Hàng trăm tình nguyện viên nấu 10.000 suất ăn mỗi ngày cho bà con vùng lũ

26/11/2025 - 18:10

PNO - Với sự hỗ trợ của hàng trăm tình nguyện viên, bếp cơm dã chiến cung cấp khoảng 10.000 suất ăn mỗi ngày cho bà con vùng lũ ở Đắk Lắk.

Ngày 26/11, hàng ngàn suất ăn từ bếp cơm dã chiến (phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) được vận chuyển đến các xã, phường lân cận, nơi bà con đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Bếp cơm dã chiến hoạt động hết suất để hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh: T.T.
Bếp cơm dã chiến hoạt động hết công suất để hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh: T.T.

Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội giáo hội phật giáo Việt Nam TPHCM - cho biết, bếp cung cấp khoảng 10.000 suất ăn/ngày, tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương.

Các phần ăn được các lực lượng chức năng của địa phương phân phát đến người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ, đảm bảo không một người dân nào bị đói.

Để chuẩn bị số suất ăn kịp cho bữa trưa, hàng trăm tình nguyện viên là lực lượng thanh niên xung phong, sinh viên, người dân địa phương cùng tăng, ni, phật tử từ TPHCM và tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu nấu nướng từ 3 giờ sáng. Sau khi giao xong bữa trưa, mọi người lại tất tả chuẩn bị cho bữa tối, đến 22 giờ mới nghỉ.

Các xuất ăn được bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: T.T.
Các suất ăn được bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: T.T.

Được biết, đây là bếp ăn dã chiến thứ 2 tổ chức tại Đắk Lắk. Trước đó, từ ngày 23/11, Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức bếp ăn dã chiến tại phường Phú Yên. Sau 3 ngày hoạt động, bếp ăn đã nấu và phân phát hơn 75.000 suất cơm cho bà con vùng lũ.

Chương trình có sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tỉnh Đắk Lắk.

Các tình nguyện viên làm việc từ 3 giờ sáng đến 22 giờ - Ảnh: T.T
Các tình nguyện viên làm việc từ 3 giờ sáng đến 22 giờ - Ảnh: T.T

Theo phân công, tại các bếp dã chiến, chư tăng ni và phật tử phụ trách nấu cơm; lực lượng chính quyền địa phương và quân đội đảm nhiệm việc vận chuyển suất ăn đến tay bà con vùng lũ.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI