà tài trợ cùng tham gia thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Báo đã huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phụ nữ nghèo, nữ lao động nhập cư và nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” lần thứ 33 cũng mở rộng địa bàn trao giải, nâng số lượng học bổng được trao lên 310 suất, trị giá 716 triệu đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Báo Phụ nữ TPHCM đã hỗ trợ 100 triệu đồng tiền mặt và quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn. Tổng kinh phí các hoạt động an sinh xã hội do báo thực hiện trong năm 2024 là hơn 2,1 tỉ đồng.

Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, báo đã huy động các nguồn lực xã hội thực hiện chương trình “Tết ấm Ất Tỵ” năm 2025 nhằm chăm lo cho phụ nữ nghèo, nữ lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết. 507 phần quà với tổng giá trị trên 370 triệu đồng của chương trình đã chung tay cùng chính quyền TPHCM chia sẻ hơi ấm ngày xuân đến những hoàn cảnh, những mảnh đời đang nỗ lực từng ngày vượt qua nghịch cảnh.

Thu Lê - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI