Bên anh, tôi luôn phải tự thuyết phục mình chấp nhận

04/01/2026 - 06:00

PNO - Trong một mối quan hệ tình cảm, điều quan trọng không phải tiền nhiều hay ít mà là cách hai người đối xử với nhau.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi là một phụ nữ độc thân đã qua tuổi 40. Tôi được mai mối làm quen một người đàn ông đã gần 2 năm. Anh nghỉ hưu, sống bằng lương hưu nên chi tiêu rất cẩn thận, thậm chí kỹ đến mức khiến tôi nhiều lúc thấy ngột ngạt.

Mỗi lần đi đâu, ăn gì hay mua gì anh đều hỏi giá rất kỹ, đôi khi đứng nhìn, so sánh rất lâu trước khi quyết định. Tôi nghĩ đi chơi là để thoải mái nên cách anh tính toán từng đồng khiến tôi khó vui trọn vẹn.

Khi cùng đi du lịch, anh chia ngay từ đầu: phần máy bay và khách sạn anh trả còn chi phí ăn uống, đi chơi thì tôi lo. Tôi không phản đối nhưng có lần tôi quên mang theo ví khi ra khỏi khách sạn, anh nhất định quay xe về lấy khiến tôi có cảm giác như anh sợ phải trả tiền thay tôi.

Anh chưa bao giờ tặng quà cho tôi ngoài lần đầu gặp mặt anh mang đến một cái cây nhỏ, còn lại chỉ có lời chúc qua tin nhắn.

Gia đình tôi không thiện cảm với anh, bảo anh quá keo. Anh luôn nói muốn cưới tôi. Nhưng, nhìn lại những gì đã qua, tôi không biết mình có hạnh phúc khi sống với một người quá tính toán như thế. Chị cho tôi hỏi, người đàn ông như vậy là vì hoàn cảnh buộc phải tiết kiệm hay bản chất đã keo kiệt? Và nếu là bản chất, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

Hạnh Nguyên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hạnh Nguyên thân mến,

Một người đã nghỉ hưu, sống bằng lương hưu, có thói quen chi tiêu dè sẻn là điều dễ hiểu. Ở giai đoạn này, nhiều người thường phải lo xa cho tuổi già, cho những rủi ro sức khỏe có thể xảy đến... nên việc cân nhắc kỹ từng khoản tiền là phản xạ tự nhiên.

Xét ở góc độ đó, có thể hiểu rằng anh ấy không hẳn là người xấu hay ích kỷ. Vấn đề nằm ở chỗ sự tính toán kia đã đi quá xa đến mức làm chị cảm thấy không thoải mái, thậm chí tổn thương.

Người ta thường nói không quan trọng người kia có bao nhiêu tiền mà quan trọng là khi người kia có 10 đồng thì họ sẵn sàng cho bạn bao nhiêu đồng.

Có nghĩa trong một mối quan hệ tình cảm, nhất là khi đã nghĩ đến hôn nhân, điều quan trọng không phải tiền bạc nhiều hay ít mà là cách hai người đối xử với nhau. Khi một người luôn so đo, rạch ròi đến mức khiến người kia cảm thấy mình phải dè chừng, phải nhớ từng đồng, cảm giác được yêu thương và chở che rất dễ bị bào mòn.

Việc anh ấy lập tức quay xe về khi chị quên ví hay việc hầu như không có những cử chỉ quan tâm mang tính tinh thần như một món quà nhỏ, một sự chủ động... phần nào cho thấy anh ưu tiên sự an toàn tài chính của bản thân hơn cảm xúc của người đồng hành.

Có thể với anh ấy, đó chỉ là thói quen sống. Nhưng với chị, đó lại là cảm giác thiếu ấm áp. Những thói quen này thường rất khó thay đổi, nhất là ở độ tuổi đã định hình rõ nếp sống và quan niệm. Nếu bước vào hôn nhân, rất có thể chị sẽ phải tiếp tục sống cùng sự tính toán ấy mỗi ngày chứ không chỉ trong vài chuyến đi chơi.

Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là chị nên tự hỏi mình. Liệu chị có chấp nhận một cuộc sống mà trong đó sự sẻ chia luôn đi kèm với sự đong đếm? Chị có thấy bình an, thoải mái và được trân trọng khi ở bên anh? Nếu trong lòng chị là sự do dự, nặng lòng, có lẽ chị cần thêm thời gian để lắng nghe chính mình.

Ở độ tuổi này, người ta không còn tìm kiếm những cảm xúc bồng bột hay hào nhoáng mà mong một sự bình yên - một người đồng hành khiến mình thấy nhẹ nhõm và được trân trọng. Nếu khi ở bên anh, chị thường xuyên phải tự thuyết phục mình chấp nhận, việc dừng lại để suy nghĩ kỹ càng là điều nên làm, bởi những cảm giác chị đang mang theo không hề nhỏ nhặt hay vô cớ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI