Tính đến trận chung kết sắp đến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 11 lần vào đến trận chung kết, với 5 lần liên tiếp từ năm 2017 đến nay. Đã có 4 lần liên tiếp trên 8 lần vô địch, người hâm mộ rất tin tưởng thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ lại một lần nữa đăng quang ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á.
 |
| Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận chung kết với lợi thế tinh thần sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở bán kết - Ảnh: TTXVN |
Lòng tin tưởng ấy không chỉ dựa vào lịch sử 4 lần vô địch liên tiếp gần đây, mà còn từ sự nhìn nhận, đánh giá cách thi đấu của Hải Yến (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội) và đồng đội. Đứng đầu bảng B với trận thua Philippines đầy tiếc nuối, đội tuyển nữ Việt Nam đã vào chung kết bằng trận thắng Indonesia 5-0.
Ở trận bán kết này, mặc dù rất khó khăn để đưa trái bóng tìm đường vào khung thành, khi chỉ ghi được 1 bàn ở hiệp 1 nhờ quả phạt penalty, nhưng bằng sức ép liên tục các cô gái Việt Nam đã làm cho đội bạn bị sai lầm. Cụ thể là bàn thắng thứ 2 do thủ môn De Rown đá bóng trúng đầu Hải Yến dội vào lưới nhà. Sự sụp đổ xảy ra, họ tiếp tục thua 3 bàn, gần như là tất yếu. Mà nguyên nhân sâu xa chính là không chịu nổi sức ép liên tục của các cầu thủ tấn công và bị bế tắc trước hệ thống phòng thủ của Việt Nam.
Người hâm mộ càng tin tưởng khi huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa đưa đội tuyển vào chung kết vừa xoay tua đội hình, hầu như các cầu thủ đều được thi đấu, trừ thủ môn thứ 3, Quách Thu Em. Các cầu thủ được sắp xếp ra sân ngay từ đầu hay vào thay người đều hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên không thể đòi hỏi tất cả đều như nhau, nhưng vấn đề đã đạt mục tiêu vào chung kết và đội hình được toàn vẹn.
Tái đấu với Philippines ở chung kết, có lẽ thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rút kinh nghiệm từ trận thua ở vòng bảng do không ghi được bàn và lơi lỏng trong phòng thủ vào cuối trận. Cũng cần ghi nhận là đội nữ Philippines ở SEA Games này càng đá càng hay. Và họ không kém phần may mắn khi gặp Việt Nam và Thái Lan.
Ở trận gặp Việt Nam họ bị lấn lướt trong cả trận nhưng cố giữ nguyên vẹn mành lưới và chỉ cần phối hợp thành công quả phạt từ xa là có trận thắng. Ở trận gặp Thái Lan quả phạt đền ở cuối trận giúp họ đi vào hiệp phụ. Giữ sạch lưới ở 2 hiệp phụ, đến lượt đá luân lưu họ thắng Thái Lan chỉ nhờ đội bạn đá chạm cột dọc (từ đó với tâm lý bị đè nặng làm cầu thủ Thái Lan đá cuối cùng đưa bóng vọt xà). Nếu như không có sai lầm của 1 cầu thủ Thái Lan để tay chạm bóng trong vòng cấm, hay quả bóng đá luân lưu chạm cột đi vào trong, chưa chắc Philippines sẽ có cơ hội gặp Việt Nam.
Gặp lại Philippines ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có cơ hội phục thù, có cơ hội chứng tỏ trận thua vòng bảng chỉ là một cú sảy chân. Nhưng việc ghi bàn vào lưới Mc Daniel không phải dễ dàng, liệu Hải Yến, Bích Thùy, Thái Thị Thảo - các cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Việt Nam, có làm được không? Hay là trong trận đấu cuối cùng ở SEA Games này Huỳnh Như lại có cơ hội tỏa sáng để ghi bàn quyết định. Cơ hội đá ở SEA Games 34 lần sau gần như không còn với cô, vì 2 năm sau cô đã 36 tuổi.
Dù ai được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng đưa vào sân đi chăng nữa, người hâm mộ Việt Nam rất mong sẽ chứng kiến lần đăng quang thứ 5 liên tục của các cô gái vàng bóng đá Việt Nam. Chắc là lúc đó người Việt lại có cớ để “đi bão”, khi mà các trận thắng ở bán kết SEA Games của bóng đá, kể cả nam lẫn nữ, hiện giờ chưa đủ để họ phấn khởi ra đường hò reo ăn mừng.
Nguyễn Huỳnh Đạt