Cụ ông 107 tuổi, cụ bà 93 tuổi hàng ngày vẫn chăm hơn 50 con bò

21/02/2026 - 08:59

PNO - PNO - Ở tuổi 107, cụ Và Pà Giờ vẫn nuôi trâu bò, cá, gà để tự chủ về kinh tế, không làm phiền đến con cháu.

Trong căn nhà nhỏ nép dưới tán mận trắng ở bản Trung Tâm, xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, cụ Và Pà Giờ (107 tuổi) cùng vợ là cụ Lầu Y Mò (93 tuổi) cùng nhau ngồi bên bếp lửa luộc thịt heo cho bữa ăn tối.

Năm nay, tuổi của vợ chồng cụ cộng lại là đúng 200. Tuổi cao, vợ chồng cụ vẫn tự lo cuộc sống hằng ngày, nuôi trâu bò, cá, gà để chủ động về kinh tế, không phụ thuộc vào con cháu.

Cụ Và Pà Giờ bên vợ
Cụ Và Pà Giờ và vợ.

Nụ cười hiền hậu luôn nở trên gương mặt hằn sâu nếp thời gian, cụ Giờ kể, mình sinh năm 1919, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1949 và từng vinh dự được gặp Bác Hồ ở Việt Bắc. Trước khi nghỉ công tác năm 1974, cụ giữ chức Chủ tịch UBND xã Mường Lống trong 2 nhiệm kỳ.

Cụ Và Pà Giờ và người vợ hiện tại là cụ Lầu Y Mò đều đã trải qua một lần đò trước khi đến với nhau. Sau khi kết hôn, 2 cụ chung sống, gây dựng gia đình đông đúc với tổng cộng 17 người con riêng và con chung, cháu chắt nhiều đến mức “không nhớ hết”.

Dù con cháu đề huề, vợ chồng cụ vẫn sống riêng, tự chủ về kinh tế, chăm đàn trâu bò hơn 50 con cùng một ao cá.

“Bố được trời thương nên sống đến giờ, nhiều tuổi nhất xã. Người Mông ta có tính cần cù, không làm việc là không chịu được đâu, buồn lắm” - cụ Giờ lý giải về việc vẫn chăn bò dù đã ngoài 100 tuổi.

Vợ chồng cụ Giờ nói chuyện với khách đến chơi bên bếp lửa trong nhà
Vợ chồng cụ Giờ nói chuyện với khách đến chơi bên bếp lửa trong nhà.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Giờ chỉ cười hiền, xua tay: “Không có gì đặc biệt đâu”. Ở tuổi 107, sức khỏe của cụ vẫn khá ổn định, chỉ hơi lãng tai, thi thoảng đau nhức xương khớp khi trở trời.

Bên bếp lửa, cụ bà Lầu Y Mò chậm rãi kể, mỗi bữa, chồng mình vẫn ăn 2-3 bát cơm, thức ăn chủ yếu là thịt heo, gà, cá ao và rau trong vườn. Tất cả đều do gia đình tự nuôi trồng, quanh năm ít khi phải mua ngoài chợ.

Khoảng 3 năm gần đây, cụ Giờ không còn đủ sức cắt cỏ cho đàn bò mỗi ngày như trước. Những hôm nắng đẹp, cụ chống gậy men theo sườn núi thăm bò. Cụ Mò lãnh việc cắt cỏ thay chồng.

Mường Lống có khí hậu mát mẻ, được ví như Sa Pa của Nghệ An
Mường Lống có khí hậu mát mẻ, được ví như Sa Pa của tỉnh Nghệ An.

Nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, xã Mường Lống được ví như “Sa Pa của Nghệ An”. Quanh năm khí hậu mát mẻ, mùa hè chỉ 22 - 23°C. Một ngày ở đây có đủ 4 mùa: sáng bảng lảng sương, trưa nắng nhẹ, chiều dịu mát, tối se lạnh.

Theo cụ Giờ, chính không khí trong lành và thói quen lao động đều đặn từ trẻ đến già đã giúp người dân nơi đây ít bệnh tật, sống khỏe và sống lâu.

Ông Vừ Bá Xử - Phó chủ tịch UBND xã Mường Lống - cho biết, toàn xã hiện có 3 cụ trên 100 tuổi, 5 cụ gần 100 tuổi, riêng từ 70 tuổi trở lên thì rất nhiều. Theo giấy tờ, cụ Và Pà Giờ năm nay 107 tuổi, là người cao tuổi nhất xã Mường Lống.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI