Người ta nghĩ rằng bốc thăm là phương án công bằng nhất, nhưng thật ra, làm gì có sự công bằng nào dựa vào may rủi?
Nếu những người tài trong nước được trong dụng để toàn lực, toàn tâm, tận tụy làm việc, lo chi không có người tài về quê hương cống hiến.
Tôi và nhiều đồng nghiệp (cùng là nhà giáo) không khỏi thảng thốt khi biết tin có đến hơn 320.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học.
Thông tin cá nhân bị phát tán ở mọi nơi từ mua nhà, đi sửa điện thoại, mua vé máy bay hay giao dịch ở ngân hàng…
Chỉ khi mỗi người có ý thức, trách nhiệm với từng hành vi của mình, tôn trọng các quy tắc cộng đồng, mới mong phòng ngừa được thảm họa.
Hành thiện trước tiên là tùy tâm. Tâm không vị tha (tức là vì mình không phải vì người) thì không phải là hành thiện.
Nhiều người dân đi phà Phú Định (phường 16, quận 8) cảm thấy khó chịu khi thường xuyên thấy rác thải nổi đầy trên sông, bốc mùi hôi nồng nặc.
Không biết bên kia thế giới người thân của họ có nhận được không, có xài được không, nhưng người bán thì tiền thật bỏ đầy túi.
Cách ly thân nhân với y, bác sĩ ngay từ đầu, mới tạo được điều kiện tốt nhất để lực lượng cấp cứu an tâm tập trung trong việc cứu người.
Sự tử tế được thể hiện qua những hành động tưởng như “lạ mắt” này lại chính là những bài học làm người trực quan, sinh động và ý nghĩa.
Một số giáo viên cho rằng, nếu dự kiến sách sử dụng trong 10 năm thì phí thuê nên là 20% giá sách.
Đường An Dương Vương nằm giáp ranh quận 6, 8 và Bình Tân có rất nhiều chợ tự phát gây ra nạn kẹt xe và ô nhiễm khiến người dân ngao ngán.
Không chỉ tưởng nhớ anh linh 3 liệt sĩ đã hy sinh khi chữa cháy, mỗi người chúng ta cũng cần nâng cao ý thức trong việc phòng cháy.
Nhiều người dân sợ xảy ra cháy nổ khi quán ăn ở đường Trần Văn Đang (quận 3) ngang nhiên mắc ống khói trên trụ điện.
Mới đây, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, vụ việc một học sinh xuất sắc bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong giờ thi khiến nhiều người tiếc nuối.
Thay vì chụp những cái mũ xấu xí lên đầu nhau sao không hỏi những sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp xem họ có hài lòng về buổi lễ không.
Chẳng phải trong cuộc sống này, bất cứ sự vật hiện tượng nào cũng đều được nhìn nhận và đánh giá bằng những lời khen như “ôi đẹp quá”, “xinh quá”... sao?
Chỉ có tên họ dễ trùng hợp người này với người kia. Có thêm ngày sinh và nơi sinh thì xác suất trùng hợp chắc là dẫn đến bằng không.
Chỉ vì thiếu thông tin nơi sinh trên hộ chiếu - "lỗi" không phải do họ, công dân Việt Nam đã không được nhập cảnh Đức.
Tại TPHCM, tình trạng nuôi chó thả rông đang tái diễn trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ chó cắn người.
Mong sao ngành giáo dục có biện pháp đánh giá tốt hơn, biện pháp tuyển sinh tốt hơn để con cháu chúng ta không phí hoài những năm tháng học hành.
Đã có nhiều sự cố do chó gây ra, nhiều người gặp tai nạn, thậm chí tử vong do chó cắn, vậy nhưng nhiều người nuôi chó vẫn chưa có trách nhiệm.
Săn lùng động vật hoang dã nhằm thỏa mãn thú vui ăn uống độc, lạ của mình thì đâu phải là hành động của loài người văn minh.
Các cô gái tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam đứng trên xe buýt 2 tầng, mặc trang phục chỉ nên ở bãi biển, rồi nhún nhảy, uốn éo...
Vẫn còn rất nhiều người có những hành vi như xả rác bừa bãi, chen lấn khi xếp hàng, hát karaoke ồn ào... mà không biết rằng mình thật kém văn minh.