Diễn viên Lê Vinh: Đi đường vòng nhưng chắc

05/06/2014 - 01:52

PNO - PN - Sở hữu gương mặt và vóc dáng nam tính, tham gia hơn 30 vai diễn trên màn ảnh và sân khấu, Lê Vinh đang là lựa chọn của nhiều đạo diễn bởi khả năng thể hiện đa dạng các loại vai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gần đây, nhiều khán giả thích thú với anh qua vai đại ca Thái tưng tửng và hài hước trong phim Duyên nợ miền Tây, ông Hai Phối trong Đất mặn, trung tá công an trong Nửa mảnh đời giông bão... Nhưng, có lẽ vai diễn tại Sân khấu kịch 5B - Dũng - anh chàng giang hồ bặm trợn nhưng đầy ắp những tình cảm hướng thiện trong vở Rạo rực của đạo diễn Lý Khắc Lynh, mới cho thấy năng lực thật sự của Lê Vinh.

Lê Vinh đến với nghệ thuật khá trễ. Con đường làm nghề đầy nhọc nhằn nên anh chắt chiu từng chút cơ hội học hỏi, trang bị kiến thức bằng nhiều cách khác nhau để có thể bước những bước vững chắc trên hành trình nghệ thuật.

Sinh ra trong một gia đình đờn ca tài tử nổi tiếng tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cha mẹ đều sở hữu những giọng hát ngọt ngào, cũng được vài đoàn cải lương mời, nhưng lo ngại cuộc sống nghệ sĩ bấp bênh nên cha mẹ không bao giờ muốn Vinh theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì vậy, tuy nhìn thấy cậu con trai út có năng khiếu ca hát, là “ca sĩ” đình đám trong trường phổ thông và trong các đám tiệc ở quê, ông bà vẫn nhất quyết hướng con vào con đường kinh doanh. Tốt nghiệp trung học, Vinh bị buộc ở nhà phụ cha mẹ bán… thuốc trừ sâu. Công việc kinh doanh tuy thuận lợi, nhưng suốt ngày quẩn quanh trong nhà khiến anh quyết định thi vào Trường Cao đẳng sư phạm Cần Thơ, ngành thể dục thể thao. Đang học năm thứ hai, do luyện tập quá sức Vinh bị chấn thương, đành bỏ dở việc học trở về nhà. Giữa lúc đang buồn, lại nhận thấy những khó khăn của gia đình, Lê Vinh trốn nhà lên Sài Gòn tìm cho mình một hướng đi mới.

Dien vien Le Vinh: Di duong vong nhung chac

Lê Vinh - vai Phó soái trong phim Bình Tây đại nguyên soái - Ảnh: Phương Đông

Với "hầu bao" chỉ vỏn vẹn 50.000đ, Sài Gòn những ngày đầu với Lê Vinh là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Được một người bạn đồng hương cho tá túc, anh “khởi nghiệp” với nghề bán kem và chạy bàn tại quán café. Sẵn “máu” hát hò, tranh thủ lúc sân khấu trống, Lê Vinh tình nguyện phục vụ, không ngờ giọng ca ngọt ngào của chàng chạy bàn “hai lúa” lại được khán giả “mê”. Thành công nhỏ này đã thành chất men cho đam mê nghệ thuật trong anh trỗi dậy, thúc đẩy anh dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhưng, từ đam mê ca hát, Lê Vinh lại thành danh với nghiệp diễn xuất vì những bước đi đầu tiên trong nghề hát không suôn sẻ. Sau khi theo học hát ở Nhà văn hóa Thanh Niên, tham gia nhóm Ngôi sao nhỏ do nhạc sĩ Triều Dâng dìu dắt, dù thỉnh thoảng cũng được mời tham gia biểu diễn các sự kiện, nhưng Lê Vinh nhận ra, muốn theo nghề, anh phải có một nền móng vững chắc. Từ gợi ý của một người bạn, Lê Vinh nộp đơn thi vào Khoa Diễn viên, Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM, nhưng đã quá tuổi, phải chuyển sang thi vào Khoa Đạo diễn và đậu khá cao. Dù phản đối con trai theo nghệ thuật, nhưng thấy con quá mê nghề nên cha mẹ đành đổi ý, hỗ trợ cho con đi đến đích của ước mơ. Năm 2009, vở diễn tốt nghiệp Hành trình tình yêu do Lê Vinh dàn dựng từ kịch bản của tác giả Nguyễn Văn Phúc được đánh giá cao, trường tổ chức diễn bán vé tại sân khấu Thế giới trẻ.

Nhờ kết quả này, Lê Vinh được một số anh chị trong nghề biết đến, mời tham gia một vài vai diễn. Chính từ đây, Lê Vinh nhận ra, để làm tốt công việc đạo diễn, anh phải bắt đầu bằng công việc của một diễn viên. Kỷ niệm từ vai diễn đầu đời trong phim Mùi ngò gai đã cho anh bài học cụ thể đó, khi chỉ một cảnh duy nhất là giật đồ Ngọc Trinh, bị cắn vào tay... mà anh phải quay đi quay lại bốn lần mới đạt.

Những vai không tên ban đầu ấy đã cho Vinh hiểu nhiều hơn những khó khăn của lao động nghệ thuật. Ý thức rõ phải sống với nhân vật bằng cách học, đọc, quan sát, sáng tạo, những vai diễn ngày càng cho thấy sự trưởng thành hơn của Lê Vinh trong diễn xuất như vai Phó soái trong Bình Tây đại nguyên soái, vai trung tá công an trong Nửa mảnh đời giông bão, trùm giang hồ cho vay nặng lãi trong Romeo và Juliet, ông Hai Phối trong Đất mặn…

Niềm vui ấy giờ đây nhân đôi khi những vai diễn ở sân khấu kịch của Lê Vinh được đồng nghiệp ghi nhận. Từ Một mảnh đàn bà cho đến Rạo rực, khán giả đã dành nhiều tình cảm cho anh Bảy giang hồ của Lê Vinh. Nhận xét về Lê Vinh, NSƯT Mỹ Uyên nói: “ Trong diễn xuất, Lê Vinh đã chứng minh được sự đa dạng của mình qua nhiều kiểu vai khác nhau, từ vai hài tưng tửng, đến cá tính, bất cần đời... Những yếu tố đó đã giúp Lê Vinh dần khẳng định được vị trí trong lòng công chúng”. Những ngày này, đang bận rộn theo đoàn phim Mỹ nhân Sài Gòn (đạo diễn Lê Cung Bắc) và Đảo khát (đạo diễn Lê Phương Nam), Lê Vinh “than” bận đến mức… không dám yêu, nhưng thật sự, với anh, đó chính là hạnh phúc, vì để được “bận” như thế, anh đã phải mất hàng chục năm trên hành trình nghề nghiệp.

 Huy Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI