Trao niềm tin, thắp sáng khát vọng hoàn lương

15/06/2026 - 06:16

PNO - “Mỗi chị em đều có một hoàn cảnh, một câu chuyện và những vấp ngã riêng. Đáng quý là sau tất cả, các chị đã dũng cảm nhìn nhận sai lầm, vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, cải tạo để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn” - bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - gửi gắm với các nữ phạm nhân.

Đứng dậy sau lầm lỡ

Ghé thăm nhà trẻ tại phân khu K1, trại giam An Phước (xã Phước Thành, TPHCM), căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng trẻ thơ, có bé đang bi bô tập nói, có bé say ngủ trên vai mẹ, có bé đang được mẹ âu yếm cho uống sữa. Ngồi ôm con trong lòng, chị V.T.T. - 24 tuổi, quê Đắk Lắk - nghẹn ngào kể: vì phút nông nổi, chị đã cùng bạn bè mua bán trái phép ma túy và bị tuyên phạt 7 năm tù. Đến nay, chị đã chấp hành án được hơn 1 năm. Con gái chị hiện chưa đầy 1 tuổi và đang sống cùng mẹ trong trại giam. “Mỗi ngày tôi đi lao động, con được gửi nhà trẻ của trại. Hết giờ làm, tôi lại đón con về chăm sóc. Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ trại đã tạo điều kiện để mẹ con tôi được ở gần nhau, con tôi được chăm sóc, vui chơi và phát triển như bao đứa trẻ khác” - chị T. chia sẻ.

Hội LHPN TPHCM thăm hỏi, động viên và trao quà cho con em nữ phạm nhân tại trại giam An Phước
Hội LHPN TPHCM thăm hỏi, động viên và trao quà cho con em nữ phạm nhân tại trại giam An Phước

Người mẹ trẻ tâm sự, có lúc chị từng nghĩ sau những lỗi lầm, các nữ phạm nhân như chị sẽ chỉ nhận lại sự xa lánh, kỳ thị. Thế nhưng khi thấy đoàn cán bộ phụ nữ đến thăm, suy nghĩ ấy đã mất đi, thay vào đó, chị cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ các chị hội phụ nữ. “Không chỉ là những phần quà vật chất, điều quý giá hơn là tình cảm, sự bao dung và yêu thương mà mọi người dành cho chúng tôi. Những điều đó giúp chúng tôi có thêm niềm tin để cố gắng thay đổi, quyết tâm cải tạo thật tốt, sớm được trở về với gia đình, được lao động chân chính để nuôi dạy con khôn lớn” - chị T. nói.

Còn chị H.T.Q. - 45 tuổi, quê xã Phú Giáo, TPHCM - phạm tội tham ô tài sản, chấp hành án từ năm 2013 và chuyển đến trại giam An Phước từ năm 2015. Nhờ quá trình cải tạo tốt, từ mức án tù chung thân chị được giảm còn 30 năm tù. Đến nay, chị đã có 13 năm chấp hành án. Ngồi nghe nói chuyện về “sống đẹp”, nhiều lần chị Q. không kìm được nước mắt. Chị bộc bạch, suốt những năm qua, dù đã nhận thức rõ những sai lầm của bản thân nhưng chị vẫn mặc cảm, tự ti. Những chia sẻ của người truyền cảm hứng đã giúp chị hiểu sai lầm không phải là dấu chấm hết của cuộc đời. Quan trọng là phải đủ nghị lực để đứng dậy, vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chị Q. bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được nhiều sự yêu thương, động viên từ Hội LHPN TPHCM, Ban Giám thị trại giam An Phước và các đơn vị đồng hành. Những tình cảm ấy chính là niềm an ủi, động viên to lớn để tôi cố gắng sửa chữa sai lầm, cải tạo thật tốt. Tôi mong sau khi trở về địa phương sẽ được đón nhận, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội” .

Sai lầm không phải là dấu chấm hết

Trong cuộc sống không ai tránh khỏi những sai lầm, vấp ngã. Điều quan trọng là sau những vấp ngã ấy chúng ta có đủ bản lĩnh để đứng dậy, nhìn nhận sai lầm và quyết tâm thay đổi hay không.

Người phụ nữ luôn giữ vai trò vô cùng đặc biệt trong gia đình và xã hội. Dù là người mẹ, người vợ hay người con, mỗi người phụ nữ đều mang trong mình những giá trị thiêng liêng, cao quý. Mỗi người đều có những giá trị tốt đẹp riêng. Sai lầm không phải là dấu chấm hết của cuộc đời. Sống đẹp không phải là những hành động lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm giản dị mỗi ngày, từ sự biết ơn gia đình, trân trọng những người đã và đang giúp đỡ mình, biết nỗ lực học tập, lao động, sống trách nhiệm, sẻ chia.

Tôi mong các chị luôn giữ vững niềm tin, không mặc cảm hay tự ti về quá khứ. Hãy tích cực học tập, lao động, rèn giũa bản thân mình. Tôi tin, bằng sự quyết tâm thay đổi, bằng những nỗ lực mỗi ngày, các chị hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời, nhận được sự đón nhận của gia đình và xã hội khi trở về, hướng tới một tương lai tích cực, ý nghĩa và hạnh phúc.

Thạc sĩ Hà Trung Thành - giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 12/6, Hội LHPN TPHCM phối hợp với trại giam An Phước tổ chức chương trình “Sống đẹp” năm 2026. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ giữa Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TPHCM và các nữ phạm nhân; nói chuyện chuyên đề về “Sống đẹp” với những nội dung về giá trị của lối sống tích cực, cách vượt qua mặc cảm, tự ti, vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ đối với bản thân, gia đình và xã hội, định hướng tương lai và kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cũng đã được trao gửi đến các nữ phạm nhân.

Hội LHPN TPHCM và trại giam An Phước ký kết phối hợp giáo dục cải tạo và hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026-2030
Hội LHPN TPHCM và trại giam An Phước ký kết phối hợp giáo dục cải tạo và hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026-2030

Thượng tá Đỗ Hồng Sơn - Phó giám thị trại giam An Phước - chia sẻ, chuyên đề “Sống đẹp” là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên các nữ phạm nhân yên tâm học tập, lao động, cải tạo tiến bộ trong thời gian chấp hành án phạt tù. Đồng thời, chương trình cũng giúp định hướng, thắp sáng niềm tin và khát vọng cho các phạm nhân trên hành trình trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Thượng tá Đỗ Hồng Sơn cảm ơn Hội LHPN TPHCM đã luôn đồng hành cùng trại giam An Phước trong công tác giáo dục, cảm hóa nữ phạm nhân và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin, thắp sáng ước mơ hoàn lương cho những người từng lầm lỡ, giúp họ sớm trở về với gia đình và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - cho biết, Hội LHPN TPHCM và trại giam An Phước đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ phạm nhân nữ trong quá trình cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng. Hội sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ dạy nghề, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ phạm nhân; hỗ trợ sách báo, tài liệu phục vụ học tập, nâng cao kiến thức… “Mỗi chị em đều có một hoàn cảnh, một câu chuyện và những vấp ngã riêng. Điều đáng quý là sau tất cả, các chị đã dũng cảm nhìn nhận sai lầm, vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, cải tạo để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hội LHPN TPHCM sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các chị không chỉ trong thời gian chấp hành án mà cả trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng” - bà Trịnh Thị Thanh gửi gắm.

Tăng cường hỗ trợ phạm nhân nữ

Hội LHPN TPHCM và trại giam An Phước đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo và hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026-2030 với nhiều nội dung trọng tâm như tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cải tạo; dạy nghề, giới thiệu việc làm; khám, chữa bệnh; hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng; chăm lo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các nữ phạm nhân… Đại tá Trần Đình Hải - Giám thị trại giam An Phước - cho biết, đơn vị đóng trên địa bàn xã Phước Thành, TPHCM với 4 phân trại. Trong đó, phân trại số 1 đang quản lý gần 1.000 nữ phạm nhân. Trại giam tạo điều kiện để các nữ phạm nhân được cải tạo, học các nghề như may mặc, thủ công mỹ nghệ, đan lục bình, đan cói, dán túi giấy, cạo mủ cao su. Đại tá Trần Đình Hải kỳ vọng chương trình phối hợp giữa Hội LHPN TPHCM và trại giam An Phước sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân nữ.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI