Chỉ mong con có một người bà đúng nghĩa

07/03/2026 - 07:00

PNO - Hiện tại, điều em cần làm không phải là thay đổi bà mà là tìm cách bảo vệ con, giúp con có cảm giác an toàn và hạn chế thấp nhất những tổn thương của con trong mối quan hệ bà - cháu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Con trai em 5 tuổi. Tuy là cháu đích tôn, những tưởng sẽ được bên nội yêu thương nhưng trái lại, bà nội cháu ngay từ khi cháu mới sinh ra đã có thái độ e dè, xa cách.

Qua một người cô họ bên chồng, em mới biết bà nội không thương cháu vì cho rằng cháu kỵ tuổi, không hợp mệnh với mình. Bằng chứng bà đưa ra là từ ngày cháu sinh ra, sức khỏe bà cứ có vấn đề, nay đau mai ốm.

Lúc con được 3 tuổi, một lần em đi làm về sớm còn thấy bà lén lút dán lá bùa nhỏ lên góc khuất giường ngủ của cháu. Lần đó, em không giữ được bình tĩnh mà hơi gay gắt, kêu chồng về nói cho ra lẽ. Chồng đứng về phía em, mẹ chồng phải nhượng bộ, tháo lá bùa ra. Từ đó, bà ít nói về chuyện mê tín, đồng nghĩa khoảng cách giữa bà và mẹ con em lại xa thêm một đoạn.

Nay con em sắp vào lớp Một. Em sợ con càng lớn càng nhận ra bà không thương, không quan tâm, thậm chí nghi kỵ mình. Em phải làm sao để con có một người bà đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác?

Thu Vy (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thu Vy thân mến,

Em hỏi Hạnh Dung có cách nào để bà thương cháu, làm sao mang cho con em một người bà như bao người bà khác, câu hỏi này thật khó trả lời. Cũng giống như việc chúng ta không thể ép chính mình yêu ai đó bằng ý muốn chủ quan, huống hồ ở đây là ép người khác - lại là một người già - thay đổi quan điểm, góc nhìn, tình cảm. Việc này càng khó hơn nhiều.

Hiện tại, điều em cần làm không phải là thay đổi bà mà là tìm cách bảo vệ con, giúp con có cảm giác an toàn và hạn chế thấp nhất những tổn thương của con trong mối quan hệ bà - cháu. Với một đứa trẻ, tình cảm của cha mẹ vẫn là quan trọng nhất. Các mối quan hệ khác (ông bà, chú bác, cô dì…) cũng là tình thân nhưng ở vòng ngoài, xa hơn. Khi được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ, trẻ sẽ vững vàng hơn và không dễ bị tổn thương, ngay cả khi người khác dành cho mình ít sự quan tâm.

Mẹ chồng em đang có sự lệch lạc trong nhận thức, khiến bà sống trong nỗi bất an vô hình. Việc bà tránh xa cháu, không bày tỏ tình yêu thương, thậm chí dán bùa lên giường cháu có thể không xuất phát từ sự thù ghét mà chỉ là cách bà tự trấn an bản thân. Tuổi tác ngày càng cao sức khỏe ngày càng giảm là chuyện bình thường. Thế nhưng, bà đang quy trách nhiệm cho cháu nội. Khi đã là niềm tin tâm linh, rất khó giải thích, thuyết phục bằng lý lẽ thông thường. Tốt nhất em đừng cãi lý với bà nhằm tránh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thêm căng thẳng.

Em sợ một ngày con sẽ nhận ra bà không thích con. Thực tế, em không thể che giấu sự thật đó. Em chỉ có thể chuẩn bị cho con tâm thế chấp nhận và đối mặt, hạn chế tối đa tác động tiêu cực. Vợ chồng em có thể nhẹ nhàng trao đổi, mong bà đừng nhắc chuyện tâm linh, kỵ tuổi trước mặt cháu. Dù bức xúc, em không nên nói về những biểu hiện không hay của bà khi có mặt con và tuyệt đối không nói xấu bà. Nói cách khác, không nên gieo vào đầu con ý nghĩ bà không yêu con. Nếu con thắc mắc, em có thể làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn bằng lời giải thích: “Do bà ít thể hiện tình cảm chứ bà vẫn quan tâm đến chúng ta, cũng như chúng ta vẫn yêu quý và quan tâm bà”.

Không thể một sớm một chiều biến người bà lạnh nhạt thành người bà ấm áp nhưng em có thể giữ cho con niềm tin rằng bà vẫn mong mọi thứ tốt đẹp cho gia đình. Hãy bỏ qua gút mắc này trong lòng, chuyên tâm nuôi dạy con lễ phép, hiếu thảo, ngoan ngoãn, biết quan tâm người khác. Có thể mai này, mẹ chồng em sẽ tự thay đổi cách nhìn, cách nghĩ. Đừng đặt nặng, đừng trông chờ, đừng kỳ vọng quá nhiều, biết đâu sự bất ngờ sẽ đến vào một ngày không xa.

Chúc gia đình em luôn yên vui, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI