Sẽ như thế nào nếu bạn biết trước ngày lìa đời của mình và đám bạn của bạn chạy đua với thời gian để thực hiện giúp bạn một ước mơ "điên rồ"? Bộ phim Điều ước cuối cùng (khởi chiếu ngày 4/7) có một tiền đề vừa hài hước vừa cảm động như vậy.
Tình bạn lồng ghép tình cảm gia đình
Câu chuyện bắt đầu từ Hoàng - một nam sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo khiến thời gian sống chỉ đếm từng ngày. Trước khi chết, Hoàng mong muốn được trở thành "đàn ông". Thương bạn, Long và Thy quyết tìm mọi cách để người bạn thân được toại nguyện. Hành trình Long và Thy giúp bạn đầy những tình huống dở khóc dở cười.
 |
Hoàng (Avin Lu đóng) mắc bệnh hiểm nghèo, nên Long và Thy tìm cách giúp bạn hoàn thành tâm nguyện |
Điều ước cuối cùng (đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên) ra rạp thời điểm này giúp phim Việt bớt "ngấy" khi các tác phẩm kinh dị đổ bộ. Đã khá lâu kể từ Em chưa 18, mới có lại một phim nói về học đường và chuyện giới tính ở tuổi học trò một cách hài hước, đầy giải trí như vậy.
 |
Phim khắc họa tình bạn đẹp đẽ tuổi học trò |
Tình bạn của Hoàng, Long, Thy trong phim mang tinh thần "thứ ba học trò", đúng kiểu một đứa dám bày một đứa dám làm, đứa còn lại... nhắm mắt chịu đựng. Thấy bạn nằm viện buồn, Long và Thy thuê xe bán tải "bê" Hoàng ngồi trên xe lăn để ra biển chơi, nhằm ôn lại kỷ niệm xưa.
Biết Hoàng khao khát "mất đời trai", Thy vào các ứng dụng hẹn hò, ghép đôi để tìm cho Hoàng "bạn tình". Thậm chí cô nàng còn sưu tầm danh thiếp của các cơ sở mát xa dịch vụ và kiên nhẫn gọi từng nơi để tìm người phù hợp. Long siêng năng đeo bám tiếp cận các bạn nữ trong trường để "PR" thằng bạn thân đang nằm liệt giường.
 |
Long (Quỳnh Lý đóng) không từ "thủ đoạn" nào để giúp bạn |
Tất nhiên những cố gắng "trời ơi" kiểu như vậy không đem lại hiệu quả gì, mà còn khiến người trong cuộc lãnh hậu quả. Chẳng những vậy, các phụ huynh cũng bị "vạ lây"...
 |
Hoàng Minh Triết - người ghi dấn ấn với vai Hai Thưng trong Địa đạo - vào vai đại ca Đại Dương |
Tất nhiên, nhiều tình huống, chi tiết gây cười trong phim hơi cường điệu, như chuyện Đại Dương và đám đàn em bạo lực với bạn học diễn ra liên tục trong trường mà không bị giáo viên phát hiện, hay phi vụ của ba Hoàng cùng Long và Thy trà trộn vào tiệm mát xa để thực hiện điều ước cho Hoàng. Nhưng nhờ vậy, mà kịch bản khắc họa rõ sự hy sinh của những người thân bên Hoàng, khiến người xem tin vào tình bạn đẹp đẽ, tình cảm gia đình mà phim muốn đề cập.
Trailer phim Điều ước cuối cùng:
Quỳnh Lý tỏa sáng
Điều ước cuối cùng sở hữu dàn diễn viên trẻ gồm Avin Lu (vai Hoàng), Hoàng Hà (vai Thy) và Quỳnh Lý (vai Long) có diễn xuất đồng đều. Khán giả chờ đợi màn tái hợp của Avin Lu và Hoàng Hà sau phim Em và Trịnh, và cả hai không làm người xem thất vọng.
Avin Lu mặc dù chỉ nằm một chỗ diễn, thời lượng xuất hiện cũng không nhiều bằng Quỳnh Lý và Hoàng Hà, nhưng biểu cảm gương mặt, ánh mắt vẫn làm khán giả xúc động theo nhân vật.
 |
Hoàng Hà tái hợp với Avin Lu trong Điều ước cuối cùng |
Số phận của Hoàng nghiệt ngã, nhưng ở chàng trai 18 tuổi này luôn toát lên sự lạc quan yêu đời. Diễn xuất của Avin Lu khiến nhân vật không bị bi lụy và hòa hợp với tinh thần hài hước của phim.
Nữ diễn viên Hoàng Hà gây bất ngờ khi vào vai cô nàng cá tính, ngổ ngáo, chịu nhiều tổn thương tâm lý như Thy. Dạng vai này khác hẳn những vai diễn hiền lành, đáng yêu trước đây, và người đẹp này thể hiện nhân vật khá tròn trịa.
 |
Quỳnh Lý tỏa sáng với vai Long trong phim |
Nổi bật nhất trong bộ ba là Quỳnh Lý (vai Long). Quỳnh Lý đóng ít phim, toàn đảm nhận vai phụ, đến phim này anh mới được lên tuyến chính và lập tức tỏa sáng.
Những cảnh tình cảm hay hài hước Quỳnh Lý đều "cân" một cách duyên dáng, vừa phải. Lối diễn của anh hài mà không bị quá lố, tình cảm cũng không bị sướt mướt, sến sẩm. Có thể nói, Quỳnh Lý hợp vai Long, và thành công của phim có phần rất lớn của anh.
 |
Dàn diễn viên phụ Tiến Luật, Đinh Y Nhung tròn vai |
Dàn diễn viên phụ như Tiến Luật (vai ba của Hoàng), Đinh Y Nhung (mẹ của Hoàng), Quốc Cường (vai ba của Long), Hoàng Minh Triết (vai Đại Dương) đều tròn vai. Trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của Hai Thưng (phim Địa đạo) - Hoàng Minh Triết. Không còn dáng vẻ đạo mạo của chiến sĩ tình báo, Hoàng Minh Triết hóa thân thành tay "giang hồ" học đường vừa "gấu" vừa si tình hiếm có.
 |
Diễn viên Kiều Anh vào vai mẹ của Thy |
Điều ước cuối cùng là phim remake, và những gì phim đem đến cho thấy nếu có một kịch bản tốt, điện ảnh Việt sẽ có nhiều phim chất lượng khá. Tác phẩm chuyển tải mượt mà thông điệp về tình bạn, tình cảm gia đình. Những vấn đề như khoảng cách thế hệ giữa ba mẹ với con cái, chuyện giới tính được phim đề cập một cách hài hước, cảm động, không hề lên gân giáo điều.
 |
Tình cảm gia đình giữa cha con Hoàng gây xúc động cho người xem |
Tiếng cười trong phim diễn ra liên tiếp trên nền một câu chuyện cảm động, nên có thể đôi lúc người xem khó tính bực mình vì đoạn xúc động luôn bị cắt ngang, tạo cảm giác chưa "tới". Tuy vậy, với khán giả dễ tính, những gì Điều ước cuối cùng làm được sẽ khiến họ hài lòng, vì hiếm phim Việt nào kể chuyện về tuổi học trò một cách duyên dáng, dí dỏm như vậy.
H.Nhu