Chào chị Hạnh Dung,
Em đang cảm thấy rất bế tắc. Từ lâu chồng em đã lên mạng xã hội tìm kiếm gái lạ và nhắn tin yêu đương qua lại, chuyển tiền cho họ, chat sex với họ nhưng nay em mới phát hiện.
Chị ơi, em nên làm gì bây giờ? Xin hãy cho em lời khuyên.
Mai Phương
 |
| Ảnh minh họa do AI tạo |
Mai Phương thân mến,
Cảm giác bế tắc, choáng váng và đau đớn em đang trải qua là hoàn toàn bình thường khi niềm tin hôn nhân bị phá vỡ theo cách nặng nề và tổn thương như vậy. Việc chồng em tìm kiếm người lạ trên mạng, nhắn tin yêu đương, chuyển tiền và có những trao đổi vượt quá ranh giới vợ chồng chính là một dạng phản bội. Nhưng điều đáng lo hơn là hành vi đó cho thấy anh ta thiếu trách nhiệm cảm xúc, khả năng tự kiểm soát kém và không biết giữ giới hạn cần có trong hôn nhân. Khi niềm tin vào người mình từng yêu và khả năng thay đổi của anh ta sụp đổ, người vợ hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề.
Hạnh Dung không khuyên em phải lập tức tha thứ hay chấm dứt hôn nhân, bởi những quyết định quan trọng đưa ra trong lúc cảm xúc còn quá dồn nén thường khiến người trong cuộc chịu thêm tổn thương.
Trước tiên, em hãy cho phép mình được đau, cố gắng giữ bình tĩnh trong mức có thể, không tự dằn vặt hay đổ lỗi cho bản thân. Đồng thời, em cần nhìn thẳng vào sự thật để xác định ranh giới của chính mình: Em có thể chấp nhận điều gì và không thể chấp nhận điều gì trong mối quan hệ vợ chồng? Chỉ khi ranh giới ấy rõ ràng, em mới có thể đưa ra quyết định tỉnh táo.
Đừng tra hỏi hay cãi vã với chồng về những gì anh ta đã làm. Việc đó chỉ khiến em thêm kiệt sức mà không thay đổi được gì. Thay vào đó, em nên nói thẳng với chồng một lần, rõ ràng và dứt khoát rằng nếu tiếp tục sống chung, anh ấy phải chấm dứt hoàn toàn việc liên hệ với người lạ trên mạng, không giấu giếm, không lập tài khoản phụ, không chuyển tiền và chấp nhận minh bạch trong một thời gian. Đây là điều kiện, không phải sự thương lượng.
Sau đó, em hãy quan sát bằng thời gian và bằng hành vi thực tế. Đừng vội tin vào lời xin lỗi hay những lời hứa hẹn ở thời điểm này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chấp nhận bất tiện, chấp nhận bị giám sát tạm thời mà không cáu gắt hay quay sang đổ lỗi cho em.
Bên cạnh đó, em cần giữ cho mình một thế đứng riêng: chủ động về tiền bạc, công việc và duy trì kết nối với người thân, bạn bè. Đừng thu mình lại hay sống chỉ xoay quanh việc theo dõi chồng. Em cần tỉnh táo và có chỗ dựa cho chính mình, dù sau này em chọn ở lại hay rời đi.
Nếu anh ấy phủ nhận, coi nhẹ, đổ lỗi cho em hoặc tái diễn hành vi cũ, em cần chấp nhận một sự thật khó nghe rằng vấn đề lúc này không còn nằm ở sự tha thứ của em mà ở chỗ anh ấy không đủ năng lực để giữ một mối quan hệ lành mạnh.
Việc em tìm đến lời khuyên của Hạnh Dung là một bước rất đúng và rất tỉnh táo. Hãy xem quá trình cố gắng sửa chữa cuộc hôn nhân này như hành trình để em làm rõ ranh giới của mình, lấy lại sự ổn định và sức mạnh bên trong.
Khi em đủ bình tĩnh và sáng rõ, quyết định ở lại hay rời đi sẽ tự nhiên hiện ra, không cần thúc ép. Dù kết quả thế nào, điều quan trọng là em không còn phải đánh đổi sức khỏe tinh thần của mình để giữ một mối quan hệ làm em tổn thương.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.