Theo đuổi 10 năm, cưới xong anh đột ngột quay lưng

23/04/2026 - 07:00

PNO - Em đau vì sợ mất chồng hay đau vì sĩ diện, vì lòng tự tôn quá cao khi vị thế được săn đón và theo đuổi duy trì suốt 10 năm qua nay lại lung lay? Anh ấy yêu em suốt 10 năm nhưng em đã bao giờ yêu anh ấy thật lòng?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Anh ấy học chung với em từ phổ thông, yêu em từ ngày đó dù em không đáp lại. Anh vẫn âm thầm nhìn em trải qua 3 mối tình, từ trung học, đại học tới khi ra trường. Suốt 10 năm, anh không bỏ cuộc, không ghen tuông, bên em mỗi khi em buồn, hỗ trợ lúc em cần.

Sau khi thất bại ở cuộc tình thứ ba, em mệt mỏi và gật đầu với anh. Đám cưới diễn ra không lâu sau đó. Từ ngày cưới đến nay, em dần chấp nhận cuộc hôn nhân này, tự hứa sẽ cố gắng sống tốt. Thế nhưng giờ đây, khi em ổn định tư tưởng và tập yêu chồng thì chồng em không còn quan tâm, chăm sóc, săn đón em như 10 năm qua. Anh đi sớm, về muộn, hỏi thì nói do công việc.

Qua tìm hiểu, em biết gần đây anh thân mật với một đồng nghiệp khá xinh, đã ly hôn và rất biết nắm bắt tâm lý, chiều chuộng lấy lòng. Chị ơi, lẽ nào tình yêu bền bỉ suốt 10 năm của anh ấy lại bị lung lay chỉ vì những lời ngon ngọt? Vì sao khi em đã chịu mở lòng thì anh đột ngột quay lưng? Em vừa tức giận muốn tung hê tất cả vừa cảm thấy mình thất bại não nề. Mong chị cho em lời khuyên.

Q.Anh (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Q.Anh thân mến,

Đọc thư em, điều đầu tiên Hạnh Dung muốn hỏi là: Em đau vì sợ mất chồng hay đau vì sĩ diện, vì lòng tự tôn quá cao khi vị thế được săn đón và theo đuổi duy trì suốt 10 năm qua nay lại lung lay? Anh ấy yêu em suốt 10 năm nhưng em đã bao giờ yêu anh ấy thật lòng?
Chồng em sai khi đang trong hôn nhân lại lạc lòng với người khác. Tuy nhiên, em cũng cần nhìn lại mọi thứ để hiểu vì sao lại có chuyện như vậy.

Với những cặp yêu nhau đắm say, cưới nhau xong vẫn có thể gặp những khoảng hụt hẫng khi chuyển từ giai đoạn yêu đương sang trách nhiệm. Cảm giác chinh phục, thăng hoa biến mất, thay vào đó là áp lực cơm áo gạo tiền. Tình cảm của vợ chồng em càng đặc biệt hơn khi suốt 10 năm dường như chỉ anh ấy là người níu giữ, vun bồi, xây đắp. Em đến với anh ấy sau 3 mối tình dang dở, khi bản thân đã mỏi mệt và quyết định dừng chân. Sao tránh khỏi có những phút giây chồng em chạnh lòng cảm thấy mình chưa từng là người được chọn, em chưa từng yêu anh ấy hoặc anh ấy chưa bao giờ là người em yêu nhất!

Sau cưới, có thể em vẫn trong tâm thế người ban ơn, rằng em đã hạ mình cưới, cho anh toại nguyện thì anh càng phải yêu thương em nhiều hơn. Trong khi đó, chồng em lại cảm thấy mệt khi vẫn phải một mình tiếp tục neo giữ con thuyền hôn nhân. Giai đoạn này, nếu vẫn không cảm nhận được tình yêu chủ động từ phía vợ, chồng em dễ rơi vào cảm giác thất vọng. Đúng lúc đó, nếu có người ngọt ngào, quan tâm, cho anh ấy có cảm giác mình được trân trọng, săn đón thì việc xao động cũng là điều dễ hiểu.

10 năm bên em dù không được đáp lại cho thấy tình cảm anh ấy dành cho em rất sâu đậm. Em hãy bình tĩnh kết nối lại với chồng trước khi mọi thứ đi quá xa. Em đã bắt đầu yêu chồng, đó là tín hiệu tốt. Vậy thì, hãy thật lòng quan tâm, chăm sóc chồng. Hãy nghĩ người đàn ông ấy xứng đáng được hưởng những điều đó. Đừng tung hê, đừng đánh ghen, cũng đừng tra hỏi. Hãy xem cô gái kia chỉ là một chất xúc tác để em có thêm động lực thể hiện tình cảm với chồng.

Khi nhận ra vợ cuối cùng cũng đáp lại tình cảm, cũng chân thành yêu thương và mong muốn xây đắp cuộc sống lứa đôi, chồng em sẽ rất vui. Những sóng gió, cạm bẫy ngoài kia sẽ đứng ngoài khung cửa. Chúc em bình tĩnh, sáng suốt để giữ hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI