Đột tử khi vào nhà nghỉ với người tình

24/07/2014 - 11:34

PNO - PNO - Chở một người phụ nữ không phải vợ mình vào nhà nghỉ để “tâm sự”, ông N.T.T sùi bọt mép, tím tái, răng cắn chặt… được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 24/7, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận xử lý trường hợp một người đàn ông đột tử khi ở chung phòng với một phụ nữ không phải vợ mình. Tuy nhiên, thân nhân đề nghị không điều tra.

Dot tu khi vao nha nghi voi nguoi tinh

Nhà nghỉ Khôi Nguyên, nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân là ông N.T.T. (58 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời). Trước đó, vào sáng 22/7, ông T. chở bà D.T.N. (34 tuổi, ngụ ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) vào thuê phòng tại nhà nghỉ Khôi Nguyên (xã Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời) để “tâm sự”.

Một lúc sau, bà N. bất ngờ chạy ra với vẻ mặt rất sợ hãi thông báo với mọi người là ông T. bị sùi bọt mép, tím tái, cấm khẩu… Lập tức, lễ tân nhà nghỉ đã báo cáo sự việc lên công an địa phương, đồng thời đưa ông T. đi cấp cứu trong tình trạng nạn nhân chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Người nhà ông T. cho biết, ông và bà N. đã qua lại với nhau khoảng 2 năm nay, người thân đã hết lời khuyên ngăn nhưng ông T. vẫn không từ bỏ.

Theo chính quyền địa phương, bà N. đã ly dị chồng, hiện có 2 người con trai, còn ông T. có 5 người con gái, đã lập gia đình và làm ăn khá giả. Được biết ông T. muốn kiếm thêm một con trai để nối dõi.

Hiện tại, công an đang tạm giữ bà N. để lấy lời khai và bảo vệ bà N., bởi trước đó khi phát hiện 2 người qua lại, con gái ông T. từng đến gặp bà N. dằn mặt.

Mỹ Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI