Anh trai ngoài 30 tuổi vẫn ăn bám

30/09/2025 - 08:00

PNO - Chính suy nghĩ rằng khi cha mẹ không còn thì em sẽ phải "gánh" khiến anh trai em sẽ ỷ lại em như ỷ lại vào cha mẹ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Bố mẹ em đã ngoài 60 tuổi. Ông bà nghỉ hưu, có mức lương hưu chỉ hơn 10 triệu đồng cho cả hai người. Mức lương ấy thật ra cũng chỉ vừa đủ chi tiêu cho những nhu cầu căn bản. Thế nhưng bố mẹ em vẫn phải tằn tiện từng đồng để nuôi anh trai em.

Anh của em đã hơn 30 tuổi nhưng không có công việc ổn định. Làm ở đâu được một thời gian, anh lại nghỉ với lý do sếp dốt, đồng nghiệp kém hay không gặp thời. Anh ấy luôn cho rằng mình giỏi giang, chỉ tại hoàn cảnh không thuận lợi. Trong khi đó, thực tế anh dành phần lớn thời gian để đi cà phê, tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng còn xin mẹ tiền đi du lịch.

Mỗi lần chứng kiến bố mẹ phải chắt chiu từng đồng đưa cho anh, em cảm thấy rất khó chịu và bất công. Em nghĩ ở tuổi này, anh đã phải tự lập, chí ít cũng tự lo cho bản thân, chứ không thể sống dựa dẫm vào bố mẹ mãi như vậy.

Nhưng bố mẹ em thương con trai, sợ anh em vất vả nên cứ bao che, chu cấp, mặc kệ những lời góp ý của em. Em càng thấy lo lắng khi nghĩ đến việc mai này bố mẹ già yếu mà anh vẫn giữ cách sống vô trách nhiệm ấy thì gánh nặng sẽ dồn hết lên vai em.

Em có nên nói thẳng sự khó chịu của mình, giúp anh trai nhận ra vấn đề, thay đổi thái độ sống? Làm sao để bố mẹ em cũng nhìn rõ thực tế, đừng nuông chiều anh nữa kẻo sau này cả gia đình đều phải gánh hậu quả?

Bích Ngân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Bích Ngân thân mến,

Thực ra, đây là tình huống không ít gia đình gặp phải, nhất là ở những nhà coi trọng con trai, cha mẹ thường bao bọc quá mức khiến con không trưởng thành còn những người con khác phải chịu áp lực và cảm giác bất công.

Việc em cảm thấy khó chịu, bức bối là hoàn toàn bình thường, không phải do em ích kỷ. Đó là vì em nhìn thấy sự thật: cha mẹ tuổi đã cao, lẽ ra được an hưởng tuổi già lại phải nai lưng nuôi người con hơn 30 tuổi mà chưa chịu trưởng thành. Sự lo lắng của em cho tương lai gia đình và cho tương lai em là rất chính đáng.

Thay đổi điều này không dễ dàng. Bởi lẽ, để thay đổi nó, cần tới sự chuyển hóa trong suy nghĩ và hành động của cả ba phía: cha mẹ em, anh trai em và chính em.

Hãy nghĩ rằng điều em muốn làm là vì anh trai em, vì cha mẹ em trước tiên. Anh ấy sẽ vô cùng khó khăn và vất vả trong tương lai khi không còn sự giúp đỡ của cha mẹ. Cuộc đời mỗi người do mỗi người tự chịu trách nhiệm khi đã trưởng thành. Đừng nói là em mà cả cha mẹ em cũng không có trách nhiệm về cuộc đời anh em. Chính suy nghĩ của em rằng khi cha mẹ không còn thì em sẽ phải "gánh" khiến anh trai em sẽ ỷ lại vào em như ỷ lại vào cha mẹ.

Nếu em tìm ra cách để anh ấy và cha mẹ hiểu được điều này một cách thấu đáo, họ mới có thể thay đổi được hành động. Em cần hết sức khéo léo, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Thay vì trách móc, em có thể chia sẻ nỗi lo lắng “sau này cha mẹ già yếu, không còn ai lo cho anh, anh sẽ vất vả nhiều lắm”.

Hãy lựa dịp thủ thỉ với cha mẹ rằng việc cha mẹ nuông chiều, cho tiền anh, chu toàn cho cuộc sống của anh mà không để anh tự lo cho bản thân, học cách sống có trách nhiệm, tìm ra vị trí của mình trong đời sống... là cách khiến anh ngày càng trở nên ỷ lại, dựa dẫm.

Em đừng gay gắt lên án anh trai. Hãy lựa dịp anh em vui vẻ mà trò chuyện, khuyên bảo, giúp anh nhận ra cách sống của anh chưa đúng và cuộc sống vô lo của anh bây giờ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho ngày mai.

Hãy làm tất cả bằng sự bình tĩnh, chủ động; đừng để những lo lắng, suy nghĩ không vui ảnh hưởng xấu đến tinh thần mình. Em không thể thay đổi cha mẹ và anh trai nếu chính họ không muốn.

Điều tốt nhất em có thể làm là tập trung tinh thần và sức lực cho tương lai chính mình, phấn đấu cho sự nghiệp và tài chính để nếu tình huống xấu nhất xảy ra, em không bị cuốn trọn vào gánh nặng. Bên cạnh đó, cần xác định trách nhiệm của em để không bị cuốn vào vòng xoáy hy sinh vô tận như cha mẹ em đang làm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI