Sau đám tang cha mẹ là bí mật chôn giấu suốt 11 năm

03/02/2026 - 18:00

PNO - Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi đang viết những dòng này trong trạng thái tay run và tim như muốn vỡ ra từng mảnh. Suốt một tuần nay, tôi không đến công ty được, phải gọi điện xin nghỉ bệnh.

Chồng tôi ngoại tình, kinh khủng hơn, ông ấy còn có con riêng - năm nay đã 11 tuổi. Sự thật phơi bày khiến tôi thấy như trời tối sầm, đất sụt dưới chân. Con đầu của chúng tôi 16 tuổi. Nghĩa là ông ấy đã lừa dối tôi hơn chục năm qua.

Ông ấy sống song song hai cuộc đời mà tôi ngu ngốc không hề hay biết. 19 năm làm vợ, tôi tự hào mình là người vợ lo lắng chu toàn, hy sinh tất cả cho gia đình. Tôi chưa từng một lần dám ngó ngang, chỉ biết chăm chút cho chồng, vun vén cho con.

Ông ấy lấy lý do cha mẹ già yếu không thể sống ở thành phố chật chội, bao lần đem tiền bạc của gia đình về xây sửa nhà cửa ở quê, mua sắm vật dụng, chu cấp cho ông bà. Năm ngoái ông đi rồi bà cũng đi, nối tiếp trong vòng có 4 tháng, tôi thấy ông ấy đi về liên tục, còn nghĩ chồng mình có hiếu, muốn chăm lo cho cha mẹ mồ yên mả đẹp. Nào ngờ cách đây chục ngày, người bà con trong họ nói cho tôi biết sự thật rằng chồng tôi còn có một bà vợ ở quê, hôm đám tang hai mẹ con có đến, cả thôn đều biết, chỉ có tôi vẫn ngu dại, mấy đêm lo việc cho nhà chồng gãy lưng không có một lúc nghỉ ngơi.

Lúc này, tôi chỉ muốn lao đến cào xé ông ta, phá nát cái tổ ấm giả tạo này, tung hê tất cả cho thiên hạ biết bộ mặt thật của kẻ phản bội.

Tôi uất ức quá chị ơi! Thà mình hư hỏng, lăng nhăng trai gái thì còn đỡ tức. Đằng này mình nhịn ăn nhịn mặc, tận tụy cả đời để rồi nhận lại cú lừa đau đớn thế này sao?

Thuận Nguyễn (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chị Thuận Nguyễn thân mến,

Hạnh Dung xin được chia sẻ nỗi đau thấu tim gan chị đang gánh chịu. Phát hiện chồng ngoại tình đã đau, phát hiện người mình yêu thương đã lừa mình suốt 11 năm, với một đứa con riêng đã lớn, thì nỗi đau đó nhân lên gấp ngàn lần. Đó không chỉ là sự phản bội mà còn là sự phủ nhận toàn bộ tuổi xuân và gia đình hiện tại của chị.

Chị muốn cào xé, muốn phá nát tất cả? Đó là phản ứng bình thường trong hoàn cảnh này. Nhưng chị hãy hít thở thật sâu và ngồi xuống. Đừng để sự xấu xa của người khác biến mình thành kẻ điên cuồng phá hoại cuộc đời mình.

Chị đừng bao giờ tiếc nuối vì đã sống tốt. Đừng nghĩ “Thà mình hư hỏng…”. Nếu hư hỏng, chị đã bằng vai phải lứa với sự tồi tệ của người đàn ông đó. Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ. Cái sai là ở kẻ không biết trân trọng viên ngọc quý, chứ không phải tại viên ngọc quá sáng.

Chị hãy tự hỏi nếu mình phá nát mọi thứ vào lúc này thì ai đau, ai lợi. Con đầu của chị đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất - tuổi dậy thì. Nếu chứng kiến mẹ nổi điên, cha bị vạch trần nhục nhã, thế giới của cháu sẽ sụp đổ. Cháu có thể bị sang chấn tâm lý, trầm cảm hoặc nổi loạn. Chị hãy giữ bình tĩnh vì con.

Đứa con riêng kia đã 11 tuổi nghĩa là mối quan hệ của chồng chị rất sâu đậm hoặc có sự ràng buộc lớn. Nếu làm ầm ĩ lúc này, chị có thể đẩy chồng về phía mẹ con họ nhanh hơn. Trong cơn giận, chị có thể có những hành động vi phạm pháp luật (đánh ghen, hủy hoại tài sản...). Lúc đó, từ người đúng, chị thành người sai, rất bất lợi.

Thay vì dùng tay chân để cào xé, hãy dùng cái đầu lạnh để suy tính. Sự việc đã diễn ra 11 năm nghĩa là không thể thay đổi quá khứ. Suốt thời gian đó, chắc chắn chồng chị đã tuồn không ít tiền bạc để nuôi con riêng. Bây giờ là lúc chị phải siết chặt. Đừng khóc lóc van xin hay chửi bới ầm ĩ. Thu thập bằng chứng, đặt lên bàn câu chuyện về đứa bé 11 tuổi, hỏi xem chồng giải quyết hậu quả này thế nào. Sự bình tĩnh của chị sẽ khiến anh ta phải kiêng nể và sợ hãi hơn là sự cuồng nộ. Hãy yêu cầu minh bạch tài sản, sang tên nhà cửa, tài sản cho chị và con chung. Đây là quyền lợi hợp pháp cần được bảo vệ trước khi quá muộn.

Người đàn ông có thể lừa dối vợ suốt 11 năm, diễn vai người chồng mẫu mực song song với việc có con riêng là người có tâm cơ rất sâu. Đừng dằn vặt vì sao mình bị lừa. Chị bị lừa vì quá tin, mà tin chồng thì đâu có lỗi!

Bây giờ, hãy ngừng hy sinh. Hãy bắt đầu sống cho mình. Hãy làm đẹp, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc sức khỏe. Đừng để nỗi uất hận làm chị già nua, xấu xí. Có thể cơn cào xé sẽ làm chị hả giận trong chốc lát nhưng cuộc suy tính bình tĩnh mới giữ được bình yên và giá trị bản thân. Giá trị của chị ở đây là con cái, là tài sản, là sự kiêu hãnh của chính chị. Chúc chị đủ bản lĩnh để bước qua cơn bão lớn này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Lan Anh Võ Cách đây 1 giờ

    Chị không ngu. Chị chỉ tin nhầm người. Và tin nhầm không phải là lỗi của chị.

  • Nguyên Hà Cách đây 1 giờ

    Mình hiểu nỗi uất ức của bạn. Đau kiểu này không ai chịu nổi mà bình tĩnh ngay được.
    Nhưng lúc này đừng làm gì trong cơn giận. Đánh ghen hay tung hê chỉ khiến bạn thêm thiệt và con bạn tổn thương hơn. Người sai là chồng bạn chứ không phải bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI