Hôn nhân không phải… hợp đồng lao động

26/07/2025 - 18:00

PNO - Một người đàn ông có thể chưa có nhà cửa, tài sản nhưng có ý chí và yêu thương em vẫn có thể là một người chồng tốt. Em không cần người đàn ông có tất cả mà không yêu em.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em vừa nhận được tin nhắn của người mà em đã coi là người yêu từ bấy lâu nay. Giờ đây, em đang rất hoang mang, đau khổ. Tin nhắn lịch sự và đúng mực cho em hiểu rằng em không phải là người anh ấy yêu. Còn vì sao thì em không biết.

Em không phải kiểu phụ nữ người khác dễ từ chối. Em có công việc ổn định, là quản lý tầm trung của một ngân hàng lớn, lương cao, có căn hộ riêng ở thành phố, dù còn nợ một ít nhưng em trả được. Em nghĩ mình sẽ lấy chồng vào khoảng 28-30 tuổi nếu gặp một người đàn ông đáp ứng tất cả tiêu chí trong “danh mục chọn chồng” của em.

Em đã vạch ra những tiêu chuẩn chồng em phải đạt: sự nghiệp ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình thân thiện, không sống chung với gia đình, không hút thuốc, không nhậu. Khi gặp anh ấy, em nghĩ đây chính là người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Em đã dành hơn 4 tháng để kiểm chứng từng mục một. Khi thấy danh mục ấy đã hoàn thành, trong một lần đi chơi chung, em hỏi anh ấy nghĩ sao về một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Không ngờ mấy hôm sau em nhận được câu trả lời không hề mong muốn.

Em thấy mình và anh ấy rất hợp nhau, đúng là “gió tầng nào mây tầng đó”. Em phải nói gì, làm gì để anh ấy nhận ra sự phù hợp của cả hai? Em không phải là người dễ chấp nhận thất bại, chỉ là lúc này em đau khổ và thất vọng quá, không biết phải làm sao để thuyết phục anh ấy.

Hoài Vân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Hoài Vân thân mến,

Em đang đau khổ vì tìm thấy một người em nghĩ là hoàn hảo để rồi nhận ra người đó không thuộc về mình. Tuy nhiên, em hãy tự hỏi xem mình đau khổ vì chuyện tình yêu không thành hay vì người ta không làm theo ý mình. Trong “danh mục chọn chồng” của em lẽ ra nên có mục: người ấy phải yêu em.

Người ta rung cảm với nhau rồi mới tìm hiểu nhau, còn em chỉ cầm danh mục liệt kê sẵn đi tìm người. Ngay từ đầu, cảm xúc, sự rung động vì tình yêu đã bị em bỏ qua thì bây giờ nỗi đau khổ của em không thể gọi là khổ vì tình. Coi chừng, nếu chưa nhận ra chỗ này, em sẽ tiếp tục lao đầu vào cái bẫy “hoàn hảo” đó.

Em là một phụ nữ lý trí, biết mình muốn gì. Tuy nhiên, tình yêu không phải là một bài toán để tìm đáp số đúng. Em đã quá tập trung vào các yếu tố sự nghiệp, tài sản, ngoại hình mà bỏ qua yếu tố quan trọng nền tảng của mọi cuộc hôn nhân bền vững: cảm xúc yêu thương 2 chiều.

“Danh mục chọn chồng” của em giống bản mô tả công việc cho vị trí “chồng” và người ấy là ứng viên đã vượt qua vòng phỏng vấn. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một hợp đồng lao động mà là giao ước của những trái tim. Em hãy mừng vì người ta đã rất thẳng thắn. 2 mảnh ghép có thể khớp nhau về hình dạng nhưng không có rung động cảm xúc, không hấp dẫn lẫn nhau sẽ giống như một ngôi nhà đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm.

Nỗi đau của em không chỉ là vuột mất người đàn ông lý tưởng mà còn là cái tôi bị tổn thương. Thế nhưng, em đừng tự hành hạ mình, bởi câu trả lời của anh ấy không liên quan đến giá trị của em. Em hãy chấp nhận sự thật và cho phép mình được đau khổ, được buồn, được khóc, được yếu đuối trong một lúc, rồi cảm ơn sự thẳng thắn của người ta đã cứu em khỏi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Sau đó, em hãy bổ sung vào “danh mục” đó ngay vị trí đầu tiên: “yêu thương mình thật lòng và có kết nối cảm xúc mạnh mẽ từ 2 phía”. Đây là điều kiện tiên quyết, những thứ khác như sự nghiệp, nhà cửa... chỉ là những yếu tố cộng thêm.

Một người đàn ông có thể chưa có nhà cửa, tài sản nhưng có ý chí và yêu thương em vẫn có thể là một người chồng tốt. Em không cần người đàn ông có tất cả mà không yêu em. Giờ là lúc dũng cảm buông bỏ hình mẫu hoàn hảo và mở lòng đón nhận những rung động của con tim. Chúc em hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI