Chuyện tình từ phòng chạy thận và cái kết có hậu

19/11/2025 - 18:21

PNO - Quen nhau trong phòng chạy thận rồi nên duyên, cả hai vợ chồng tới nay đều đã được ghép thận và cùng lên kế hoạch về một tương lai tươi sáng.

Sáng ngày 19/11, một niềm hạnh phúc rạng ngời lan tỏa tại Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị L.T.H. (sinh năm 1983, quê Trà Vinh) đang dần hồi phục một cách thần kỳ sau ca ghép thận thành công 5 ngày trước. Sức khỏe ổn định của chị không chỉ là một tin vui y học, mà còn là cái kết ngọt ngào cho một chuyện tình đẹp như cổ tích, nảy mầm chính từ căn phòng chạy thận.

Chuyện tình của chị H. và anh L.C.C. (sinh năm 1983, quê Bến Tre) bắt đầu bằng một khoảnh khắc bất ngờ và hài hước. Giữa những bộn bề lo âu của bệnh tật, lúc chăm con gái chạy thận, mẹ chị H. đã nói đùa: “Giờ có ai thương con má không, má gả”. Nằm gần đó, anh C. đã lớn tiếng đáp lại: “Dạ có con”. Từ câu nói vui ấy, định mệnh đã se duyên và họ chính thức kết hôn vào năm 2015.

Cuộc sống đã dành tặng họ những món quà quý giá. Anh C. được ghép thận thành công năm 2019, và giờ đây, sau ca phẫu thuật của chị H., cuộc đời của cả hai đã cùng nhau bước sang trang mới. Họ không còn bị ràng buộc bởi lịch chạy thận 3 lần mỗi tuần. Dự định sắp tới của đôi vợ chồng là cùng nhau mở một quán sinh tố, nước ép - một ý tưởng chất chứa sự tự do và niềm hy vọng.

Chị H. đã được ghép thận thành công, hạnh phúc trong sự ân cần chăm sóc của bạn đời. Cuộc đời của hai anh chị đã được hồi sinh, cùng nắm tay vun đắp cho tương lai (ảnh: Thanh Huyền).
Chị H. đã được ghép thận thành công, hạnh phúc trong sự ân cần chăm sóc của bạn đời. Cuộc đời của anh chị đã được hồi sinh, cùng nhau nắm tay vun đắp cho tương lai - Ảnh: Thanh Huyền

Với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, chị H. xúc động chia sẻ: “Em sẽ được ăn nhiều rau, ăn trái cây, được uống nước” - những điều tưởng chừng quá đỗi bình thường nhưng lại là mơ ước xa xỉ đối với một bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Anh C. cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi kể lại cảm giác hồi sinh của mình, việc đi tiểu lại được sau 19 năm và cảm nhận được vị ngon đích thực của nước - một trải nghiệm mà người khỏe mạnh khó lòng thấu hiểu hết ý nghĩa.

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Khắc Chuẩn - Phụ trách Khoa Ngoại - Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy - nhận định, đây là câu chuyện tình đẹp nhất, có hậu nhất mà ông từng chứng kiến.

Sau khi ghép thận, anh C. và chị H. được uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Điều rất bình dị với mọi người nhưng lại là mơ ước của các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối - Thực hiện: Thanh Huyền

Thành công từ ca ghép thận của anh C. không chỉ mang lại cuộc sống mới cho một con người, mà còn trở thành nguồn cảm hứng và tiền đề khoa học to lớn, giúp Bệnh viện Chợ Rẫy vượt qua nhiều rào cản chuyên môn phức tạp. Bệnh viện đã mạnh dạn mở rộng phạm vi thực hiện hàng trăm ca ghép thận cho các trường hợp teo bàng quang nhỏ (dưới 100ml) vốn có tỉ lệ thành công thấp trước đây, từ đó lại có nhiều hơn nữa những cơ hội sống được trao đi.

Thanh Huyền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • mylinh 20-11-2025 06:35:52

    Đúng là duyên lành. Chúc mừng các bạn!

  • Mai Phương 19-11-2025 23:33:25

    Chỉ khi hồi sinh từ cửa tử ta mới nhận ra hạnh phúc là những điều rất giản đơn. Bớt sân si đi, bớt mưu cầu đi để cảm nhận điều đó. Ước mơ sau khi ghép thận của hai vợ chồng chỉ là xe sinh tố - nước ép mưu sinh qua ngày, sớm tối có nhau bầu bạn. Tôi cũng chỉ cần thế, đâu mong giàu sang nhưng cô đơn, bệnh tật một mình thui thủi. Được ăn, uống và đi tiểu. Chức năng sinh lý bình thường của con người, vậy mà lại trở thành giấc mơ quá cao xa, phải đợi chờ tận gần 20 năm mới có lại được.

  • Đặng Bình 19-11-2025 23:26:50

    Đấy, mấy người hãy nhìn đó mà quí trọng những phút giây khoẻ mạnh, sống cho tử tế vào, đừng buông thả nữa. Người ta khi bệnh tật chỉ khát khao được ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nước. Những thứ giản đơn bình thường ta chẳng biết thưởng thức. Phải biết rằng mình đang may mắn lắm đó.

  • Phạm Xuân Linh 19-11-2025 23:24:05

    Câu chuyện tình yêu đẹp quá, mầm xanh mọc lên giữa chốn khắc nghiệt nhất mà đơm hoa, kết trái.

  • Cẩm Quyên 19-11-2025 23:22:43

    Người ta cận kề cái chết mà vẫn khát khao được yêu thương và hạnh phúc. Thế mà những người đang khoẻ mạnh, ở bên cạnh nhau lại không biết trân trọng và tử tế với nhau.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI