Không ham danh phận gái có chồng

07/02/2026 - 07:00

PNO - Sự bí ẩn và độc lập đôi khi lại khiến chồng em thấy vợ hấp dẫn hơn. Mạnh dạn bước ra cửa đi em, bầu trời 29 tuổi vẫn đang rất xanh.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, lập gia đình được 3 năm. Vợ chồng em thống nhất chưa vội có con, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và thong thả thêm vài năm nữa để phát triển sự nghiệp và tích lũy tài chính. Tuy nhiên, em đang cảm thấy ngột ngạt trong chính sự quan tâm của gia đình chồng. Má chồng em thường xuyên nhắc nhở: lấy chồng rồi là phải bớt bạn bè đi. Bạn bè chưa chồng để tụi nó bay nhảy, con có gia đình rồi thì phải lo việc nhà cửa.

Chồng em không cấm cản ra mặt nhưng có thói quen vợ muốn đi đâu anh chở đi. Nghe thì có vẻ chiều chuộng, thực tế là em mất hết tự do. Em đi cà phê với bạn, anh cũng ngồi chờ hoặc ngồi cùng, em đi mua sắm anh cũng đi theo.

Hậu quả là dần dần em mất rất nhiều bạn. Các nhóm đi chơi, tụ tập giờ không còn rủ em, có lẽ vì ngại chồng em hoặc thấy em quá phụ thuộc. Em thấy mình đang bị cô lập, tuổi xuân trôi qua quanh quẩn xó nhà. Em hổng ham danh phận gái có chồng. Nhất là sắp tết rồi, em muốn những cuộc vui theo bạn bè nhưng má em cứ nhờ chở đi mua sắm, về nhà dọn dẹp này kia khiến em chán và mệt muốn đổ quạu.

Em phải làm sao để có lại niềm vui của mình mà không mất lòng chồng và mẹ?

Thu Oanh (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thu Oanh thân mến,

Em đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của người phụ nữ, sự nghiệp bắt đầu phát triển, hôn nhân đã định hình, chưa vướng bận con mọn. Lẽ ra đây là lúc được bay nhảy theo cách của người trưởng thành chứ không phải tự giam mình trong bốn bức tường với danh phận gái có chồng, với mẹ chồng dùng đạo lý để ràng buộc và chồng dùng sự nhiệt tình để kiểm soát. Nếu không thay đổi ngay bây giờ, đến khi có con, em sẽ càng thấy gò bó, đơn độc hơn vì hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài.

Để tìm lại bầu trời tự do mà vẫn giữ được hòa khí gia đình, hãy bắt đầu từ... chồng em. Hãy cắt cái đuôi này đi, cho bác tài xế riêng mang tên chồng nghỉ việc bớt. Bạn bè không rủ nữa không phải vì ghét em mà họ ngán chồng em. Những cuộc tụ tập của hội chị em là nơi phụ nữ xả stress, than vãn chuyện nhà, chia sẻ bí quyết làm đẹp... Nếu có một ông chồng ngồi lù lù ở đó, dù chỉ ngồi bấm điện thoại, cuộc vui sẽ gượng gạo, mất tự nhiên.

Em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, chẳng hạn: "Hôm nay hội con gái tụ tập nói chuyện chị em, đàn ông đi theo bất tiện lắm, mấy bạn em ngại không dám nói chuyện". Em khuyến khích chồng cứ ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi cà phê với bạn, em tự đi được. Nói rõ rằng em cần không gian riêng để được thực sự vui vẻ cùng bạn bè mà không bị ngại. Em cứ kiên quyết từ chối sự đưa đón vài lần, chồng em sẽ quen dần với việc vợ có thể tự đi tự về.

Quan điểm của má chồng em là quan điểm thế hệ cũ. Em khó lòng thay đổi suy nghĩ của bà nhưng có thể thay đổi cách nhìn của bà về em. Bà sợ em đi chơi bỏ bê nhà cửa. Vậy thì hãy chứng minh ngược lại. Trước khi đi chơi, hãy hoàn thành việc nhà, cơm nước tươm tất hoặc chuẩn bị sẵn. Khi em vẫn tròn vai người vợ, người con dâu, bà sẽ không còn cớ để bắt em ở nhà. Những chuyện trách cứ này khác khó lòng tránh khỏi. Chấp nhận thôi em ạ. Em chưa muốn có con, đó là quyền của em. Nhưng để được thong thả rong chơi đúng nghĩa, em cần có đời sống tinh thần độc lập. Vừa đi chơi với bạn vừa được má chồng hài lòng là rất khó.

Với bạn bè, em nên chủ động kết nối lại. Bạn bè đã quen với việc rủ em là chồng em đi theo. Giờ muốn thay đổi, em phải là người cầm trịch. Hãy tập lại thói quen tự lái xe, tự gọi xe. Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui. Sự bí ẩn và độc lập đôi khi lại khiến chồng em thấy vợ hấp dẫn hơn. Mạnh dạn bước ra cửa đi em, bầu trời 29 tuổi vẫn đang rất xanh.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI