Đạo diễn phim Ký sinh trùng tuyên bố sẽ lập đội quân 'tiêu diệt' AI

01/12/2025 - 13:29

PNO - Tại Liên hoan phim quốc tế Marrakech 2025 (Ma-rốc 26/11- 6/12), đạo diễn Bong Joon-ho, chủ nhân tượng vàng Oscar với Ký Sinh Trùng (Parasite), đã gây chú ý khi tuyên bố ông sẵn sàng “thành lập một đội quân để tiêu diệt AI”, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc ngành điện ảnh và quy trình sáng tạo toàn cầu.

Đạo diễn Bong Joon-ho tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Marrakech lần thứ 22 tại Marrakech
Đạo diễn Bong Joon-ho tại lễ khai mạc Liên hoan phim Marrakech lần thứ 22 tại Marrakech - Ảnh: Yonhap

Giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo lần thứ 22, trả lời câu hỏi về sự trỗi dậy của AI tại buổi họp báo trong khuôn khổ Liên hoan phim, Bong Joon-ho cho rằng ngành làm phim đang đứng trước thời điểm vừa phấn khích vừa đầy lo âu.

“Câu trả lời chính thức của tôi là AI tốt, bởi lần đầu tiên loài người buộc phải nghĩ nghiêm túc về những gì chỉ con người mới có thể làm được. Nhưng câu trả lời cá nhân của tôi là tôi sẽ thành lập một đội quân, và nhiệm vụ của họ là tiêu diệt AI”, ông phát biểu một cách dí dỏm.

Tuy tuyên bố mang tính hài hước, Bong Joon-ho cho biết nỗi lo của ông là hoàn toàn có thật. Ông thừa nhận AI đã gây ra cú sốc lớn cho ngành điện ảnh. “Các nhà làm phim nói về AI khi ăn, khi uống cà phê và cả khi về nhà ngủ. AI đã làm lung lay mọi giá trị cốt lõi mà chúng ta tin vào về hình ảnh. Chúng ta vừa sợ hãi, vừa phấn khích”, ông chia sẻ.

Bong cũng dẫn chứng chính tác phẩm mới nhất của mình, Mickey 17, có sự hỗ trợ của AI trong một số cảnh quay quan trọng, bao gồm cảnh hai phiên bản nhân vật chính (Robert Pattinson) xuất hiện đồng thời trên màn ảnh.

Đạo diễn Bong Joon-ho, ở giữa, chủ tịch ban giám khảo của Liên hoan phim quốc tế Marrakech lần thứ 22, phát biểu trong buổi họp báo tại Marrakech, Morocco, thứ Bảy (giờ địa phương), trong khi các thành viên ban giám khảo Celine Song, bên trái, và Jenna Ortega cũng tham dự. EPA-Yonhap
Đạo diễn Bong Joon-ho (giữa) phát biểu trong buổi họp báo tại Marrakech, Morocco - Ảnh: EPA-Yonhap

“Thực tế là chúng ta đang sử dụng AI như một công cụ, ngay cả trong bộ phim nói về sự đe dọa đối với nhân loại do công nghệ. Nhưng sự ấm áp và tính không hoàn hảo của con người vẫn là điều làm nên đặc tính riêng của điện ảnh”, ông nói.

Cùng xuất hiện trong buổi họp báo, đạo diễn Past Lives Celine Song và diễn viên Jenna Ortega (Wednesday) cũng bày tỏ sự lo ngại rằng AI có thể đánh cắp trải nghiệm sáng tạo của con người. Dù vậy, họ vẫn tin rằng một khi công chúng bắt đầu mệt mỏi với nội dung do thuật toán tạo ra, khán giả sẽ trở lại trân trọng những tác phẩm đậm hơi thở con người.

Trong bối cảnh Hollywood vẫn đang tranh cãi gay gắt về quyền sở hữu hình ảnh, bảo vệ lao động sáng tạo và ranh giới đạo đức của AI, phát biểu của Bong Joon-ho được xem như lời nhắc mạnh mẽ rằng điện ảnh, dù thay đổi thế nào, vẫn cần con người ở vị trí trung tâm.

“Công nghệ có thể giúp đỡ, nhưng nguồn cảm hứng không thể được lập trình”, Bong Joon-ho nhấn mạnh.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI