Những trang viết về tình thân như mạch ngầm chảy mãi

30/06/2025 - 10:08

PNO - Khi tác giả Lê Thị Thanh Lâm kể rằng một ngày, cha chị - người từng viết rất nhiều - không thể cầm bút ghi tên mình, chị rưng rưng và cả khán phòng cũng chùng xuống. Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc già đi, chẳng thể giữ những thói quen đã theo cùng năm tháng.

Chuyện của tôi, chuyện của chúng ta

Ngày 28/6, tại Báo Phụ nữ TPHCM, tác giả Lê Thị Thanh Lâm ra mắt cuốn sách Người giữ thời gian - ấn phẩm thứ tư trong sự nghiệp viết lách của chị. Trong khán phòng ấm cúng, tác giả đã có cơ hội để đến gần hơn với bạn đọc với những tâm sự được gửi trao, những câu chuyện được tác giả trực tiếp chia sẻ sau hành trình dài đồng hành cùng người cha gần trăm tuổi.

Tác giả (thứ tư từ phải sang) cùng người thân tại buổi ra mắt sách - ẢNH: THÀNH LÂM
Tác giả (thứ tư từ phải sang) cùng người thân tại buổi ra mắt sách - ẢNH: THÀNH LÂM

Buổi chuyện trò về tác phẩm Người giữ thời gian có những giây phút lắng đọng khiến người nghe rưng rưng nhưng không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ, cho thấy tác giả là người thú vị, có sức ảnh hưởng mà cũng giản dị, đời thường.

Người giữ thời gian là tác phẩm mới của tác giả Lê Thị Thanh Lâm - nguyên Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TPHCM (HAWEE), nguyên Phó tổng giám đốc Sài Gòn Food. Sách gồm 3 phần với 33 câu chuyện kể về hành trình chăm sóc người cha nay đã 98 tuổi. Những câu chuyện trong sách chỉ xoay quanh gia đình và mối quan hệ cha con của người viết. Vậy nhưng, bạn đọc sẽ thấy những câu chuyện trên trang sách vẫn hiện diện đâu đó trong cuộc sống thường ngày.
Khi Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyện nhà của tác giả cũng là chuyện chung của không ít gia đình. Điều đáng nói ở Người giữ thời gian là thông qua từng câu chuyện, tác giả rút ra bài học hữu ích cho người đọc, từ đó tăng giá trị cho cuốn sách về mặt thông tin, kiến thức, vượt qua những cảm xúc, sự đồng cảm ban đầu.

Tác giả Lê Thị Thanh Lâm là một trong những thành viên sáng lập Công ty Sài Gòn Food. Bà có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thực phẩm. Trong quá trình công tác, bà đã góp phần định hình và phát triển ngành hàng thực phẩm đông lạnh, cháo tươi tại Việt Nam. Hiện bà là Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia Phía Nam và là người tiên phong trong việc sáng lập, chuyển giao mô hình Mentoring, đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình phát triển bản thân và sự nghiệp.

Bà cũng là tác giả của 3 cuốn sách: Người thả diều (2017), Người dẫn chuyện (2020). Người cố vấn - Mentoring (2022).

Nội dung tiếp theo

Tại buổi giao lưu, không ít khách mời lẫn độc giả đồng ý rằng việc chăm sóc người già trong gia đình không phải là câu chuyện quá xa vời. Có người ước được đọc cuốn sách sớm hơn để hiểu thêm về cách đồng hành với người già trong nhà bởi giờ đây cha mẹ họ đã không còn. Có người trẻ cảm ơn cuốn sách đã nhắc nhở họ về thái độ hiếu kính với cha mẹ, ông bà bởi đôi khi vòng xoay cuộc đời khiến họ quên rằng ngày tháng người thân còn hiện diện trên đời đang “cạn” dần.

Cần thêm những trang viết về tình thân

Những tác phẩm viết về tình thân không thiếu nhưng trang viết dành riêng cho đối tượng người lớn tuổi hay về hành trình làm con thì không nhiều. Vì vậy, sự xuất hiện của Người giữ thời gian góp phần làm đa dạng nội dung các ấn phẩm, đồng thời giúp lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tình thân. Chưa kể, việc chăm sóc người già ở Việt Nam hiện nay cần được quan tâm đúng mực để công việc ấy không bị xem là “gánh nặng” vô hình cho con cháu và cho chính người lớn tuổi.

Tập sách
Tập sách Người giữ thời gian

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - cho biết có rất nhiều tác phẩm được xuất bản nhưng không phải tác phẩm nào cũng tạo được giá trị cao cho xã hội. Riêng Người giữ thời gian gợi mở ra nhiều góc nhìn cho nhiều đối tượng bạn đọc. Có thể là con cái nhìn nhận lại vai trò đồng hành cùng cha mẹ. Có thể là góc nhìn liên quan đến việc mỗi người trân trọng những giá trị thuộc về kỷ niệm, ký ức thời gian. Cũng có thể là góc nhìn cảm thông, đầy thương yêu mỗi người dành cho chính mình, vì ai rồi cũng đến chặng cuối cuộc đời. “Chỉn chu trong từng câu chữ, chắt chiu nội dung truyền tải và có nhiều tình tiết thú vị, sinh động nên Người giữ thời gian là ấn phẩm tiêu biểu, cần được “nhân” lên ở thị trường xuất bản nói chung” - nhà văn Trịnh Bích Ngân nhận định.

“Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ chạm đến nhiều người, đặc biệt là những ai đang băn khoăn không biết bắt đầu chăm sóc cha mẹ già từ đâu hoặc từng day dứt vì những điều chưa kịp làm. Và tôi mong trong mỗi mái ấm Việt sẽ có thêm nhiều cuộc trò chuyện dịu dàng được khơi dậy sau những trang sách này để cha mẹ được sống trọn “tuổi vàng” và con cái sống trọn với lòng hiếu thảo, không phải bằng thành công ngoài xã hội mà bằng tình yêu nơi mái nhà” - bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - chia sẻ.

Mai Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI