Hãy cứ coi nhau như bạn bè, cái gì tự nhiên đến được thì đến, cái gì phải ra đi thì cứ để nó ra đi.
3
Điều quan trọng hơn hết trong gia đình là tình thân với nhau, và điều đó phải được gầy dựng từ từ, kiên nhẫn, theo thời gian.
5
Quan trọng là tạo niềm tin cho mẹ, giúp mẹ hiểu vấn đề, tư vấn cho mẹ hướng giải quyết khi ba có bồ, vì “đuổi đi” chẳng phải là cách đúng.
Tin tưởng tuyệt đối, hay nghi ngờ tuyệt đối thường khiến cho người ta mất đi sự sáng suốt, khả năng linh cảm mọi việc, sự cảnh giác...
4
Người mẹ nào yêu thương con, dù con độc hay con đàn cũng vẫn không bao giờ có thể thờ ơ với đời sống, hạnh phúc của con.
3
Hạnh Dung chỉ ước mong những điều tốt đẹp đã có không đột nhiên biến mất, là những điều bình thường quý giá của mỗi gia đình.
1
Nếu không có công việc tốt, không có nguồn kinh tế tốt, không có một mái nhà đẹp và tiền trong tài khoản, thì lấy gì có kỳ nghỉ an nhàn?
Hãy cho chồng thỉnh thoảng "xả dàn", vui với mọi người một chút, để bắt đầu một năm mới với những công việc căng thẳng và mệt mỏi của nghề.
2
Cảm ơn chị vì những gì chị đã mang đến cho em: lắng nghe, chia sẻ, chỉ cho em cách nhìn mọi việc bằng con mắt công bằng và thông cảm.
1
Không có anh, mẹ con em cũng không có Tết. Bởi chúng em là một gia đình. Và một gia đình thì phải được bên nhau ngày Tết.
Cháu đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp về truyền thống, tình cảm và ý nghĩa của những phong tục ông bà mà không mấy trẻ ngày nay hiểu được.
Hãy chấp nhận những điều kiện mới, đưa cuộc sống gia đình vào những thói quen mới để đương đầu với khó khăn, bất trắc đang còn đó
Tôi thèm một lát bánh chưng xanh, một cục thịt ba rọi kho rệu, vài miếng mứt ngọt mềm. Tội nhất là con tôi, chúng còn chưa từng biết những món đó.
5
Mất mát đã qua sẽ khiến chúng ta hiểu được hành trang đi vào năm mới là vô giá.
Ba mẹ cháu thỉnh thoảng lại trêu nhau: nói như chị Hạnh Dung ấy! Và khi trêu nhau như vậy, tức là đã chấp nhận lý lẽ của nhau để thay đổi.
Trăm lý do đưa ra chẳng bằng những lời nói thật, phân tích cặn kẽ cho cha mẹ biết những điều khiến tụi em không yên tâm về quê ăn Tết.
4
Nếu chồng em là người tháo vát, giỏi ra ngoài kiếm tiền, thì liệu tình cảm anh ấy dành cho vợ con có được như bây giờ không em?
3
Nếu em coi mẹ chồng như mẹ mình, sà vào hỏi han, quan sát, tập làm cái này cái kia, chắc bức tường "Mẹ chồng - Nàng dâu" sẽ sớm vượt qua.
5
Dọn nhà cửa chính là dọn đi những bộn bề, bụi bặm của năm cũ, sắp xếp và tạo nên một không gian sống ngăn nắp sạch sẽ cho năm mới.
Xót con thì ai cũng xót. Nhưng không phải lúc nào xót con cũng đúng. Có những lúc phải chấp nhận cho con bước ra đời, tự rèn luyện, tự phấn đấu.
8
Cái sai em cần sửa là việc dính líu tình cảm với người đàn ông có vợ. Hãy sửa cái sai ấy!
8
Lấy chồng, và lần đầu tiên theo chồng về quê "Ăn Tết" ở một làng quê, tôi mới thấm thía hai chữ "Ăn Tết"
2
Anh nói rằng ngày thường cô ấy cũng thế, thì có lẽ chuyện lên kế hoạch chi tiêu trong nhà, anh nên làm từ cả trong năm, chứ đừng đợi Tết!
10
Điều quan trọng nhất, theo Hạnh Dung là chị hãy đánh giá lại tình cảm, lòng tôn trọng, yêu thương và trân quý những gì anh dành cho gia đình.
9
Anh chị đã làm lụng suốt một thời gian dài rồi, anh cũng nên tìm cách “buông bỏ” cùng vợ, cùng buông bớt việc kiếm tiền để nắm lấy tay nhau.
7