Chồng thừa nhận ngoại tình, có nên gặp tình địch, bắt... dựng lại hiện trường?

11/05/2026 - 18:00

PNO - Sự thanh thản em tìm kiếm không nằm ở miệng của kẻ phản bội mà ở việc chọn lối đi cho mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã kết hôn 10 năm, có 2 con, trai gái đầy đủ. Hôn nhân của em không quá màu hồng nhưng cũng khá bình yên khi kinh tế đủ sống, chồng trách nhiệm với gia đình, là trụ cột chính. Em hài lòng và an phận với cuộc sống này.

Thế nhưng, gần đây, em phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau. Trong những tin nhắn, họ xưng hô "bố - mẹ" như bao cặp vợ chồng khác. Trong đó, có đoạn cô ta nói muốn sinh cho chồng em một đứa con, chồng em nhắn lại "Bố đã nói với mẹ rồi, mẹ sinh thì bố sẽ chăm sóc, có trách nhiệm với con mình". Em đau đớn, sụp đổ.

Em hỏi thì chồng thừa nhận say nắng cô ta và hai người chỉ mới đi nhà nghỉ 1 lần. Chồng em giải thích những tin nhắn đó chỉ đùa vui và phóng đại. Cô ta sảy thai với chồng nên chồng em nhắn vậy để an ủi.

Em không tin khi tin nhắn cho thấy hai người đã yêu nhau 2 năm còn chồng em nói hai người chỉ mới qua lại vài tháng. Dù chồng em ra sức níu kéo, xin lỗi vì hai con và cam kết đã cắt đứt để giữ gìn tổ ấm, em không thể chấp nhận sự mập mờ này và đang tính ly hôn.

Bạn bè khuyên em nên hẹn gặp người thứ ba, hoặc báo cho chồng cô ta biết hay 4 mặt 1 lời. Dù không còn thương, không có ý định đánh ghen nhưng em vẫn muốn biết rõ toàn bộ sự thật về mối quan hệ của chồng em và cô ta, để có thể dứt khoát ra đi mà không còn vướng bận.

Em nên làm gì lúc này, việc đối chất có cần thiết hay chỉ khiến bản thân thêm tổn thương? Em cảm ơn chị!

Nguyễn T.L.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

T.L. mến,

Việc không đánh ghen hay làm ầm ĩ mà chọn cách giải quyết trong đối thoại, văn minh cho thấy em là người phụ nữ bản lĩnh và luôn giữ lòng tự trọng, giá trị cho mình cùng các con.

Tuy nhiên, em đang đứng trước một vũng lầy cảm xúc. Em muốn đối chất, muốn biết rõ toàn bộ sự thật để dứt khoát ra đi mà không còn vướng bận. Nhưng liệu điều này giúp em nhẹ nhàng rời đi hay sự tổn thương thêm chồng chất?

Chồng em đã phản bội niềm tin, anh ta đã xây dựng thế giới riêng với người đàn bà khác qua tin nhắn, qua lời thú nhận. Cách xưng hô giữa họ không phải lời bông đùa hay phóng đại như chồng em chống chế mà thể hiện sự chiếm hữu về mặt tinh thần của hai người đã có sự gắn kết tình cảm. Đây cũng là ước mong về một gia đình hạnh phúc của hai kẻ ngoại tình.

Em định đi gặp người thứ ba để xác tín chuyện hai người kia ngoại tình? Điều đó không cần thiết vì vật chứng, nhân chứng đều đã rõ ràng. Hay em gặp để dằn mặt, cho cô ta biết rằng em đã phát hiện? Điều này cũng không ý nghĩa hay giải quyết được gì. Việc em định ly hôn là thông báo rõ ràng nhất còn gặp chồng cô ta là con dao hai lưỡi. Cuộc gặp ấy có thể thỏa mãn cơn giận của em nhưng việc kéo thêm một người đau hay một gia đình khác tan vỡ cũng không giúp gia đình em tốt hơn. Thậm chí hành động này có thể đẩy chồng em và cô ta vào vai nạn nhân, rồi họ quay sang đổ lỗi, oán hận em.

Việc đối chất 4 mặt một lời hay gặp riêng người thứ ba lúc này thường mang lại kết quả bẽ bàng hơn là sự giải tỏa. Em nên hiểu rằng với một người đàn bà sẵn sàng lừa dối chồng để chen chân vào hạnh phúc của người khác, lời nói không đáng tin. Nếu gặp cô ta, em có thể phải nhận về những lời thách thức hoặc sự giả tạo, điều đó chỉ khiến em càng thêm đau. Tâm lý của nạn nhân khi bị phản bội thường muốn biết tường tận mọi chi tiết để tìm lý do cho sự đổ vỡ nhưng thực tế đây là một hành động ngược đãi bản thân, tự làm đau mình.

Điều em cần quan tâm nhất lúc này là quyết định về cuộc hôn nhân. Chồng em hiện tại đang ra sức níu kéo nhưng lại dùng những lý lẽ ngây ngô để lấp liếm, chứng tỏ anh ta chưa thực sự hối cải mà chỉ đang lo sợ sự đổ vỡ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Sự minh bạch em cần là sự thành khẩn của chồng thay vì những cuộc đối chất ồn ào bên ngoài. Sự thanh thản em tìm kiếm không nằm ở miệng của kẻ phản bội mà ở việc chọn lối đi cho mình. Nếu quyết định ly hôn, em hãy chuẩn bị cho tương lai, từ ổn định tâm lý, chỗ ở, tiền bạc. trường học... cho con. Đừng mất thời gian truy tìm những chi tiết của cuộc tình sai trái kia. Còn nếu em vẫn muốn cho chồng một cơ hội, điều kiện tiên quyết là chồng em phải có sự chuyển biến bằng hành động chứ không phải là những lời hứa suông.

Chúc em đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và sáng suốt để bước qua cơn giông bão này, tìm lại sự bình yên cho bản thân.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Nga Phan Cách đây 2 giờ

    Quá trơ trẽn, chứng cứ rành rành vậy mà vẫn nói là phóng đại. Chị Hạnh Dung nói đúng, chồng chị đâu có thật tâm muốn thay đổi, anh ta chỉ muốn được thêm chứ chưa từng muốn bớt lại. Nghe mà thấy quá tệ và quá ích kỷ với người sống cùng mình.

  • Thu Cách đây 2 giờ

    Không cần gặp làm gì cho mỏi miệng, bẩn mắt chị ơi. Ly hôn để giải thoát mình, cho mình nhẹ lòng, còn họ làm gì, bị hậu quả như thế nào chị đừng quan tâm. Hãy sống cho mình.

  • Võ Nguyệt Quế Cách đây 2 giờ

    Có, 4 mặt 1 lời, với những kẻ như chồng em và người thứ 3 kia thì không xứng đáng để họ được tha thứ, và chồng của cô ta cần được biết sự thật, đó mơi là công bằng. Còn tha thứ hay không là ở người chồng. Em im lặng là em tiếp tay cho cái xấu.

  • Sen Cách đây 2 giờ

    Em mà như chị em bỏ dép chạy không quay đầu lại luôn, chồng tệ bạc vậy thì đừng lăn gì nữa chị ơi.

  • Tâm Cách đây 2 giờ

    Sống với mình mà hạnh phúc thì ổng cũng chẳng kiếm chác thêm. Chi bằng em để cho ổng sống cho ổng đi, rồi mình sống cho mình với con. Miễn sao hoàn thành nghĩa vụ với con là được rồi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI