Chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông: Nữ tài xế lái xe sau khi uống rượu bia

04/10/2025 - 16:42

PNO - Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, sau khi uống rượu bia, bà Lê Thị Cẩm Chi lái ô tô gây tai nạn khiến Chủ tịch xã thiệt mạng.

Chiều 4/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn (sinh năm 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn  (Ảnh: B.X.)
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: B.X.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9g ngày 4/10, bà Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) – người gây ra vụ tai nạn khiến ông Toàn tử vong đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định, sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ đã tông vào ông Lê Phước Toàn, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn

Sau khi gây tai nạn, bà Chi đi khỏi hiện trường. Vào thời điểm bà Chi đến công an trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Lặng đi trong nỗi đau mất chồng, bà Bùi Nguyễn Thị Trường Thi (vợ ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) nghẹn ngào nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng với ông Toàn trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Bà kể, khoảng gần 21g tối 3/10, ông Toàn gọi điện về báo đang đi chống lụt nên sẽ về muộn. Qua cuộc gọi video, bà Thi thấy chồng đang mặc bộ đồ bảo hộ, tất bật với công việc.

Thấy ngoài trời mưa lớn, bà Thi chỉ kịp dặn chồng yên tâm làm nhiệm vụ rồi nhanh chóng chào và tắt máy. Thế nhưng, không thể ngờ được đó lại là lần cuối cùng bà được nghe giọng chồng mình trước khi tai nạn đau lòng ập đến.

Khoảng 1 giờ sau, bà nhận được tin dữ chồng gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ. Lúc này, bà vội vã chạy đến đến bệnh viện với hy vọng chồng sẽ tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ thông báo ông Toàn không qua khỏi.

Bà Bùi Nguyễn Thị Trường Thi khóc nghẹn trước nỗi đau mất chồng
Bà Bùi Nguyễn Thị Trường Thi khóc nghẹn trước nỗi đau mất chồng

Trước đó, vào 18g đến 21g30 ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 Quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng), làm ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Sau đó, ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng - cùng với đoàn công tác của xã thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ trên.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21g25 cùng ngày, ông Toàn bị xe ô tô BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur) điều khiển theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông trúng. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã qua đời.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Dray Bhăng cũng đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho ông Lê Phước Toàn.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI