Người phụ nữ kết nối những ca mổ mắt nghĩa tình

15/09/2025 - 22:57

PNO - Nhờ sự tận tâm của chị Nguyễn Thị Thu Trang, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã được mổ mắt miễn phí, tìm lại ánh sáng, mở ra niềm vui và hy vọng trong cuộc sống.

Bà Thạch Thị Lý - 72 tuổi, là một trong những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Cách đây 2 năm, bà bị chảy nước mắt sống, thị lực lúc rõ lúc mờ. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị cườm khô và khuyên bà đi mổ. Nhưng vì không có tiền nên bà cứ trì hoãn, chấp nhận sống chung với bệnh.

Bà Lý ở trọ cùng 2 con gái và kiếm sống bằng nghề bán vé số, bán nước dạo với thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày, cuộc sống khá khó khăn. Nghe tin chị Nguyễn Thị Thu Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường Thạnh Mỹ Tây - thường xuyên kết nối các ca mổ mắt miễn phí, bà Lý sáng lên hy vọng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (bìa phải) đến nhà thăm hỏi sức khỏe bà Thạch Thị Lý sau ca mổ mắt
Chị Nguyễn Thị Thu Trang (bìa phải) đến nhà thăm hỏi sức khỏe bà Thạch Thị Lý sau ca mổ mắt

Nhờ Hội LHPN phường giới thiệu và sự hướng dẫn tận tình của chị Trang, bà Lý đã được mổ mắt miễn phí. Sau phẫu thuật, mắt bà đã sáng hơn, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn, đi lại kiếm sống cũng an toàn hơn trước. “Đối với một phụ nữ nghèo như tôi, chi phí ăn ở hằng ngày đã là gánh nặng, nên để có vài triệu đồng đi mổ mắt là điều không thể. Cũng nhờ chị Trang và Hội LHPN giúp đỡ. Tôi mừng lắm. Đến bệnh viện, từ ăn uống, giấy tờ, phẫu thuật… đều được lo chu đáo. Giờ mắt tôi đã sáng hơn, sức khỏe cũng khá hơn trước” - bà Lý khoe.

Với chị Nguyễn Thị Thu Trang, cơ duyên đến với công việc ý nghĩa bắt đầu từ chính mình. Cách đây vài năm, khi mắt ngày càng yếu, chị được người quen giới thiệu đến với chương trình mổ mắt từ thiện. Tuy nhiên, vì công việc quá bận rộn nên chị đã bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, đơn vị thiện nguyện đã gọi lại và mời chị thực hiện ca phẫu thuật.

Tận mắt chứng kiến sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và tình cảm của những người làm thiện nguyện, chị đã chủ động xin cộng tác, giới thiệu và đưa những người khó khăn đến với chương trình.

Vào mỗi đợt mổ mắt, chị Trang nắm chắc lịch trình rồi báo lại cho Hội LHPN phường để hội thông báo đến các chi hội và bà con nhân dân. Những người có nhu cầu sẽ được chị Trang tiếp nhận, hướng dẫn làm hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Đến ngày mổ, từ 4g sáng, chị cùng bà con đến bệnh viện, hỗ trợ mọi người thực hiện khám sàng lọc và đeo bám cho đến khi ca mổ hoàn tất.

Từ đầu năm 2024 đến nay, chị Trang đã kết nối cho 30 trường hợp mổ mắt miễn phí. Phần lớn là những người lớn tuổi, neo đơn, kinh tế khó khăn. Nhiều người sau khi phẫu thuật, không chỉ được nhìn thấy con cháu, tận hưởng niềm vui tuổi già, mà còn có thể tự chăm sóc bản thân, đi lại, tham gia lao động. “Ánh sáng quý hơn tất cả. Nhìn thấy mọi người hạnh phúc, tôi cũng thấy lòng mình ấm hơn” - chị Trang bộc bạch.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây - đánh giá: “Chị Nguyễn Thị Thu Trang là một tấm gương tiêu biểu, luôn năng nổ, tận tâm với công tác hội, đặc biệt dành nhiều tâm sức chăm lo cho những người yếu thế. Nổi bật nhất là hoạt động kết nối mổ mắt miễn phí, giúp nhiều người tìm lại ánh sáng và niềm vui cuộc sống. Bên cạnh đó, chị còn duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa như phát suất ăn yêu thương, tặng áo dài miễn phí cho phụ nữ khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, nhân ái và sự tận tụy vì cộng đồng”.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI