Chờ mãi mà duyên không tới phải làm sao?

23/06/2025 - 18:00

PNO - Nếu hết sức chân thành, hết sức mong mỏi và hết sức chú tâm, ta sẽ tìm ra người đó và người đó sẽ tìm ra ta.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một cô gái 30 tuổi. Nhìn lại, tôi không thấy mình là người có vấn đề lớn về tính cách hay ngoại hình. Tôi độc lập, có công việc ổn định, sống tình cảm, biết quan tâm người khác và cũng có những mối quan hệ xã hội tốt.

Thế nhưng, cho đến giờ, tôi chưa từng có mối tình đúng nghĩa nào. Những người tôi thích không có tình cảm với tôi, còn những người thích tôi lại không khiến tôi rung động.

Tôi từng nghĩ có lẽ duyên chưa đến nhưng năm tháng cứ trôi qua, bạn bè lần lượt kết hôn, sinh con rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thương hại hoặc thắc mắc. Gia đình tôi cũng bắt đầu sốt ruột, hỏi han, thúc giục, thậm chí mai mối nhưng tôi cảm thấy mình không thể yêu ai chỉ để cho có, chỉ để thoát khỏi sự chờ đợi.

Tôi đang dần mất niềm tin vào khả năng sẽ có ai đó yêu mình thật lòng. Lỡ như cả cuộc đời này tôi không gặp được người phù hợp? Lỡ như tôi cứ sống mãi trong trạng thái nửa hy vọng, nửa tuyệt vọng như bây giờ?

Chị Hạnh Dung ơi, là do tôi quá kén chọn hay thực sự có những người dù chân thành và tốt bụng vẫn không may mắn trong tình yêu?

Bạch Tuyết

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bạn Bạch Tuyết thân mến,

Giữa hàng núi tin tức về cách sống của người trẻ hiện nay (chọn cuộc sống độc thân, cô đơn, chối từ những cảm xúc tình yêu...), bức thư của bạn đã mang lại sự ấm áp, ngọt ngào. Nó cho thấy ngoài kia có một người trẻ vẫn khao khát mong chờ và nghiêm túc nghĩ về tình yêu, về chuyện đôi lứa, về một người sẽ song hành với mình suốt cuộc đời chứ không phải là những chuyện tình 1 đêm hay những cuộc vui chớp nhoáng.

Nói thế không có nghĩa bạn là thiểu số trong thế giới này. Hành tinh này có thể thiếu đi rất nhiều thứ nhưng không thể thiếu tình yêu. Rất nhiều người cũng đang đi tìm một nửa của mình trong thế giới rộng lớn và biết đâu trong số họ có một nửa của bạn.

Nhưng thật sự, trong chuyện tình cảm, không phải cứ là người tốt thì sẽ được yêu, cũng không phải cứ tử tế sẽ gặp may mắn. Trái tim không vận hành theo nguyên lý của toán học và tình yêu nhiều khi là một cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn của cảm xúc, thời điểm và cả sự may rủi.

Việc bạn chưa gặp và yêu ai đó đúng nghĩa không đồng nghĩa bạn kém hấp dẫn hay có gì thiếu sót hoặc sai sót. Đơn giản là người phù hợp với bạn vẫn chưa đến. Những người khiến bạn rung động lại không cùng nhịp với bạn, còn những người dành tình cảm cho bạn lại không chạm được vào trái tim bạn. Điều đó nói rằng bạn biết rõ mình muốn gì chứ không hề “quá kén chọn”. Nó cũng thể hiện bạn là người chín chắn và sâu sắc.

Giữa hàng tỉ người trên thế giới, tìm được một người thực sự dành cho mình, phù hợp với mình, yêu thương mình và khiến tim mình rung động chắc chắn không phải là điều đơn giản, dễ dàng. Bạn thấy đấy, người ta cũng thường nhầm lần và phải chỉnh sửa lại rất nhiều.

Thế nhưng, vẫn có những người tìm ra nhau, yêu thương và sống với nhau đến "đầu bạc răng long". Có nghĩa là nếu hết sức chân thành, hết sức mong mỏi và hết sức chú tâm, ta sẽ tìm ra người đó và người đó sẽ tìm ra ta vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Vì thế, bạn hãy cứ sống thật với lòng mình. Đừng vội vàng chấp nhận một mối quan hệ chỉ để cho có. Có thể đôi lúc bạn sẽ buồn, có thể đôi lúc bạn sẽ thấy cô đơn nhưng hãy tin rằng mình xứng đáng được yêu theo đúng nghĩa 2 trái tim gặp nhau chứ không phải 2 con người tạm chọn nhau để làm yên lòng người khác.

Còn nếu bạn cho rằng đó cũng có thể là do mình đang khép kín hay bỏ qua những cơ hội thì đây cũng là dịp để bạn tự nhìn lại. Hãy mở rộng trái tim, sẵn sàng đón nhận ai đó cũng đang trên hành trình đi tìm một nửa và khiến tim bạn rung động.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI