Bé gái bị mẹ đốt nhiều lần nói tha thứ cho mẹ

10/09/2015 - 14:24

PNO - Sau một thời gian điều trị, bé gái bị mẹ tưới xăng đốt đã ổn định hơn về sức khỏe, liên tục nhắc đến mẹ và muốn trở về nhà.

Liên quan đến vụ việc bé gái bị mẹ tưới xăng đốt, bác sĩ Phan Vũ Bảo, quyền trưởng khoa Bỏng - Tạo hình BV Nhi Đồng 1cho biết sau gần 1 tuần được mổ cắt lọc lần đầu, bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã ổn định hơn vả về sức khỏe và tinh thần.

"Về sức khỏe chung của bé, dù khá hơn nhưng tiên lượng vẫn dè dặt. Bé bị bỏng đến 38% nên tính mạng vẫn có thể bị đe dọa nếu không kiểm soát thật tốt tình trạng nhiễm trùng. Khi nào ghép da xong, da lành hẳn thì mới có thể chắc chắn là qua nguy hiểm" - BS Bảo cho biết.

Be gai bi me dot nhieu lan noi tha thu cho me
Bé Linh đã ổn định hơn về mặt sức khỏe, hiện bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa Bỏng - Tạo hình, BV Nhi Đồng 1. Ảnh: DNVN

Còn theo BS Trang, về mặt tâm lý, thời gian đầu sau mổ cắt lọc rất khó tiếp cận, bé có lúc cáu gắt, từ chối hợp tác, không muốn gặp ai, nói những lời giận dỗi mẹ... Tình trạng ấy do em phải chịu một lúc nhiều cơn đau do cắt lọc, thay băng, tiêm thuốc...

Rất may, khi cơn đau dần bớt, bé đã ngoan ngoãn trở lại, hay cười khi được chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội đến trò chuyện, đọc báo cho nghe.

BS Trang còn cho biết, Linh nhiều lần nhắc đến mẹ nhưng không oán giận mà còn tỏ ra yêu thương, tha thứ và muốn được tiếp tục sống với mẹ.

Em cũng muốn được đi học trở lại và học thêm nghề cắt tóc để phụ giúp gia đình, bé có nói rằng: “Con tha thứ cho mẹ, vì mẹ là mẹ của con mà!”.

Về người mẹ tẩm xăng đốt con, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận, tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng do áp lực từ dư luận xung quanh, bà Vy đã xin ra viện để về nhà tiếp tục điều trị trong sự giám sát của cơ quan chức năng.

Be gai bi me dot nhieu lan noi tha thu cho me
Bà Vy đã xin ra viện về nhà điều trị do áp lực dư luận. Ảnh: New.zing

Trong vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình cho biết vẫn chưa khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Vy (35 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu), do còn phải chờ cháu Nguyễn Thị Kim Linh điều trị vết thương để tiến hành giám định thương tật.

Đại diện công an huyện cũng cho biết, việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Vy là chắc chắn, tuy nhiên mức độ nào thì phải chờ kết quả giám định thương tật. Đây là sự việc nghiêm trọng, thương tâm và đau lòng, gây dư luận không tốt tại địa phương, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Như trước đó đã thông tin, do cha mất nên bé Linh đã nghỉ học ở nhà phụ mẹ bằng việc đi bán vé số dạo.

Chiều tối 25/8, Linh đi bán vé số về dư 30 tờ nhưng do đã trễ giờ nên cháu Linh không kịp trả vé khiến bà Vy bực mình và đành phải giữ lại để chờ xổ số. Khi có kết quả xổ số, toàn bộ vé số giữ lại không trúng giải nào nên bà Vy bực tức đánh đập cháu Vy, đồng thời dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Trong cơn hoảng loạn, cháu Linh chạy lại ôm lấy bà Vy khiến người phụ nữ này cũng bị bỏng. Hậu quả, cháu Linh bị bỏng nặng nên đã được chuyển đi Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Trang Thu (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI