PNO - Khá đông người đến đưa giấy nợ mà mẹ chồng tôi đã mượn lên đến hàng trăm triệu đồng cho thằng út làm ăn.
| Chia sẻ bài viết: |
lan 01-04-2020 16:10:29
Trần Thị Kiều Nga, đọc xong comment của bạn tôi cũng có mấy lời, tôi cũng là chị cả trong nhà, nhiều lúc cứ quyết tâm là nói không với thỉnh cẩu giúp đỡ của em nhưng rồi lại nghĩ tới mẹ và lại rút ví dù sau đó bực bội và ghét chính mình
vô tư 31-03-2020 06:00:35
Những người cờ bạc khi có người chống lưng sẽ ỷ lại, mà cũng kg bao giờ chịu bỏ, máu mê mà. Hãy nói với chồng, nợ cũ chưa trả chất thêm nợ mới thì anh làm sao? Tạm thời ly thân đi, nộp đơn rồi về nhà cha mẹ chị ở, chồng chị cứ việc gánh nợ mà trả, Chị đưa cho anh ta 20 triệu rồi muốn làm gì thì làm. Bảo đảm trong thời gian vài tháng hòa giải của vợ chồng chị, cậu em chồng sẽ tiếp tục cờ bạc và gây nợ thêm trăm triệu nữa cho chồng chị sáng mắt ra. Tôi từng có ông anh họ, chơi đề dính nợ trăm triệu, vợ quản chặt, cả 2 bên nội ngoại xúm lại trả giúp, chưa trả hết, chỉ vài tháng sau anh ta tiếp tục chơi lén, nợ 400 triệu, mọi người bó tay, rồi anh ta treo cổ chết. Mê cờ bạc là vậy đó.
Thanh 30-03-2020 22:51:48
Đừng bao giờ tin vào lời hứa sẽ bỏ cờ bạc của những người mê cờ bạc nhất là đang thua. Họ sẽ cố gỡ và gỡ cho đến khi nào ko còn ai cho vay mượn để cờ bạc đc.
Trần Thị Kiều Nga 30-03-2020 17:57:44
Mẹ chồng em là người hiền lương lại tự trọng. Trót chìu thằng ứt nên để nó hư. Vì mẹ em cứu chú ấy một lần đi em. Giãn nợ ra rồi hai vợ chồng ngồi lại cùng út lên kế hoạch trả nợ. Bắt chú ấy phải cam kết trả nợ cùng anh chị. Dùng tình cảm để lôi kéo chú ấy. Có khi mẹ mất, không còn chỗ dựa nên chú cũng không dám đổ đốn nữa. Còn nếu như chú ấy vẫn chứng nào trạt nấy thì em cũng đõ áy náy khi buông tay. Thử đặt vị trí là em trai mình, chị tin em sẽ có cách giải quyết ổn.
Shu 30-03-2020 13:29:24
Dính vô mấy zụ em chồng cờ bạc, chồng thích bao xô này dễ li dị lắm, hay nói ck chia tay, chia đôi tài sản luon cho thoải mái mà lo cho em. Không cứ chạy theo thì cháo cũng không có mà ăn vs bác thằng bần.
Mới đây, chuyện về nàng dâu ở Hưng Yên không may đổ bệnh nhận được sự chăm sóc tận tình tử cả gia đình chồng đã làm dậy sóng mạng xã hội.
“Chế độ đãi ngộ khi về già ra sao, phụ thuộc cách anh đối xử vợ con hôm nay”, câu nói đùa tưởng chỉ cho vui lại khiến nhiều kẻ ngậm ngùi.
Anh không giỏi nhắn tin. Sợ cô chờ đợi, nên mỗi ngày anh chọn cách ghi âm, quay video để kể cho cô nghe mình đang làm gì, ở đâu.
Anh bạn đầu tư tiền tỷ mở quán cà phê tưởng thu được quả ngọt, ai ngờ chỉ thu về 'trái đắng'.
Bạn tôi và vợ chưa cưới “chiến tranh lạnh” cả tuần nay, thậm chí muốn huỷ đám cưới. Tất cả chỉ vì một lời đề nghị sòng phẳng về chuyện tiền bạc.
Sống thờ ơ, thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm với bản thân, người thân và tương lai chính mình cũng là một sai lầm.
Điều khiến tôi cảm thấy buồn nhất là trong lúc này, nhẽ ra gia đình phải là nơi để tôi tìm về nhưng tôi lại còn chẳng có ai để nương náu.
Khi vợ đầu tư bạc thì ngăn tủ có vẻ... muốn sập vì quá nặng. Thỉnh thoảng vợ mở tủ ra bày hàng đếm đếm, xếp xếp...
Câu nói của cô em khiến tôi có phần ngỡ ngàng, hoá ra vợ chồng còn có một cách 'hâm nóng' khác ngoài việc dắt tay nhau trốn con đi hẹn hò.
Mỗi người mẹ đều có cách hiện diện riêng trong cuộc đời con cái. Có người trí tuệ, giỏi giang; có người hiền hòa hoặc cá tính.
Sự im lặng của người vợ phần nào cho thấy cô cần sự riêng tư, sự buông tha của dân mạng.
Tôi từng ước mình chưa từng ra đời để không còn phải chịu trách nhiệm cho mọi bất hạnh trong cuộc đời những người đã sinh ra mình.
Sự quan tâm của cha mẹ không khiến tôi vui sướng hay hạnh phúc mà chỉ thấy mình như đang bị kiểm soát, bị nắm trong lòng bàn tay.
Cho đến nay nhân loại vẫn chưa tìm ra loại thuốc tiên thuốc thần nào có khả năng kích dục
Cầm số tiền tích góp mua nhà đi đầu tư vàng với hy vọng 'tiền đẻ ra tiền', để rồi nhận về bài học đắt giá khi thị trường đảo chiều.
Dù vẻ ngoài không nổi bật, nhưng cô tình nhân luôn biết nói lời có cánh, đó là thứ vũ khí chị vợ không thể có.
Bao nhiêu năm làm vợ chồng cũng là bấy nhiêu năm mẹ tôi gọi chồng là thầy và xưng em.
Ngày Thắng im lặng không trả lời được câu hỏi của Hoa: “Giữa em và đứa trẻ, anh chọn ai?” cũng là ngày Hoa biết mình là kẻ thất bại.