Bếp ăn “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”

18/09/2025 - 06:17

PNO - Tại phường Tân Sơn Nhất, bếp ăn cộng đồng “Trao yêu thương - Nhận nụ cười” đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm tựa quý giá

Giữa trưa tan tầm, trên chiếc xe đạp cũ, chị Phạm Thị Hồng Mơ chở 2 con nhỏ ghé bếp ăn cộng đồng. Đây là lần thứ hai mẹ con chị đến bếp ăn cơm. Cả 3 mẹ con phấn khởi bước vào trong sự niềm nở chào đón của những người phụ trách bếp. Trong bếp ăn, từ muỗng, đũa đến ly uống nước đều được chuẩn bị sẵn. Các suất ăn được mang đến tận bàn, gọn gàng và ấm áp. Trước bữa cơm thịnh soạn với đủ các món, mắt 2 đứa bé tròn xoe. Chị Mơ nhắc con ăn chậm rãi, giữ vệ sinh chung.

Đông đảo người dân đến dùng bữa miễn phí tại bếp ăn cộng đồng
Đông đảo người dân đến dùng bữa miễn phí tại bếp ăn cộng đồng

Chị Mơ kể, buổi sáng, sau khi đưa con đến trường, chị lại đi bán vé số. Đến trưa chị tranh thủ đón con về, đầu giờ chiều lại đưa đi. Mỗi ngày, chị bán được khoảng 200 tờ vé số, thu nhập chẳng thấm vào đâu trong khi phải gồng gánh cho cả gia đình 5 người, riêng tiền thuê trọ đã mất 4 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị chạy xe ôm chẳng được bao nhiêu, lại bệnh tật, nên mọi chi tiêu chị đều phải dè sẻn từng đồng. Cho nên với chị, bếp ăn cộng đồng miễn phí thật sự là điểm tựa quý giá.

“Ở đây, mẹ con tôi không chỉ được ăn ngon mà còn có không gian thoáng mát, có người phục vụ chu đáo, lại có nước uống, trái cây tráng miệng. Mỗi suất cơm đều quý giá, không chỉ vì no bụng mà còn vì ấm lòng” - chị Mơ xúc động nói.

Với bà Đỗ Thị Vân (70 tuổi) cũng vậy. Suất cơm nghĩa tình nơi bếp ăn cộng đồng chính là điểm tựa ấm áp trong chuỗi ngày mưu sinh nhọc nhằn của bà. Tuổi đã cao, bà Vân không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc. Ai thuê rửa chén thì bà làm, còn lại bà đi nhặt ve chai xoay xở qua ngày. Bà Vân sống cùng con, nhưng công việc của con bà cũng bấp bênh. Tháng nào thất nghiệp thì 2 mẹ con bữa no, bữa đói…

“Tôi rất mừng khi có bếp ăn cộng đồng. Bữa cơm vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng. Tôi biết ơn các mạnh thường quân và Hội Phụ nữ đã quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn như chúng tôi. Trong những ngày cơ cực, những suất cơm nghĩa tình chính là niềm an ủi lớn” - bà Vân xúc động.

Trao yêu thương, nhận nụ cười

Với phương châm “Trao yêu thương - Nhận nụ cười” bếp ăn cộng đồng phường Tân Sơn Nhất ra mắt vào ngày 4/9 vừa qua tại số 446 Hoàng Văn Thụ. Bếp do Hội Phụ nữ phường vận động thành lập và duy trì với mục tiêu chăm lo đời sống người dân, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Mỗi ngày từ 10 giờ, bếp phục vụ 100-150 suất cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, học sinh, sinh viên xa quê và người nhà bệnh nhân.

Dù là cơm miễn phí, nhưng yếu tố dinh dưỡng được đặt lên hàng đầu, để mỗi phần cơm đến với người ăn vừa tròn vị, vừa đảm bảo sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Bích Huyền - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 24, phường Tân Sơn Nhất - cho biết, các suất ăn được thay phiên chế biến, khi thì do các nhà hàng hỗ trợ, khi lại do các chi hội phụ nữ trong khu phố đảm nhận. Mỗi phần cơm đều được cân đối dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những cô chú ăn chay cũng có phần riêng.

Để có được những bữa cơm trọn vẹn, chị Huyền cùng các thành viên của bếp có mặt từ sớm để chuẩn bị trà nước, tạo không gian sạch sẽ, mát mẻ. Ngoài phục vụ tại chỗ, bếp còn trích một số suất mang đến các bệnh viện lân cận để trao cho người khó khăn. “Nhiều lao động nghèo, bệnh nhân và thân nhân khi nhận suất cơm cộng đồng đều rất phấn khởi. Trong lúc kinh tế khó khăn, bữa cơm nghĩa tình trở thành nguồn động viên lớn. Nhìn thấy nụ cười của họ, chúng tôi càng thêm trân quý công việc thiện nguyện này” - chị Huyền chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn Nhất - cho biết, mô hình bếp ăn cộng đồng được khởi xướng từ thực tiễn đời sống của người dân trên địa bàn, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, lao động nhập cư, sinh viên xa quê và số lượng lớn bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện xung quanh khu vực như Thống Nhất, Tân Bình, 1A, Mê Kông.

Đây là cách làm thiết thực nhằm sẻ chia gánh nặng, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn. Hiện bếp có sự kết nối của 10 đơn vị đồng hành, do Hội Phụ nữ trực tiếp điều hành, 15 hội viên phụ nữ tham gia vận hành. Thời gian qua, bếp nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân, góp phần duy trì xuyên suốt các ngày trong tuần cho đến hết tháng Chín, với dự kiến hơn 4.300 suất ăn, tổng kinh phí khoảng 193,5 triệu đồng. Sau đó, bếp sẽ duy trì hoạt động 3 ngày/tuần.

Bà Hồng Loan tin tưởng, với phương châm “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”, bếp sẽ trở thành địa chỉ nhân ái, mang đến những bữa cơm ấm áp, đủ chất cho những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng; mỗi suất ăn sẽ là một lời động viên, tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên, vượt qua nghịch cảnh.

Ông Lê Hoàng Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất - cho rằng, mô hình bếp ăn cộng đồng chính là sự kết nối, đồng hành của xã hội, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu bữa ăn hằng ngày mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình, làm nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI