Cha bạo hành khi biết sự thật về con

16/09/2025 - 08:00

PNO - Hãy cho con thấy rằng dù cả thế giới có quay lưng, mẹ vẫn luôn bên cạnh.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình tôi đang rơi vào một bi kịch mà tôi không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Con trai tôi 17 tuổi. Con có đứa bạn thân hay đến nhà học bài, chơi chung. Hôm qua, chồng tôi bắt gặp hai thằng bé đang ôm hôn nhau trong phòng riêng của cháu.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng tôi đã hành động như một người mất trí. Anh tát hai đứa tới tấp rồi lôi xuống nhà, vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ cay độc nhất, rằng làm ô nhục gia đình, rằng nhà này không có thứ biến thái như vậy... Sau đó, anh đẩy thẳng con ra đường, nói cút đi cho khuất mắt, không muốn nhìn mặt nó nữa.

Tôi chết đứng tại chỗ. Con trai tôi không nói một lời, chỉ lẳng lặng lau mặt rồi bỏ đi. Đến giờ, tôi gọi cho cháu không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chồng tôi thì vẫn đi đi lại lại trong nhà, đập phá đồ đạc và nói rằng phải dạy cho nó một bài học để nó trở lại bình thường.

Tim tôi đau thắt. Tôi vừa sợ hãi cho sự an toàn của con, vừa hoang mang về giới tính của con, lại vừa kinh hãi trước sự tàn nhẫn của chính chồng mình. Tôi sợ con tôi đang ở ngoài kia một mình sẽ làm điều dại dột. Tôi phải làm gì để tìm con về và làm sao để đối mặt với sự thật này?

Hoài Thu (Huế)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hoài Thu thân mến,

Chị đang trong tâm trạng hoảng loạn, đau đớn và bế tắc vì phải đối mặt với không chỉ một mà là ba cơn bão cùng lúc: sự thật về con trai mình, hành vi bạo lực của chồng và nỗi lo sợ mất con. Nhưng cũng ngay lúc này, chị phải bình tĩnh và mạnh mẽ vì chị là người duy nhất trong gia đình có thể kiềm chế và xử lý được việc này.

Mọi việc khác đều không quan trọng bằng sự an toàn của con trai chị. Việc đầu tiên và cấp bách nhất là tìm con bằng mọi giá. Hãy gác lại mọi phán xét, hoang mang. Liên lạc ngay với những người bạn thân nhất của con, đến những nơi con có thể tìm đến. Chị phải tìm được con, đảm bảo con đang an toàn về mặt thể chất. Khi gặp con, đừng hỏi han, đừng trách móc. Hãy ôm chặt lấy con để con biết có mẹ đây rồi, hãy về với mẹ. Con trai chị đang ở thời điểm tổn thương và cần sự che chở từ mẹ hơn bao giờ hết.

Sau khi đã tìm được con, chị cần nhìn nhận rõ ràng rằng vấn đề lớn nhất trong nhà chị lúc này không phải là việc con trai chị yêu một người cùng phái mà là hành vi bạo lực của chồng chị. Chồng chị đã tàn nhẫn với chính con ruột của mình. Hành động đó là sự bạo hành, là sự chối bỏ, đẩy con mình đến bờ vực của sự tuyệt vọng.

Chị cần có một cuộc nói chuyện, không phải với tư cách một người vợ sợ sệt mà là một người mẹ đang bảo vệ con mình. Hãy nói thẳng với anh ấy rằng dù con yêu ai, đó vẫn là con mình. Điều con cần là tình yêu thương và sự dẫn dắt của cha mẹ, không phải là những trận đòn và lời sỉ nhục. Hành động của anh không hề dạy con được điều gì mà chỉ cho con nghĩ rằng ngôi nhà này không còn an toàn cho con. Anh muốn có con hay mất con mãi mãi?

Lúc này, chị phải là lá chắn vững chắc cho con. Nếu chồng chị vẫn giữ thái độ thù địch, chị nên đưa con đến một nơi an toàn khác - có thể là nhà ngoại, nhà người thân tin cậy. Con trai chị không thể quay về một ngôi nhà mà ở đó, người cha coi con như kẻ thù.

Chuyện giới tính của con là một hành trình dài cần sự đồng hành, học hỏi và chấp nhận của cha mẹ. Trước khi bắt đầu hành trình đó, con cần được an toàn và được yêu thương vô điều kiện. Hãy cho con thấy rằng dù cả thế giới có quay lưng, mẹ vẫn luôn bên cạnh. Mong chị mạnh mẽ để giữ lấy con mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI