Công nghệ CĐMA

21/11/2014 - 20:17

PNO - PNCN - Để viết về cảm xúc trước vẻ đẹp của chiếc áo dài chẳng hạn, chắc chắn, mười nhạc sĩ sẽ có mười cách thể hiện khác nhau. Trừ trường hợp được quy định phải sáng tác theo… nhạc mẫu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cho nên, khi ai đó bị săm soi là đạo nhạc, lại còn nói chính xác là đạo từ ca khúc nào, của ai, tỷ lệ phần trăm giống nhau là bao nhiêu, có cả video clip gốc để so sánh nữa, thì ôi thôi, khó cãi lắm! Hồi trước, nhạc Pháp, nhạc Hoa một thời làm mưa làm gió trên thị trường, một số nhạc sĩ dựa vào đó viết lời Việt cũng tạo nên những ca khúc đốn tim người nghe, bài hát sống thọ vô kể, chẳng ai bị kêu là đạo nhạc. Vì, họ công khai: nhạc của người khác, lời của tôi! Bây giờ, thuổng nhạc của người ta, thêm tí nốt trắng, nốt đen vào, viết lời Việt rồi mạnh miệng tuyên bố “bài đó là của tui à nhe”! Khi bị phát hiện, sự việc rành rành, cái đó kêu bằng cái chết của con thiên nga, thiệt không sai. Mà là con thiên nga cốt… nhái!

Thế giới hôm nay phẳng cực kỳ, đừng nghĩ rằng mình nhái một sản phẩm ra đời từ cách đây vài năm (hoặc chục năm) và có thêm chút mắm muối thì không ai nhận ra. Trời, lầm to. Trên mạng có lưu trữ hết. Cái kho này thực sự khổng lồ, muốn học hỏi, tra cứu thứ gì cũng được. Cho nên, mới xảy ra vụ xì xào nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường mà cũng đạo ý tưởng của người khác trong đêm thời trang Fashion Boulevard năm 2011. Hình ảnh đưa ra thiệt là sững sờ: một bộ váy lộng lẫy của anh Cường có phần thân trên giống sản phẩm của Versace, phần thân dưới lại giống sản phẩm của Gucci, nghĩa là “cắt ghép” của hai “nhà” luôn, mới ghê! Tất nhiên là anh Cường phải cãi tới cùng thôi. Nhưng, thuyết phục được công chúng hay không, còn tùy nhiều điều kiện khác nữa. Có một thiệt hại… phi vật thể ảnh hưởng không hề nhẹ đến thương hiệu DMC sau vụ này: uy tín sáng tạo bớt lấp lánh hẳn!

Cong nghe CDMA

Những chương trình truyền hình thực tế cũng bị mang tiếng đạo chích. Thí dụ như Vietnam’s Next Top Model 2013 có hình hiệu chung kết bị tố là đạo từ Korea’s Next Top Model mùa thứ 4, với màn đánh cờ vua giữa các thí sinh, chỉ khác là VN thì trắng đen, còn Korea thì đỏ-đen-trắng. Mới đây nhứt, phần trình diễn của Trấn Thành và Hari Won trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi! cũng bị phát hiện là giống một màn hài chế theo phim Bác sĩ Bong Dal Hee từng phát trong chương trình Saturday Night Live trên kênh truyền hình Hàn Quốc (dạo này mình ưa… giống Hàn Quốc ghê).

Có cả clip để so sánh nữa nhen. Giống thiệt, về phía Trấn Thành với tình huống đặt ra: bác sĩ che giấu tình yêu của mình với đồng nghiệp nên xảy ra nhiều chuyện buồn cười như hành hạ, mắng mỏ cô bồ về viết toa thuốc, son môi, hoặc là đập chiếc bánh kem vào mặt cổ… Chỉ có Hari Won là còn có vẻ bất ngờ, bối rối thực sự nhưng cổ cũng đã vượt qua được một cách hài hước, dễ thương.

Ai là người phanh phui ra những “nghi án” mang tính “đạo sĩ” này? Cư dân mạng chớ ai! Họ đông đảo, nhiều vô kể, họ xem, đọc, nghe đủ thứ. Một khi họ đã chịu khó vào cuộc “phá án” thì chứng cớ khỏi phải nói, đủ khiến đối tượng từ ngọng tới… nín khe cho qua cơn bão. Điều đáng nói ở đây là nếu một số “sĩ” của xứ mình cứ nhăm nhăm làm “đạo sĩ” thì hoạt động văn hóa văn nghệ chỉ còn nước theo công nghệ CĐMA - cạp đất mà ăn!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI