Em gái lấy chồng để được xuất ngoại

02/07/2025 - 08:00

PNO - Chị có thể giúp em gái nhìn lại và tự quyết định mọi việc chứ không có quyền ngăn cản, cấm đoán.

Chị Hạnh Dug thân mến,

Em gái tôi 37 tuổi, học hành đàng hoàng, công việc ổn định, tính tình hiền lành, sống có trách nhiệm. Em yêu đương vài lần mà không thành nên bắt đầu mặc cảm về tuổi tác.

Rồi tự dưng em nghĩ rằng chỉ đàn ông nước ngoài mới không chê, không định kiến với phụ nữ lớn tuổi chưa có gia đình nên lên mạng tìm bạn. Thêm vào đó, năm nay em bị mất việc, buồn chán, cứ luôn miệng nói rằng chỉ mong lấy chồng nước ngoài để được định cư, đổi đời.

Gia đình đã nhiều lần khuyên nhủ rằng hôn nhân không nên là con đường để thoát khỏi cuộc sống hiện tại nhưng em không nghe.

Cách đây vài tháng, em quen một người đàn ông ngoại quốc qua mạng. Người đó lớn hơn em gần 10 tuổi, hiện thất nghiệp, sống bằng tiền trợ cấp, không nghề nghiệp ổn định và theo như em kể thì cũng không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Em bảo “chỉ cần được ra nước ngoài sống” và nói với tôi rằng “mót lấy chồng lắm rồi”, không quan tâm người đó ra sao, miễn lấy được. Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi em thông báo sẽ tổ chức đám cưới trong vòng vài tháng tới, khi người đàn ông đó qua Việt Nam.

Ba mẹ tôi sốc nặng, tuyên bố không dự đám cưới nếu em cứ làm theo ý mình. Tôi vừa giận vừa thương. Em gái tôi là người có khả năng tự lo cuộc sống, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Vậy mà bây giờ em lại quyết định gắn bó cả đời với một người chẳng đáng tin chỉ vì giấc mơ xuất ngoại.

Chị Hạnh Dung ơi, tôi nên làm gì? Có nên tiếp tục ngăn cản hay để em tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình? Có cách nào giúp em tỉnh táo hơn trước khi quá muộn? Tôi thực sự rối trí.

Minh Lý

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Minh Lý thân mến,

Thực tế không thể phủ nhận được là đến tận bây giờ vẫn có những cô gái nuôi ước mơ lấy chồng nước ngoài để sang nước ngoài sinh sống, coi đó như cơ hội đổi đời. Với ước mơ ấy, nhiều cô gái đã phải nhận những kết quả buồn vì chọn sai, vội vàng và bất chấp mọi dấu hiệu bất ổn.

Đáng tiếc là những dấu hiệu bất ổn ấy có đủ ở người em gái chị đang có ý định gắn bó: lớn tuổi, thất nghiệp, sống bằng trợ cấp, không có kế hoạch tương lai. Rõ ràng đây hoàn toàn không phải là nền tảng của một cuộc sống an toàn và bền vững.

Có thể lý giải nguyên do sự nôn nóng và liều lĩnh chấp nhận một cuộc hôn nhân không an toàn nơi em chị. Đó là sự mất tự tin sau nhiều lần đổ vỡ các mối quan hệ tình cảm, đi kèm là việc thất nghiệp. 2 yếu tố quan trọng làm nên sự thăng bằng trong cuộc sống đều chông chênh khiến cô ấy bế tắc, muốn thoát khỏi hiện thực theo cách nhanh và dễ nhất. Thật nguy hiểm khi tìm đường giải thoát trong trạng thái tâm lý bất chấp đó.

Nỗi lo lắng của chị thể hiện tình yêu thương và tính trách nhiệm của một người chị với cuộc đời em mình. Vai trò của chị ở đây là giúp em nhìn lại và tự quyết định mọi việc, chứ không có quyền ngăn cản, cấm đoán.

Sự ngăn cản, cấm đoán quyết liệt có thể sẽ khiến em chị bật chế độ chống đối, khép lòng và càng cương quyết làm theo ý mình vì nghĩ không ai hiểu và thông cảm với mình.

Chị hãy đặt câu hỏi mở cho em về tương lai, để em thật sự đối diện với thực tế: "Nếu ra nước ngoài mà chồng vẫn thất nghiệp thì em sống bằng gì? Khi ở một nơi xa lạ, bước đầu phải sống lệ thuộc vào chồng mà người ấy không có khả năng bảo đảm đời sống thì em tính sao? Anh ta không có kế hoạch tương lai, còn em thì sao?"...

Hãy nói cho cô ấy biết rằng những khó khăn của cô ấy chỉ mang tính thời điểm. Cô ấy được học hành tử tế, có khả năng làm việc và vẫn còn tuổi trẻ. Mọi việc còn ở phía trước. Đừng để sự lo âu, hoang mang dẫn dắt quyết định.

Thay vì cấm đoán, chị có thể khuyên cô ấy đừng quyết định vội vàng. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về người chồng tương lai, về văn hóa đất nước và gia đình cô ấy dự định bước vào, về mọi mặt pháp lý và những điều cần thiết cho cuộc sống chung. Hãy nói rằng gia đình sẽ yên tâm và ủng hộ nếu thấy được những điều bảo đảm chắc chắn cho hạnh phúc của em. Cưới sau một thời gian tìm hiểu kỹ còn hơn cưới vội rồi hối hận.

Nếu có thể, chị hãy thử tìm cách kết nối với người đàn ông kia (gặp mặt trực tiếp hay trực tuyến). Hãy thể hiện thiện chí muốn tìm hiểu và làm quen với người sắp trở thành người thân của gia đình. Nếu là người không tử tế, khi thấy sau lưng cô gái kia còn cả một gia đình sẵn sàng bảo vệ cô ấy, có thể anh ta sẽ chùn bước.

Trong trường hợp không thể ngăn em gái kết hôn, chị hãy giữ mối gắn kết với em gái. Dù ba mẹ có thể từ mặt hay họ hàng chê cười, chị vẫn nên là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Mỗi khi cô ấy gặp chuyện, chị sẽ là chỗ bấu víu duy nhất. Hãy để em gái biết chị luôn ở đó, sẵn sàng nâng đỡ nếu cô ấy vấp ngã.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI