Chồng đã nhận lỗi nhưng vợ không muốn quay về

28/11/2025 - 07:00

PNO - Trong trường hợp cô ấy không thể tha thứ và không muốn quay lại, sự thay đổi của anh cũng vẫn tốt hơn cho anh và các con.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và vợ ly thân được 5 tháng rồi. Tụi em quen nhau và cưới trong 1 tháng. Vợ chồng em đều làm công ăn lương. Em và vợ có 3 con, 2 gái 1 trai. Con trai ở với em còn 2 con gái ở với mẹ.

Vợ chồng em sống hạnh phúc được khoảng 3 năm. Rồi vợ em có liên lạc với người khác và em đã bỏ qua. Tụi em có đứa thứ hai rồi đứa thứ ba.

Gia đình bên ngoại chê em hay uống rượu, không làm được gì, bảo cô ấy bỏ em. Em thì rất thương vợ con. Cô ấy tự lo tài chính. Em tin tưởng vào vợ nên tiền bạc đều đưa cho vợ.

Bây giờ vợ em ra ở trọ. Tiền nợ không biết bao nhiêu. Cô ấy bảo em ở nhà thì em phải trả. Em nói với vợ là em sai, em xin lỗi và hãy vì các con mà cho nhau một cơ hội. Cô ấy nói không muốn về nhà nữa, rằng áp lực quá.

Chị cho em lời khuyên với. Em không muốn gia đình em tan nát.

Nguyễn Xuân Việt (0909387...)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Nguyễn Xuân Việt thân mến,

Trước khi nói đến chuyện níu kéo, anh thử công bằng nhìn lại con đường vợ anh đã phải đi suốt 3 năm qua. Với một phụ nữ vừa đi làm kiếm tiền vừa lo cho 3 đứa con, vừa gánh hết chi tiêu, rồi mỗi ngày phải sống cùng người chồng say xỉn, không chia sẻ được gánh nặng…, nỗi mệt mỏi đó không phải ngay lập tức chỉ cần nghe lời năn nỉ mà biến mất. Nó tích lại từng chút, đến lúc vượt quá sức chịu đựng thì người ta buộc phải rời đi để thở.

Việc vợ anh rời đi cho thấy cô ấy đã kiệt quệ. Khi người ta mệt đến tận cùng, lời xin lỗi hay những câu hứa hẹn không còn đủ sức xoa dịu. Anh nói xin lỗi, anh muốn một cơ hội, có thể lúc này anh thành thật. Nhưng anh phải hiểu rằng trái tim phụ nữ chỉ còn tin khi họ chứng kiến hành động chứ không phải nghe lời nói.

Nếu thực sự thương vợ con và muốn giữ gìn gia đình, anh cần bắt đầu bằng việc thay đổi chính mình, từng chút nhưng thật sự, chứ không phải thay đổi trong vài ngày rồi đâu lại vào đó.

Một người đàn ông có thể uống rượu cho vui hay quên mệt nhưng gia đình phải chịu hậu quả từ thói quen đó. Cai rượu không chỉ để vợ anh bớt khổ mà còn để anh tỉnh táo, mạnh mẽ, làm điểm tựa cho con cái.

Bên cạnh đó, anh cần cho vợ thấy anh biết tự đứng trên đôi chân mình, biết kiếm tiền, biết chia sẻ gánh nặng mà lâu nay cô ấy phải một mình gồng lên chịu đựng. Phụ nữ chỉ có thể yên tâm quay về khi cảm nhận được người đàn ông cạnh mình đã thực sự trưởng thành, cảm thấy nơi đó không có áp lực chất chồng.

Anh đừng trách gia đình bên ngoại. Dù họ nói những lời khiến anh đau lòng nhưng tất cả chỉ vì họ thấy con gái mình khổ sở quá lâu. Anh không cần phản bác họ, chỉ cần sống sao cho họ phải thay đổi suy nghĩ về anh, bằng chính thái độ và sự trưởng thành của anh.

Nếu anh muốn nói với vợ điều gì, hãy nói bằng sự giản dị và chân thành, rằng anh đang thay đổi không phải để ép cô ấy quay về mà vì anh muốn trở thành người cha tốt cho các con và để chính cô ấy có thể tin vào anh thêm lần nữa. Hãy để thời gian làm phần còn lại. Khi cô ấy thấy được sự bền bỉ, nghiêm túc và lặng lẽ cố gắng của anh, cô ấy sẽ mở lòng.

Một người đàn ông muốn giữ gia đình thì phải giữ bản thân, không ngừng cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn, tỉnh táo hơn, xứng đáng với yêu thương hơn. Nếu kiên trì, thật lòng, anh sẽ có cơ hội - không phải bằng cách van xin níu kéo mà bằng cách đứng vững, tự thay đổi.

Anh nhắc đến việc vợ có liên lạc với người khác như một bằng chứng về việc cô ấy cũng có lỗi nhưng sai lầm đó của cô ấy là tín hiệu rằng trong lòng cô ấy đã hết tình cảm, niềm tin vào chồng. Quay trở về, sinh thêm con cùng anh là cô ấy đã cho anh cơ hội nhưng anh không nắm bắt.

Nếu anh có đủ tình yêu thương như anh nói, hãy gom góp nghị lực để biến mình thành một người tốt hơn, đáng tin cậy và xứng đáng được yêu thương.

Trong trường hợp cô ấy vẫn không thể tha thứ và không muốn quay lại, sự thay đổi đó cũng sẽ tốt hơn cho anh và các con. Không là người chồng tốt thì anh vẫn cần là người cha tốt của các con mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI