Chồng xấu tính hay chỉ vô tâm?

26/08/2025 - 08:00

PNO - Cho dù vô tâm hay là một tật xấu có chủ ý, những hành vi của chồng em cần được góp ý thẳng và phải chấm dứt ngay.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình em có 2 bé còn nhỏ, ông bà ở xa nên thường phải thuê người giúp việc. Lần này, em thuê một chị đã ngoài 40, có vẻ hiền lành, chăm chỉ và biết việc. Chị làm rất tốt, em muốn giữ chị làm lâu dài. Nhưng gần đây, có lần chị tỏ vẻ ngại ngần nói em nhớ lấy đồ để sẵn trong phòng tắm cho chồng, nhiều lúc anh cứ kêu chị tìm đồ trong phòng ngủ, lấy khăn tắm giùm… khiến chị thấy bất tiện.

Em rất bực chồng. Em nói với anh những việc đó đáng lẽ anh phải tự làm, người giúp việc chỉ lo cho 2 con và lo chuyện ăn uống chung của gia đình. Chồng em chống chế rằng lâu lâu lỡ quên mới nhờ, có gì đâu mà phải cằn nhằn to chuyện. Nhìn kiểu lúng túng và cố gắng lảng tránh của chị giúp việc, em nghi ngờ chuyện phức tạp hơn vậy. Em trấn an chị rằng chồng em là người đàng hoàng nhưng vô tâm; rằng đàn ông vốn vậy, mình nên cẩn thận giữ khoảng cách. Nói như thế nhưng em suy nghĩ nhiều lắm. Em không thể chấp nhận một người đàn ông có tư tưởng lợi dụng người yếu thế trong nhà.

Em muốn làm gì đó để bảo vệ chị giúp việc, chấm dứt tuyệt đối những việc dễ gây hiểu lầm, không đúng mực của chồng. Chị ơi, em phải làm sao để vừa ổn định gia đình, vừa khiến chồng em phải bỏ ngay những tật xấu?

Thanh Mỹ (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Mỹ thân mến,

Em là một phụ nữ tử tế, mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn. Ngay trong chính ngôi nhà mình, em vẫn công tâm, lo lắng bảo vệ một người yếu thế hơn mình. Đây là chuyện không phải người vợ nào cũng nghĩ được, làm được.

Cho dù vô tâm hay là một tật xấu có chủ ý, những hành vi của chồng em cần được góp ý thẳng và phải chấm dứt ngay. Em cũng đừng vì giữ hòa khí gia đình mà chọn cách im lặng. Sự im lặng của em có thể được ngầm hiểu là chấp nhận, thỏa hiệp. Những hành vi đó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, phá hủy dần không khí gia đình, tạo môi trường độc hại cho người lớn và tệ hơn, cho các con em.

Em cần hành động dứt khoát, thông minh. Việc đầu tiên là nói chuyện riêng với chị giúp việc để hiểu mức độ các việc làm vô tâm kia, đồng thời làm rõ đâu là những việc em giao cho chị ấy làm, đâu là việc không cần làm hoặc nên tránh. Lời nói của em sẽ là chiếc phao, cho chị ấy biết rằng em ở cùng phía, chị không đơn độc.

Với chồng, em cũng cần nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc. Hãy nói rõ quan điểm của em: người giúp việc đến đây để lao động, để giúp em giải quyết việc nhà, anh phải tôn trọng chị ấy. Sự kiên quyết của em sẽ cho chồng thấy đây không phải chuyện đùa. Đồng thời, em nên chủ động thể hiện rõ vai trò của mình. Mọi việc liên quan, từ giao việc đến lương thưởng, em tự mình giải quyết với chị ấy, không để chồng thể hiện quyền ông chủ hay ra lệnh trực tiếp.

Người giúp việc chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc con còn nhỏ. Phân công việc nhà hợp lý mới là giải pháp lâu dài, đồng thời tạo sự bận rộn hữu ích cho các thành viên gia đình khỏi nhàn cư vi bất thiện. Em nên thu xếp để có mặt ở nhà nhiều hơn. Sự hiện diện của em sẽ là lá chắn vững chắc nhất. Khi các con đủ tuổi, tìm phương án gửi con vào mẫu giáo. Thời gian này em sẽ hơi vất vả vì vừa phải làm mẹ, làm vợ, vừa là người bảo vệ, ngăn chặn các hành vi không đúng mực.

Em đang không chỉ gìn giữ tổ ấm riêng mà còn đang bảo vệ lẽ phải và lòng tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Mong em mạnh mẽ.

Chị Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI