Dân gian có câu “yếu đừng ra gió”. Việc làm bạn với người yêu cũ sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu một trong hai vẫn còn cảm xúc dành cho nhau.
12
Cần tìm hiểu bên trong một con người đáng trách như mẹ có nỗi niềm, uẩn khúc, bất hạnh hay một sự tích cực nào khác của một người vợ, người mẹ?
Khi yêu, ta sẽ yêu thương mọi thứ của người mình chọn. Phải hiểu, thông cảm, chia sẻ, và làm cho người kia tốt hơn lên mỗi ngày, bằng tình yêu.
5
Thái độ dựa dẫm vật chất trong tình cảm là điều không nên. Càng không nên khi đó lại là một người đàn ông ỷ lại nơi người phụ nữ.
11
Mỗi người có ngôn ngữ thể hiện tình yêu của mình. Với chồng em, chắc đó chính là sự thực hiện cho tốt vai trò người chồng, người cha,.
5
Tình cảm có thể không như trước, nhưng hy vọng những cung bậc cảm xúc mới vẫn có thể xảy ra trong hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng.
10
Em có nghĩ thực ra em không là của riêng, em đang bị lợi dụng? Có thể anh ta vừa lợi dụng vừa lừa dối em và những người đàn bà khác.
1
Ai rồi cũng có lúc ốm đau, bệnh tật. Vợ chồng rồi sẽ có lúc phải nương tựa vào nhau, chứ không thể chỉ một chiều chăm sóc từ một người.
3
Cuộc sống ngay sau lễ cưới không bao giờ chỉ có màu hồng. Nhiều thử thách đòi hỏi chúng ta phải dẹp cái tôi để bước tiếp.
12
Cả hai người con gái đều phải khổ vì tính cách của anh. Hãy chọn cách giải quyết để cả hai ít khổ nhất, dù anh có phải khổ nhiều hơn.
1
Hãy khai thác sức mạnh vô hạn của “tình yêu không điều kiện” mà chúng ta có thể dành cho người khác để được chữa lành, được bình an.
18
Hãy cố gắng quên anh ấy đi, để anh được yên với cuộc sống riêng của anh, và bình tĩnh chờ đợi hạnh phúc của chính mình đến, bạn ạ.
Nếu thực sự có niềm tin rằng anh ấy vẫn còn yêu và có thể tha thứ, hãy kiên nhẫn cho nhau thời gian.
11
Hãy tự tin vào sự đúng đắn, mạnh mẽ, trong sáng của mình, cả trong câu chuyện 5 năm trước lẫn bản thân mình bây giờ.
4
Hãy làm tất cả những gì mà trách nhiệm của một người đàn ông, một người cha đòi buộc. Xây dựng cuộc sống mới là cách tốt nhất để bình an.
11
Lúc dọn ra khỏi nhà, em chỉ mang theo ít tiền riêng, quần áo của con, chiếc xe máy, còn lại coi như thí bỏ. Giờ mới thấy mình dại dột quá!
Hãy cứ để cảm xúc được tự nhiên biến chuyển trong lòng mình, và hãy nhìn vào niềm vui của mẹ, để mà lắng lại những oán hận, căm ghét.
4
Mong rằng chồng bạn là người biết cách cư xử, không cho cô vợ cũ bất cứ một cơ hội nào xen vào hạnh phúc hiện tại của gia đình bạn
11
Hạnh Dung chỉ có thể khuyên chính anh: Hãy dứt khoát chọn lựa và can đảm chấp nhận mọi hậu quả do cách sống của mình gây ra!
4
Tình yêu là sự rung động từ hai tâm hồn đồng điệu. Em không thể ép mình vượt qua những trở ngại ấy, khi cảm xúc dành cho anh đã dừng lại.
13
Hãy trở thành bạn tốt của người vợ kia, giúp cô ấy chăm sóc, giữ gìn hạnh phúc của mình nhiều hơn, và sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy.
5
Chữa bệnh nghiện cờ bạc là chuyện đường dài. Mình cũng nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là… không thể chữa được.
Có những vấn đề cần đối diện để nói ra, để lắng nghe và cảnh báo cho nhau những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
11
Đây là bài học, là cơ hội để em siết chặt quản lý tiền bạc gia đình, để khỏi rơi vào những cảnh nợ nần không mong muốn.
Chị hãy thử giúp cậu ấy tìm công việc, động viên cậu ấy rằng chỉ cần cậu nỗ lực, mọi người sẽ bên cạnh giúp đỡ cậu.
6