Sự kiện năm nay thêm phần đặc biệt khi chào đón hơn 500 vận động viên nhí đến từ các mái ấm, trung tâm nhân đạo. Trong đó, hơn 150 em thuộc dự án “Cùng làm cha mẹ” thuộc quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cũng tham gia giải chạy với cự ly 1,8 km và 2,2 km.
Khi yêu thương đong đầy trong từng bước chạy
4g sáng ngày 1/6, trong khi nhiều đứa trẻ vẫn còn say ngủ, bà Lê Thị Quá (phường Bình An, Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cùng cô cháu gái nhỏ đã thức dậy, bắt đầu công việc bán vé số mưu sinh. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày khi thời gian rong ruổi buổi sáng chỉ diễn ra vỏn vẹn 2 tiếng, sau đó hai bà cháu sẽ đến Hồ Đá để tham gia giải chạy cộng đồng.
“Tôi đưa cháu đến vì các chị ở hội phụ nữ nói giải chạy này gây quỹ cho trẻ em mồ côi, ý nghĩa lắm. Bà cháu bàn nhau sáng chạy, chiều mình đi bán tiếp”, bà Quá cười hiền, vuốt lại mái tóc rối cho cháu gái đang hồi hộp chờ tới lượt xuất phát.
 |
Bà Lê Thị Quá cùng cháu gái đến sự kiện từ sớm để chuẩn bị cho giải chạy - Ảnh: Quốc Thái |
Giữa hàng trăm đôi giày thể thao đủ màu sắc trên đường chạy, một đôi dép nhựa sờn gót vẫn miệt mài bám đường lướt về phía trước. Chủ nhân đôi dép ấy là cậu bé Tô Chí Tâm (phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với vóc dáng nhỏ thó, nhưng đôi mắt đầy quyết tâm. Không quần áo thể thao chuyên nghiệp, không giày chạy êm ái, Chí Tâm vẫn nỗ lực cán đích với thứ hạng 59, giơ cao chiếc huy chương hoàn thành cự ly 2,2 km trong nụ cười hớn hở.
 |
Chí Tâm đặt chân lên vạch đích với đôi dép cũ mòn cùng nụ cười tươi tắn. Ảnh: Quốc Thái |
“Con thức tới 12g đêm nhưng sáng nay vẫn có thể chạy hết sức. Ở trường con chạy nhanh lắm, thầy con khen con chạy như gió”, Tô Chí Tâm cười tươi, rũ nhẹ mái tóc vẫn mướt mồ hôi sau hành trình chạy cật lực.
Đồng hành cùng Chí Tâm trong giải chạy còn có ba người em trai sinh đôi. Sau khi bố mẹ không còn ở bên, ông bà là nơi bốn đứa trẻ nương tựa. Điều kiện sống khó khăn nhưng các em vẫn được đến lớp như bao bạn nhỏ cùng trang lứa, dưới sự bao bọc của ông bà - điều mà Tâm tâm sự với ánh mắt tự hào vô ngần.
 |
Chí Tâm cùng ông bà và các em trai trước giờ xuất phát. Ảnh: Quốc Thái |
Chí Tâm và cháu gái bà Quá là hai trong hàng trăm trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tham gia “Chạy bộ vì trẻ em mồ côi” lần thứ 7. Đằng sau những bước chạy hồn nhiên của các em nhỏ là sự đồng hành bền bỉ và thiết thực của dự án “Cùng làm cha mẹ” thuộc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm.
Một giải chạy - nhiều cuộc đời bước tiếp
Có mặt tại sự kiện “Chạy bộ vì trẻ em mồ côi” trong vai trò người đồng hành, ông Nguyễn Đức Liên - Cố vấn Truyền thông Kim Oanh Group, Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cho biết, quỹ ra đời từ tâm huyết của người đứng đầu Kim Oanh Group - bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT. Trong đó, dự án “Cùng làm cha mẹ” là một trong 3 hoạt động trọng tâm của quỹ, mang nhiều ý nghĩa thiết thực.
“Chúng tôi tin rằng thanh thiếu nhi là tương lai của đất nước. Hỗ trợ các em không chỉ dừng lại ở tài chính, mà còn cần chăm lo toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Từ sứ mệnh đó, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm định hướng hành động theo chiều sâu, giúp các em hòa nhập cộng đồng, rèn luyện thể chất và xây dựng ý chí vượt khó. Giải chạy lần này là một trong những hoạt động tiêu biểu thuộc hạng mục giáo dục thanh thiếu niên mà quỹ thường xuyên thực hiện”, ông Liên chia sẻ.
Được biết, ban tổ chức giải “Chạy bộ vì trẻ em mồ côi” lần thứ 7 sẽ trích một phần doanh thu từ hoạt động bán vé (sau khi trừ chi phí tổ chức) để hỗ trợ hơn 500 trẻ em mồ côi tại TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Riêng nhóm trẻ thuộc dự án “Cùng làm cha mẹ” của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá 15 triệu đồng.
 |
Ông Nguyễn Đức Liên - Cố vấn Truyền thông Kim Oanh Group, Chủ tịch Danh dự quỹ Khởi Sự Từ Tâm - Ảnh: Quốc Thái |
Theo ông Liên, dự án “Cùng làm cha mẹ” đang đồng hành cùng 223 trẻ mồ côi tại ba địa phương. Với thông điệp “mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương trong một tổ ấm”, dự án hướng đến mục tiêu giúp trẻ mồ côi được sống trong môi trường gia đình, không phải lớn lên trong các cơ sở trợ giúp, với nhiều hạng mục: hỗ trợ sống cùng người thân; giáo dục và phát triển cá nhân; kết nối xã hội và kỹ năng sống; tầm soát sức khỏe định kỳ; tiếp cận chính sách an sinh.
“Khi được tham gia sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn, chúng tôi tin các cháu nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn sẽ thêm tự tin, hòa nhập và cảm nhận mình thuộc về cộng đồng rộng lớn, đầy sẻ chia và yêu thương”, ông Liên tâm sự.
 |
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, trao quà cho các em thuộc dự án "Cùng làm cha mẹ" ngày Quốc tế Thiếu nhi - Ảnh: CTV Từ Tâm |
Dịp này, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tiếp tục nhận đỡ đầu 150 trẻ em tại Đồng Nai và Bình Dương trong năm 2025. Trong đó, 50 em được hỗ trợ theo gói “toàn diện”, với mức kinh phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng; 100 em còn lại sẽ nhận gói hỗ trợ phi tài chính, thông qua việc tham gia các chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng nhằm phát triển kỹ năng sống, tinh thần và nhận thức.
“Chúng tôi tin rằng, nếu được trao cơ hội đúng lúc, các con hoàn toàn có thể viết lại cuộc đời mình”, đó là lời nhắn nhủ, tâm tình của một người mẹ - bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch HĐQL Quỹ Khởi Sự Từ Tâm.
Bà Kim Oanh bộc bạch: "Dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì và phát triển các chương trình cộng đồng, nhất là dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".
Hoạt động này góp phần hiện thực hóa cam kết dài hạn của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm - không chỉ chăm lo đời sống vật chất, mà còn tạo điều kiện để các em được vui chơi, phát triển thể chất, tinh thần và gắn kết cộng đồng. Những món quà tuy mộc mạc nhưng mang ý nghĩa lớn lao: Tiếp thêm niềm vui, lan tỏa hơi ấm và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan trong hành trình trưởng thành của các em.
Không chỉ hỗ trợ trẻ em mồ côi, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm còn đồng hành cùng các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo thông qua dự án “Sóng chữa lành”, cũng như hỗ trợ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng trong dự án “Chắp cánh vươn xa”.
Quốc Thái
Nguồn: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm