CSGT hỗ trợ bé gái khiếm khuyết trí tuệ đi lạc vào cao tốc

23/05/2025 - 10:08

PNO - Trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cháu gái khiếm khuyết trí tuệ và nhận thức đi xe đạp lạc vào đường cao tốc.

Tối 22/5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, khoảng 19g40, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 11 do Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường làm tổ trưởng, tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long; khi đến Km24, tổ công tác phát hiện một cháu gái đang đạp xe trên làn đường dành cho phương tiện chạy 100km/h.

Thời điểm phát hiện cháu, trời đã tối, tình huống trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Công an cung cấp,
Thời điểm phát hiện cháu, trời đã tối, tình huống trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay lập tức, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa cháu ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho cháu và các phương tiện khác đang lưu thông. Qua tiếp xúc ban đầu, nhận thấy cháu gái có biểu hiện đặc biệt, Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu và phương tiện về trụ sở để chăm sóc, tìm cách liên hệ với người thân.

Tại trụ sở, các cán bộ chiến sĩ cung cấp đồ ăn, nước uống cho cháu và cố gắng khai thác thông tin liên quan.

Do tình trạng sức khoẻ của cháu, việc xác định thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã phối hợp với Công an các xã trên địa bàn để rà soát thông tin và thông báo nhận dạng gửi rộng rãi.

Công an xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai) đã tiếp nhận tin báo trùng khớp từ một gia đình trình báo mất liên lạc với cháu gái.

Thời điểm phát hiện cháu, trời đã tối, tình huống trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Công an cung cấp.
Thời điểm phát hiện cháu, trời đã tối, tình huống trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến 21g cùng ngày, gia đình cháu bé đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 11 để đón cháu. Qua xác minh, cháu gái tên là N.T.P.T, sinh năm 2009, hiện đang sinh sống tại huyện Quốc Oai.

Đại diện gia đình, bác ruột cháu là ông Nguyễn Văn Linh cho biết, cháu có hoàn cảnh đặc biệt về nhận thức, do gia đình đi làm, cháu tự ý đạp xe đi đâu không rõ. Khoảng 18g, khi về nhà không thấy cháu, cả gia đình đã rất lo lắng, tổ chức tìm kiếm và trình báo Công an xã.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng CSGT, ông Nguyễn Văn Linh đã viết thư cảm ơn gửi tới lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT và cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 11, ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm trong quá trình giúp đỡ, chăm sóc cháu bé.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI