Cây ATM của con chồng

01/09/2025 - 08:00

PNO - Em không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng có thể trò chuyện thẳng thắn và khéo léo với chồng. Hãy bắt đầu bằng sự đồng cảm.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình được gần 1 năm, chồng em đã qua 1 lần đổ vỡ, có con gái đang học cấp III. Vợ chồng em đều đi làm, chi tiêu tiết kiệm, tính qua năm nữa mới có con.

Vấn đề hiện tại của em không nghiêm trọng lắm nhưng làm em khó chịu. Con riêng của chồng em hiện đang sống với dì Sáu - người dì ruột không lập gia đình nên coi cháu như con gái. Mẹ cháu đã lấy chồng khác. Dì cháu làm thuê, công việc không ổn định nên không có tiền để dành. Các khoản thiếu hụt bất ngờ của 2 dì cháu hay việc hư hỏng trong nhà cần sửa chữa, chồng em vẫn phải lo toàn bộ. Anh có nói với em về khoản tiền cấp dưỡng con nhưng thực sự chắc anh phải chi nhiều hơn.

Mấy tháng rồi, em quan sát thấy hễ đầu tháng chồng lãnh lương có chút tiền thì con anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tình cảm (chắc để xin tiền), nhưng sau đó thì lạnh tanh không quan tâm; nhiều khi anh gọi, con bé còn quạu quọ lớn tiếng. Điệp khúc ấy lặp lại hoài mà anh không la rầy hay có lời dạy dỗ. Nhiều tháng chồng em hết tiền, không còn đồng nào bỏ vào quỹ chung. Em thấy chồng em giống cây ATM của con gái. Em nói với chồng hay là đưa con bé về sống chung cho đỡ tốn kém nhưng chồng em nói làm vậy để dì Sáu sống một mình tội nghiệp. Em băn khoăn quá, xin chị cho em lời khuyên.

Thanh Trần (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Trần thân mến,

Tình huống của em hiện nay không chỉ liên quan đến tiền bạc mà còn là tình cảm gia đình, trách nhiệm và cách ứng xử giữa những người thân. Em có thiện chí khi sẵn sàng đón con riêng của chồng về ở cùng. Tuy nhiên, đừng vội vàng quyết định khi chưa lường hết khó khăn.

Về phía chồng em, anh ấy đang trong một tình thế khó - mắc kẹt giữa tình thương, trách nhiệm và mặc cảm. Là ba, anh ấy thương con và có lẽ cảm thấy có lỗi khi để con sống với dì. Điều này khiến anh khó lòng từ chối yêu cầu của con, dù biết con có phần thực dụng. Bởi dì Sáu thay mặt chăm sóc con anh nên việc chu cấp cho cả 2 dì cháu là sự trả ơn và trách nhiệm. Đây là gánh nặng tình cảm rất lớn. Chồng em né tránh việc dạy con có lẽ vì sợ làm con tổn thương, xa cách hoặc đơn giản là anh không biết phải làm thế nào, lo rằng chuyện sẽ tệ hơn.

Về phía con anh, cháu đang ở tuổi mới lớn, giai đoạn nhạy cảm. Ba mẹ ly hôn và đều có gia đình mới, bản thân lại không sống với ba hoặc mẹ khiến cháu thiếu thốn tình cảm, dễ tổn thương. Cháu gọi điện cho ba, bên cạnh tiền, có thể cũng còn nhằm tìm kiếm sự quan tâm của người thân.

Em có lý do chính đáng để lo lắng về tài chính chung và cảm thấy khó chịu với con riêng của chồng. Em không thể thay đổi hoàn cảnh nhưng có thể trò chuyện thẳng thắn và khéo léo với chồng. Hãy bắt đầu bằng sự đồng cảm, nói về việc em thấy anh thương con mà con chưa hiểu anh, việc anh vất vả làm việc để lo cho cả 2 gia đình, việc em muốn cùng anh tìm hướng giải quyết.

Giải pháp hợp lý nhất là vợ chồng em tính toán và thống nhất một khoản chu cấp cố định hằng tháng cho 2 dì cháu. Chồng em cần nói rõ với dì Sáu và con rằng đây là khoản hỗ trợ cơ bản trong tháng, 2 dì cháu nên tính toán để chi tiêu hợp lý. Ngoài ra, nếu có những chi phí phát sinh, cần báo trước để ba mẹ thu xếp. Vài tháng đầu, tình hình có thể khó khăn. Nếu vợ chồng em kiên định, con sẽ học được cách quản lý tiền trong một hạn mức nhất định. Nếu sau khi thử mà vẫn không theo được hướng này mới tính chuyện đưa con về ở cùng. Chúc vợ chồng em tìm được tiếng nói chung và có cuộc sống hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI