Cứ thế này, thành phố sẽ chiến thắng dịch bệnh

07/06/2021 - 08:04

PNO - Ở tâm dịch, khi người người, nhà nhà tự nhắc nhau rằng, phải đảm bảo giữ gìn khoảng cách với nhau, thì khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại gần hơn bao giờ hết. Chính điều đó xây nên trong mỗi người dân thành phố một niềm tin rằng, thành phố sẽ bình tâm đi qua dịch giã.

Dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt được che chắn cẩn thận dưới lớp khẩu trang, chị Nguyễn Thị Thu Oanh - Tổ trưởng Tổ Dân phố, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 41, khu phố 4, P.27, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - đã có những ngày vô cùng tất bật trong mùa giãn cách khi tích cực hỗ trợ địa phương và các lực lượng kiểm soát dịch trên địa bàn. Đội trên đầu cái nắng rát, chị không chỉ “đi từng ngõ gõ từng nhà” để vận động các hộ dân ra làm xét nghiệm, mà còn tìm đến các mạnh thường quân để vận động họ đồng hành trong việc chăm lo cho những hộ gia đình khó khăn ở những khu vực bị phong tỏa trên địa bàn phường. Trao 23 phần quà (gồm 5kg gạo, mì gói, trứng, nước suối và rau xanh) hỗ trợ bốn hộ dân đang bị cách ly trong hẻm 178 và 19 hộ trong hẻm 174, chị chia sẻ: “Đi trao quà cho người mà mình rơi nước mắt. Mình vui vì mình có thể góp phần chia sẻ với đồng bào. Giá trị những phần quà không nhiều, nhưng mình hy vọng sẽ góp phần động viên bà con vượt qua những ngày khốn khó”.

n Thu Lê Dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt được che chắn cẩn thận dưới lớp khẩu trang, chị Nguyễn Thị Thu Oanh - Tổ trưởng Tổ Dân phố, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ 41, khu phố 4, P.27, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) - đã có những ngày vô cùng tất bật trong mùa giãn cách khi tích cực hỗ trợ địa phương và các lực lượng kiểm soát dịch trên địa bàn. Đội trên đầu cái nắng rát, chị không chỉ “đi từng ngõ gõ từng nhà” để vận động các hộ dân ra làm xét nghiệm, mà còn tìm đến các mạnh thường quân để vận động họ đồng hành trong việc chăm lo cho những hộ gia đình khó khăn ở những khu vực bị phong tỏa trên địa bàn phường. Trao 23 phần quà (gồm 5kg gạo, mì gói, trứng, nước suối và rau xanh) hỗ trợ bốn hộ dân đang bị cách ly trong hẻm 178 và 19 hộ trong hẻm 174, chị chia sẻ: “Đi trao quà cho người mà mình rơi nước mắt. Mình vui vì mình có thể góp phần chia sẻ với đồng bào. Giá trị những phần quà không nhiều, nhưng mình hy vọng sẽ góp phần động viên bà con vượt qua những ngày khốn khó”.   Như tâm niệm của chị Nguyễn Thị Thu Oanh, sống ở đời, điều quý giá nhất vẫn là tấm lòng biết sẻ chia, sự chân tình khi hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng” này, điều quý giá ấy hiện diện ở khắp nơi, khi không chỉ người dân trực tiếp bị ảnh hưởng được chăm lo, mà đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang luôn được tiếp sức bằng nhiều cách sáng tạo.  Chủ động sống những ngày giãn cách thật ý nghĩa, chị Lê Thị Loan - Chủ nhiệm câu lạc bộ Xã hội từ thiện, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tổ 57, khu phố 3, P.15, Q.Bình Thạnh - cùng cả gia đình ba thế hệ của mình đã chung tay làm 1.000 tấm kính ngăn giọt bắn để tặng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường. Truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, là hậu phương vững chắc cho mọi tuyến đầu thêm một lần phát huy khi tinh thần “chống dịch như chống giặc” được kích hoạt trên khắp địa bàn thành phố. Có được những cá nhân, những hội viên đồng hành, trong những ngày này, các cán bộ Hội LHPN Q.Bình Thạnh không thể ở yên trong nhà với vai trò là cầu nối vận động, tiếp nhận những phần quà thiết yếu gửi đến người dân. Hàng trăm ký rau củ quả, thịt heo, cá khô… được chuyển vào bên trong những khu vực phong tỏa một cách kịp thời để hỗ trợ các hộ dân. Khi người dân cần mua các vật dụng thiết yếu, cán bộ Hội luôn có mặt hỗ trợ. Tại H.Nhà Bè, những mô hình “Tình thương trách nhiệm”, “Phụ nữ làm điều hay”, “Người có giúp người khó” tiếp tục phát huy ý nghĩa tại các cơ sở Hội trong thời gian dịch bệnh ảnh hưởng không ít đến kinh tế của nhiều gia đình. Trong từng địa bàn dân cư, chị em hội viên tại các chi hội cùng góp sức, vận động và trao rất nhiều phần quà đến các cụ già neo đơn, người bán vé số, các hộ gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Chính sự chủ động ấy của hội viên, phụ nữ địa phương đã góp sức cùng chính quyền thành phố, để trong cuộc chiến này, không một ai bị bỏ lại phía sau. Sự đồng lòng khiến cho thành phố này trở nên kỳ lạ. Giữa tâm dịch nhưng mạnh thường quân đông hơn cả bệnh nhân, người người thương nhau chẳng cần chiết tự. Cứ nhìn ánh mắt động viên của người bên ngoài và người bên trong hàng rào cách ly sẽ hiểu, sức đề kháng dịch bệnh được trao đi như thế nào. Và dù ở tâm dịch, khi người người, nhà nhà tự nhắc nhau rằng, phải đảm bảo giữ gìn khoảng cách với nhau, thì khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại gần hơn bao giờ hết. Chính điều đó xây nên trong mỗi người dân thành phố một niềm tin rằng, thành phố sẽ bình tâm đi qua dịch giã. n

Như tâm niệm của chị Nguyễn Thị Thu Oanh, sống ở đời, điều quý giá nhất vẫn là tấm lòng biết sẻ chia, sự chân tình khi hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng” này, điều quý giá ấy hiện diện ở khắp nơi, khi không chỉ người dân trực tiếp bị ảnh hưởng được chăm lo, mà đội ngũ y bác sĩ, lực lượng vũ trang luôn được tiếp sức bằng nhiều cách sáng tạo.

Chủ động sống những ngày giãn cách thật ý nghĩa, chị Lê Thị Loan - Chủ nhiệm câu lạc bộ Xã hội từ thiện, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tổ 57, khu phố 3, P.15, Q.Bình Thạnh - cùng cả gia đình ba thế hệ của mình đã chung tay làm 1.000 tấm kính ngăn giọt bắn để tặng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường. Truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, là hậu phương vững chắc cho mọi tuyến đầu thêm một lần phát huy khi tinh thần “chống dịch như chống giặc” được kích hoạt trên khắp địa bàn thành phố.

Có được những cá nhân, những hội viên đồng hành, trong những ngày này, các cán bộ Hội LHPN Q.Bình Thạnh không thể ở yên trong nhà với vai trò là cầu nối vận động, tiếp nhận những phần quà thiết yếu gửi đến người dân. Hàng trăm ký rau củ quả, thịt heo, cá khô… được chuyển vào bên trong những khu vực phong tỏa một cách kịp thời để hỗ trợ các hộ dân. Khi người dân cần mua các vật dụng thiết yếu, cán bộ Hội luôn có mặt hỗ trợ.

Tại H.Nhà Bè, những mô hình “Tình thương trách nhiệm”, “Phụ nữ làm điều hay”, “Người có giúp người khó” tiếp tục phát huy ý nghĩa tại các cơ sở Hội trong thời gian dịch bệnh ảnh hưởng không ít đến kinh tế của nhiều gia đình. Trong từng địa bàn dân cư, chị em hội viên tại các chi hội cùng góp sức, vận động và trao rất nhiều phần quà đến các cụ già neo đơn, người bán vé số, các hộ gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Chính sự chủ động ấy của hội viên, phụ nữ địa phương đã góp sức cùng chính quyền thành phố, để trong cuộc chiến này, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Sự đồng lòng khiến cho thành phố này trở nên kỳ lạ. Giữa tâm dịch nhưng mạnh thường quân đông hơn cả bệnh nhân, người người thương nhau chẳng cần chiết tự. Cứ nhìn ánh mắt động viên của người bên ngoài và người bên trong hàng rào cách ly sẽ hiểu, sức đề kháng dịch bệnh được trao đi như thế nào. Và dù ở tâm dịch, khi người người, nhà nhà tự nhắc nhau rằng, phải đảm bảo giữ gìn khoảng cách với nhau, thì khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại gần hơn bao giờ hết. Chính điều đó xây nên trong mỗi người dân thành phố một niềm tin rằng, thành phố sẽ bình tâm đi qua dịch giã. 

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI