Chị vợ ép tôi mua nhà

09/04/2025 - 18:00

PNO - Tìm kiếm thông tin, góp ý, đưa ra lời khuyên là một cách thương yêu, quan tâm. Tiếp nhận cách quan tâm đó như thế nào là chọn lựa của mình.

Chào chị Hạnh Dung,

Gia đình em sau vài năm làm ăn có dành dụm được một số vốn, dự tính mua nhà. Anh chị vợ thấy vậy nhảy vào nhờ môi giới giới thiệu. Em không đồng ý cái nhà đó vì giá quá cao so với khả năng tài chính của vợ chồng em. Chị vợ không hài lòng với quyết định của em, nói này nọ rất khó nghe. Em bực, kêu vợ em cản.

Cứ nghĩ sau lần đó, chị ấy không xía vô nữa. Tới cái nhà thứ hai thì rẻ hơn, cố chút cũng đủ khả năng mua nhưng em không thích vì... tiền nào của đó. Vậy mà chị vợ dùng mọi cách ép mua và vì vợ cũng thích nên em đồng ý.

Điều em muốn nói ở đây là khi tụi em không có tiền thì không thấy họ đâu, còn khi biết tụi em có tiền thì không gọi họ cũng đến, còn nói giọng đạo đức, rằng anh chị thương lo cho vợ chồng mày này nọ... Nếu thương em như vậy sao khi đến xem, giá chưa lên thì không cho em vay tiền để mua, đến khi đất lên cao thì lại xúi mua, em nói thì tỏ ra coi thường? Mỗi lần em nghĩ lại em rất bực. Mong chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Văn Nam

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nguyễn Văn Nam thân mến,

Tựa đề bức thư em gửi cho Hạnh Dung - "Có sự tôn trọng khi ở nhà vợ?" - và nội dung thư khác nhau quá khiến Hạnh Dung phải bối rối khi chia sẻ ý kiến với em.

Sự tôn trọng có hay không khi ở nhà vợ là vấn đề khá lớn và bao quát. Nó là mối quan hệ cần có nhiều điều kiện cần và đủ từ 2 phía. Người xưa thường dùng hình ảnh "chó chui gầm chạn" để diễn tả tình cảnh của những người đàn ông phải sống chung với nhà vợ. Từ đúc kết đó, Hạnh Dung nghĩ độc lập, tự do vẫn là điều tốt đẹp nhất, nếu điều kiện cho phép. Câu trả lời ngắn gọn với tựa bức thư của em là vậy.

Riêng nội dung thư em thì lại xoay quanh chuyện mua nhà và việc can thiệp của chị vợ vào việc mua nhà của em. Hạnh Dung thấy cần góp ý với em như sau:

Ngày xưa, ông bà thường nói rằng có 3 việc quan trọng nhất trong đời là lấy vợ, làm nhà và mua trâu. 2 việc kia tạm thời bỏ qua, còn việc "làm nhà" ngày xưa, nay có thể đổi thành "mua nhà", quả là việc vô cùng quan trọng.

Khi đã là việc quan trọng của đời người thì ta phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng và tự quyết định chứ đừng để ai can thiệp hay làm theo ý ai đó, rồi lại ấm ức, tức giận mãi không thôi.

Việc ai đó tìm cách can thiệp thực ra là ý muốn, thậm chí "quyền" của họ. Ta hoàn toàn có thể bỏ qua sự can thiệp của người khác, thậm chí thẳng thắn yêu cầu người đó ngừng can thiệp vào việc của mình. Điều này thể hiện rõ bản lĩnh và ý chí của chúng ta em ạ.

Sau khi bị can thiệp lần một và đã từ chối được, em vẫn để cho chị vợ can thiệp lần hai. Em thấy không hài lòng thì sao để người ta ép mình, rồi lại trách móc? Nếu vợ em cảm thấy thích căn nhà đó thì đúng ra em nên bàn bạc xem xét mọi việc với vợ như lần đầu, chứ không nên ấm ức chỉ vì đó là lời giới thiệu của người khác.

Sự ấm ức khá vô lý và mang tính "đổ thừa" của em thể hiện rõ trong suy nghĩ "Nếu thương em như vậy sao khi đến xem, giá chưa lên thì không cho em vay tiền để mua, đến khi đất lên cao thì lại mua, em nói thì lại tỏ ra coi thường?". Thật ra đó là 2 chuyện khác nhau.

Cho vay tiền là việc lớn, liên quan đến nhiều vấn đề như khả năng của người cho vay, sự thống nhất của cả gia đình người cho vay, khả năng trả tiền của người vay... Nhiều khi có xót, có thương mấy cũng khó làm chuyện đó.

Tìm kiếm thông tin, góp ý, đưa ra lời khuyên cũng là một cách thương yêu, quan tâm, lo lắng. Tiếp nhận sự quan tâm đó như thế nào là sự lựa chọn của em.

Lựa chọn thái độ trước mọi việc, hài lòng với những quyết định của mình hay không, để cho ai đó can thiệp vào cuộc sống của mình đến mức độ nào... đều là những việc mình có thể kiểm soát. Khi làm chủ được tình thế, ta sẽ an lòng và thanh thản, em ạ!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI