“Chợ tinh trùng - con lai” và những cái bẫy chực chờ

24/11/2021 - 06:28

PNO - Những ngày TPHCM vừa kết thúc giãn cách xã hội cũng là thời điểm trang mạng hiến tặng tinh trùng người nước ngoài sôi động trở lại. Rất nhiều đàn ông nước ngoài xưng là “nhà tài trợ” sẵn sàng hiến tặng tinh trùng theo cách… trực tiếp.

Từ “chợ tinh trùng miễn phí”

P.T., một phụ nữ ở tuổi 38, có việc làm ổn định ở TPHCM. Tuy nhiên, điều khiến chị tiếc nuối là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ sáu năm trước, chị chưa có được một đứa con để thủ thỉ. Nhiều lần, chị có ý định tìm đến một đàn ông Việt Nam và chấp nhận làm mẹ đơn thân nhưng lại lo lắng những ràng buộc về sau. 

Mấy tháng trước, chị T. được bạn giới thiệu một trang mạng có tên tiếng Anh là “Spxxx Dxxx in Vietnam” - nơi kết nối những đàn ông nước ngoài sẵn sàng hiến tặng tinh trùng và phụ nữ Việt Nam hiếm muộn có nhu cầu tìm con lai. “Spxxx Dxxx in Vietnam” là trang mạng có khá đông thành viên đăng ký tham gia, đa phần là phụ nữ Việt và những người đàn ông nước ngoài tự giới thiệu công việc là giáo viên tiếng Anh, kỹ sư, doanh nhân. Trang mạng kết nối những người cho và nhận tinh trùng này không có giấy phép, cũng không ghi rõ ai hay công ty nào là người sáng lập và quản lý. 

Trang mạng “Spxxx Dxxx in Vietnam” hoạt động khá sôi động khi có hàng ngàn thành viên tự nguyện làm “nhà tài trợ” hiến tinh trùng
Trang mạng “Spxxx Dxxx in Vietnam” hoạt động khá sôi động khi có hàng ngàn thành viên tự nguyện làm “nhà tài trợ” hiến tinh trùng

Khi truy cập vào trang web này, chúng tôi phát hiện chỉ cần người dùng sử dụng tên giả, điền năm sinh và nơi sinh sống là có thể sở hữu một tài khoản. Những đàn ông hiến tặng tinh trùng trên trang này được gọi là “nhà tài trợ”. Dù trang có ghi việc bán tinh trùng bị cấm, phải hiến tặng miễn phí nhưng thành viên có bấm nút chấp nhận hay không vẫn dùng được. “Hầu hết thành viên trên trang này đều lấy tên giả, không đăng ảnh nền. Người ta thường ký hiệu người hiến tặng tinh trùng là xxx như một dấu hiệu viết tắt của tình dục”, chị P.T. chia sẻ.

Sau nhiều ngày tham gia trang web này với vai trò thành viên, phóng viên phát hiện, rất nhiều người nước ngoài giới thiệu họ là doanh nhân, kỹ sư nhưng rất khó kiểm chứng được công việc thật sự của họ. “Nhà tài trợ” lớn tuổi nhất ở trang này là người đàn ông 60 tuổi. Người trẻ nhất là Ike, võ sĩ, chỉ mới 24 tuổi. Ike cho rằng mình có bộ gen di truyền - DNA độc nhất vô nhị. Anh thấy mình bộc lộ cá tính độc đáo từ lúc còn rất nhỏ nên muốn truyền giống từ lúc mình chưa có gia đình. Chỉ truyền bằng phương pháp tự nhiên đối với các phụ nữ khoảng hai mươi mấy tuổi. 

Rất nhiều “nhà tài trợ” nước ngoài hiểu rõ tâm lý thích con lai của các phụ nữ xin tinh trùng nên tích cực quảng cáo màu mắt xanh, tóc vàng của họ. Peter, một “nhà tài trợ”, khoe mình đã hiến tinh trùng thành công nhờ kết nối từ trang mạng này. Anh là người Nga đã sống ở Hà Nội hơn hai năm. Anh hiến tặng cho một cô gái trẻ cũng ở Hà Nội bằng phương pháp… trực tiếp. “Tôi gặp cô ấy qua trang mạng này rồi trao đổi chi tiết về phương pháp trước ở Zalo rồi hẹn nhau tại khách sạn để quan hệ. Chúng tôi lặp lại ba lần để chắc chắn kết quả 100%. Sau đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa nên tôi không biết cô ấy đã có thai chưa. Tôi sẽ cho một vài lần nữa trước khi dừng lại”, Peter khoe “chiến tích”.

Gill trao đổi với chị H.N. về việc hiến tặng tinh trùng
Gill trao đổi với chị H.N. về việc hiến tặng tinh trùng

Gặp mặt… “nhà tài trợ”

Sau những cuộc trao đổi dưới dạng nickname trên thế giới ảo, các “nhà tài trợ” và người có nhu cầu sinh con lai sẽ có cuộc gặp ngoài đời thật để thỏa thuận về việc cho tinh trùng. Đầu tháng 11/2021, theo chân chị H.N. (40 tuổi), một thành viên của trang mạng “Spxxx Dxxx in Vietnam”, phóng viên đã gặp Gill, 31 tuổi, người Úc đến Việt Nam 5 năm trước. Gill ghi rõ anh muốn chọn phương pháp tự nhiên, nghĩa là quan hệ tình dục để người phụ nữ mang thai vì anh nghĩ phương pháp này tốt cho đứa trẻ hơn các biện pháp y tế. Qua nhiều cuộc trò chuyện trên mạng, Gill và chị H.N. hẹn gặp tại một quán cà phê ở khu vực trung tâm TPHCM. Trao đổi với chị H.N., Gill nói, đây là lần đầu mình muốn hiến tặng tinh trùng. 

Gill tỏ ra mình là người cởi mở và chân tình: “Có bốn phụ nữ Việt khác cũng đã tiếp cận với tôi qua cùng trang mạng, nhưng tôi chỉ chọn gặp mỗi cô thôi. Những người kia thì hoặc là quá trẻ, hoặc là không nói được tiếng Anh. Người trẻ quá thì không nên làm mẹ, còn người không biết tiếng Anh thì tôi không hiểu họ muốn gì. Và tôi cũng nói rõ, tôi làm việc này không vì tiền nên cô không phải lo tiền bạc gì cho tôi đâu. Tuy nhiên, tôi muốn sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc để tôi vẫn biết được tình hình con của mình”.

Theo thỏa thuận từ trước với chị H.N., Gill mang giấy tờ khám sức khỏe của mình cho chị xem. Đó là kết quả khám tổng quát mà anh vừa nhận được khi gia hạn thị thực theo thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả không thể hiện “sức khỏe sinh sản” của Gill. Nhìn dáng người gầy ốm của anh ta, chị H.N. lo ngại rằng anh này có thể dùng chất kích thích. Tuy nhiên, anh ta trấn an chị rằng mình cũng từng thử chất cấm một vài lần khi còn học đại học nhưng đã không tìm lại cảm giác này từ khi tốt nghiệp.

Sau những phút giới thiệu về bản thân, Gill chuyển sang tìm hiểu thông tin của chị H.N. Anh hỏi chị tại sao muốn có con ở tuổi này, lý do muốn con lai, làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu, có đủ nuôi con không. Khi biết chị H.N. có thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, Gill tỏ ý chê mức thu nhập này. Sau một lúc trao đổi, chị H.N. cho rằng, cần gặp thêm một số người để đi đến quyết định có nên chọn Gill là “nhà tài trợ” hay không. Lúc này, ngươi đàn ông ngoại quốc tỏ ra không vui và xin phép rời đi.

Khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh khi gặp chị H.N., rời điểm hẹn tại quán cà phê, Gill tỏ vẻ thận trọng, xem xét xung quanh trước khi lấy xe máy rời đi. Mặc dù trước đó, khi trò chuyện với chị H.N., Gill cho biết mình là giáo viên tiếng Anh đang thuê nhà ở Q.1, TPHCM. Tuy nhiên, bám theo người đàn ông ngoại quốc này, phóng viên phát hiện anh ta trở về một con hẻm ở đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. 

Trò chuyện với phóng viên, người dân sống ở đây cho biết, người đàn ông nước ngoài chỉ mới đến con hẻm này vài ngày nên họ không quen mặt và chưa biết anh ta làm nghề gì. Những ngày qua, người ta thường thấy anh đi ra ngoài, thỉnh thoảng trưa hoặc tối mới trở về. “Ở đây, người ta cho thuê phòng, khách ra vô liên tục. Có khi, khách đến thuê hai, ba ngày rồi dọn đi nên tốt nhất là đừng có cho vay, mượn gì, sau này chẳng biết đâu mà lần”, bà Hoa - sống kế bên - cảnh báo.

Coi chừng “sập bẫy” 

Theo tìm hiểu của phóng viên, số “nhà tài trợ” trên trang mạng “Spxxx Dxxx in Vietnam” hiện đã lên đến hàng ngàn, đa phần là người nước ngoài. Trong đó, chỉ một số ít người chấp nhận hiến tặng tinh trùng ở bệnh viện, còn lại đều chọn phương pháp tự nhiên.

Như IT, tự xưng là kỹ sư người Pháp, khoe rằng, ở TPHCM, anh ta đã giúp ba phụ nữ sinh con lai. Anh cho biết sẽ không bao giờ liên lạc lại với phụ nữ mình đã cho tinh trùng và rất bận rộn để thực hiện việc này. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều sự cố ngoài mong muốn có thể đến với những người nhận tinh trùng.
 

Người đàn ông ngoại quốc có lai lịch không rõ ràng xưng là thầy giáo muốn hiến tinh trùng cho phụ nữ Việt
Người đàn ông ngoại quốc có lai lịch không rõ ràng xưng là thầy giáo muốn hiến tinh trùng cho phụ nữ Việt

Với mong muốn có một đứa con lai chị Ph. (31 tuổi) rơi vào lưới tình “giăng sẵn” của một người ngoại quốc đang sống bằng nghề dạy tiếng Anh tại TPHCM. Sau vài lần gặp gỡ, chị Ph. nảy sinh tình cảm với người đàn ông 41 tuổi này. Sau đó, chị phát hiện anh ta cũng đang có quan hệ gần như vợ chồng với một phụ nữ khác. Tưởng mình bị người thứ ba phá đám, chị nhắn tin “hỏi thăm” người phụ nữ kia mới phát hiện ra mình mới là người đến sau. Ấm ức vì bị người yêu xỏ mũi, chị muốn chia tay nhưng người đàn ông ngoại quốc không chấp nhận. Anh ta đe dọa nếu chia tay sẽ tung các cảnh nóng giữa hai người lên các trang web đen. Sau đó, chị nhận được rất nhiều video gửi qua Facebook về những cảnh nóng giữa chị và anh ta. Lúc này, chị mới sững sờ chết lặng vì không biết những cảnh này bị quay lén từ khi nào.

Tương tự, chị N.T.T. (ngụ Q.5, TPHCM) đến Báo Phụ Nữ TPHCM kêu cứu về việc chị bị bạn trai người nước ngoài lên mạng lừa mất hàng trăm triệu đồng. Chị kể, trong lúc tham gia các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội với người nước ngoài, chị T. có quen một người đàn ông tự xưng quốc tịch Mỹ. Sau nhiều cuộc trò chuyện, người đàn ông này cho biết sẽ đến Việt Nam cưới vợ, sinh con. Trước khi đến Việt Nam anh ta muốn chuyển một khoản tiền cho chị T. giữ hộ để khi về Việt Nam tiêu xài. Sau đó, với chiêu trò là tiền mắc kẹt ở hải quan, cần đóng thuế để nhận tiền, các đối tượng đã lừa của chị T. hàng trăm triệu đồng. “Câu chuyện của tôi là bài học cảnh giác cho người khác, mong mọi người đừng tin những lời dụ dỗ ngon ngọt trên mạng. Những cuộc trao đổi trên thế giới ảo, nhưng hậu quả xảy ra là thật, người gánh chịu nỗi khổ vẫn là chị em phụ nữ”, chị T. nhắn nhủ.

Cách đây vài tháng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây chuyên lừa đảo phụ nữ Việt, bắt giữ sáu đối tượng trong đó có bốn người nước ngoài. Thủ đoạn của nhóm người nước ngoài là lên mạng tìm các phụ nữ người Việt lớn tuổi, thiếu thốn tình cảm, có nhu cầu sinh con lai, muốn xuất ngoại… Tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được là hơn 5 tỷ đồng.

Phó giáo sư - tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học, cho biết, vài năm gần đây, các đối tượng tội phạm người nước ngoài lợi dụng tâm lý cô đơn, thích tìm con lai của một bộ phận phụ nữ Việt để chiếm đoạt tài sản khá nhiều. Cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam đã triệt phá và xét xử không ít vụ người nước ngoài giăng “bẫy tình” lừa đảo phụ nữ Việt. 

“Với trường hợp cho tặng tinh trùng như trên là vi phạm pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, các phụ nữ sẽ đối mặt với nguy cơ như đối tượng quay lại clip để đe dọa, tống tiền, lạm dụng tình dục… Cùng với đó là nguy cơ về sức khỏe như đối tượng mắc bệnh HIV, bệnh tình dục, rất nguy hiểm”, ông Đỗ Cảnh Thìn cảnh báo. 

Cho tinh trùng trực tiếp là hoạt động bất hợp pháp

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng, việc hiến tặng tinh trùng diễn ra trên trang mạng “Spxxx Dxxx in Vietnam” là trái quy định pháp luật. 

Theo đó, tại điều 4, Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về việc sinh con bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với mục đích nhân đạo, luật không cấm người nước ngoài cho tinh trùng tại Việt Nam. Người hiến tinh trùng chỉ cần đảm bảo điều kiện có năng lực hành vi dân sự, không mắc các bệnh di truyền và không bị nhiễm HIV. Việc hiến tinh trùng phải là tự nguyện và được thực hiện tại cơ sở y tế được Nhà nước công nhận và kỹ thuật là thụ tinh qua ống nghiệm.

Khi hiến tinh trùng, họ phải thực hiện quá trình thẩm định, vượt qua các yêu cầu về bệnh lý di truyền, tiền sử sinh sản, tiền sử gia đình, không mắc các bệnh viêm nhiễm đường tình dục, các bệnh truyền nhiễm phổ biến… Họ phải tốt nghiệp THPT, cho tinh trùng trên tinh thần tự nguyện và thực hiện đầy đủ các xét nghiệm.

“Việc cho tinh trùng trực tiếp là hoạt động bất hợp pháp, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội và dễ lây lan các căn bệnh xã hội, không an toàn cho người muốn được có con. Ngoài ra, nếu đối tượng cho tinh trùng biết mình mắc bệnh truyền nhiễm mà cố tình làm lây lan cho người khác sẽ bị xử lý hình sự”, luật sư Nguyễn Tri Đức chia sẻ.

Có thể thấy, việc cho - nhận tinh trùng được pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ, đảm bảo tính nhân văn và khoa học nhằm bảo đảm đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh và không gặp những rắc rối, hệ lụy về sau.

Mỹ Huyền - Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI