Cậu học trò nhỏ kịp thời cứu phi công nhảy dù sau vụ rơi máy bay rơi ở Đắk Lắk

28/01/2026 - 13:58

PNO - Một nam sinh ở phường Hòa Hiệp, phía đông tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ, cứu phi công quân sự gặp nạn trong vụ máy bay Yak-130 rơi.

Sáng 28/1, Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) đã phát hiện, kịp thời hỗ trợ, ứng cứu phi công nhảy dù thoát nạn trong vụ rơi máy bay quân sự Yak-130 vào sáng cùng ngày.

Khang cho hay sáng nay, lúc đang ở nhà trông em, thì nghe thấy tiếng máy bay rất to bay ngang qua rồi bất ngờ có tiếng động lớn từ xa.

Khang chạy ra phía sau nhà thì thấy một phi công bị thương, đang ngồi gần gốc cây.

Khang chỉ phía sau nhà, nơi hấy một phi công bị thương-Ảnh: ĐH
Khang chỉ phía sau nhà, nơi thấy một phi công bị thương - Ảnh: ĐH

"Tôi thấy anh phi công bị thương ở vùng mặt, có chảy máu. Ngay lập tức tôi dìu anh vào nhà, lấy gối cho anh nằm nghỉ ngơi. Sau đó có mấy chú bộ đội đến đưa anh phi công lên xe rời đi", Khang chia sẻ.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi máy bay rơi-Ảnh: ĐH
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nơi máy bay rơi - Ảnh: ĐH

Mẹ đi làm ruộng xa, cha đang làm thuê tại TPHCM, sáng nay Khang ở nhà trông em trai học lớp 6 và em gái út 2 tuổi. Sau khi nhảy dù người phi công được Khang hỗ trợ trước khi được đồng đội đưa đi cứu chữa.

Trâm Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI