“Có nhà là có tết”
Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trước căn nhà sàn vẫn còn hằn in vết tích của trận lũ dữ hơn nửa năm trước, bà Vi Thị Bông - 54 tuổi, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An - cho biết, bà từng nghĩ tết này sẽ không có nhà, bởi trước đó căn nhà sàn 3 gian nằm ở lưng chừng bản đã bị lũ giật sập.
“Cũng may được các chú bộ đội, công an và chính quyền địa phương dựng lại nhà, nếu không chúng tôi cũng chẳng biết bấu víu vào đâu” - bà Bông kể.
Trên nền nhà cũ từng bị lũ cuốn trôi, những luống rau xanh đã bắt đầu bén rễ. Nhìn màu xanh non ấy, bà Bông nhẹ nhàng nói: “Có nhà là có tết. Năm nay ăn tết đơn giản thôi. Chỉ cần gói ít bánh chưng, vài cân thịt, cả nhà quây quần bên nhau cùng cầu mong cho gia đình, bản làng, năm mới được khỏe mạnh, bình an… Vậy là đủ”.
 |
| Người dân xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) đến nhận quà, nhu yếu phẩm tại Hội chợ tết 0 đồng - ẢNH: PHAN NGỌC |
Cũng tại bản Xiềng Tắm, trong căn nhà mới vừa được bàn giao, ông Vi Văn Phòng, 79 tuổi, cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc. Dù không quá rộng, nhưng với ông, căn nhà không chỉ là chốn an cư cho gia đình 2 thế hệ sau những tháng ngày chạy lũ, mà còn giúp ông trút bỏ nỗi lo canh cánh bấy lâu khi đám cưới của con trai phải gác lại vì thiên tai.
Không chỉ căn nhà, mà cả mảnh đất ở của gia đình ông cũng bị sạt lở xuống sông. Rơi vào cảnh trắng tay, phải đi ở nhờ, nên đám cưới của con trai đành gác lại. “Giờ có chỗ ở ổn định, nhà gái cũng không lấy tiền thách cưới. Cuối cùng thì con trai tôi cũng được đón vợ về nhà. Tết năm nay vậy là ổn rồi” - ông Phòng mừng rỡ.
Tết đang đến gần, công cuộc tái thiết bản làng sau lũ ở xã Mỹ Lý được đẩy nhanh từng ngày. Bên cạnh những mái nhà mới lần lượt hoàn thiện, hệ thống giao thông và các khu tái định cư cũng được tăng tốc xây dựng với mục tiêu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trên nhiều tuyến đường nội bản, ánh sáng đã trở lại nhờ hơn 100 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời do Đồn biên phòng Mỹ Lý vận động lắp đặt.
Ông Đào Công Thịnh - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lý - cho biết, song song với công tác tái thiết, địa phương tiếp tục kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành trao quà tết, tiếp thêm động lực để bà con vững vàng vượt qua mất mát, đón một mùa xuân ấm áp nghĩa tình.
Hơn 4 tháng sau trận lũ lịch sử, bãi bồi rộng hàng chục héc ta dọc bên sông Con (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) đã phủ xanh các loại rau. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành - cho biết, ngay khi nước rút, địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với quân đội khẩn trương sửa chữa hệ thống kênh mương, tạo điều kiện để người dân xuống giống vụ rau phục vụ thị trường tết.
Sau lũ, đất được bồi đắp phù sa nên hoa màu phát triển tốt. Nhiều diện tích hiện đã vào vụ thu hoạch, giúp người dân có thêm thu nhập để trang trải. Xã phát động chương trình tết vì người nghèo, kêu gọi 600 suất quà cho các gia đình khó khăn, thiệt hại nặng do lũ.
Với hàng ngàn gia đình có nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trước thềm năm mới, Tỉnh ủy Nghệ An đã có thư kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp… cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người yếu thế đón tết. Lời kêu gọi đã được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng với hơn 172 tỉ đồng.
 |
| Bộ đội biên phòng TP Huế tặng quà tết cho người dân vùng lũ xã Chân Mây - Lăng Cô - ẢNH: THUẬN HÓA |
Tết đến sớm với bà con
Khi sắc xuân đang tràn về khắp mọi miền thì nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được đẩy mạnh, nhất là ở miền Trung. Tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), không khí bắt đầu rộn ràng với “Chợ tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ TP Huế phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức. 300 suất quà tết (800.000 đồng/suất) được trao cho người khuyết tật, người già neo đơn và các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai.
Cũng tại địa phương này, chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” do Bộ đội biên phòng TP Huế triển khai, đã trao 700 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn và gia đình chính sách, giúp bà con có cái tết đủ đầy hơn. Ôm gói quà trên tay, bà Nguyễn Thị Bòng - 79 tuổi, trú thôn Phước Hưng, xã Chân Mây - Lăng Cô, xúc động: “Sau lũ, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Có quà, tết sẽ ấm hơn rất nhiều”.
Bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Huế - cho biết, chợ tết nhân ái không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho người dân trong những ngày đầu xuân. Dịp tết năm nay, Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố chăm lo cho khoảng 10.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hỗ trợ 4,5 tỉ đồng. Ngoài ra, hội còn tổ chức nhiều gian hàng nhân đạo như cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp, trải nghiệm tết truyền thống… góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
 |
| Lãnh đạo UBND TP Huế tặng quà tết cho bà con khó khăn do lũ, tại xã Chân Mây - Lăng Cô - ẢNH: THUẬN HÓA |
Tại Đà Nẵng, UBND thành phố có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, người yếu thế với tổng kinh phí dự kiến gần 336 tỉ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ thêm cho 12.000 công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Cùng với nỗ lực của chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tích cực chung tay chăm lo tết cho người yếu thế.
Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng phối hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí trao 300 suất quà, tổng trị giá 150 triệu đồng, cho các hộ khó khăn, ảnh hưởng thiên tai. Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cùng Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam trao 100 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, cận nghèo tại các xã khó khăn.
Tại Quảng Ngãi, chương trình “Tết nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh trao 1.000 phần quà (1 triệu đồng/suất) cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và các hộ ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ở tỉnh Gia Lai, ngoài phân bổ hơn 1.477 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân dịp tết và thời gian giáp hạt, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục trao hàng ngàn suất quà cho phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo… góp phần mang đến một mùa xuân đủ đầy, ấm áp cho người dân vùng lũ.
Ngày 31/1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em - Hội chợ tết 0 đồng” tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Tại đây, hơn 700 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; hơn 550 suất quà đã được trao cho các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà; trao 200 suất học bổng tiếng Anh, 300 thẻ học trực tuyến, cùng nhiều trang thiết bị học tập. Bên cạnh bánh chưng, bánh tét và tiền mặt, chương trình còn tổ chức “Hội chợ tết 0 đồng” cung cấp miễn phí nhiều mặt hàng thiết yếu, góp phần giúp người dân đón tết. Tổng giá trị huy động cho chương trình hơn 6,3 tỉ đồng. Tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, chương trình “Tết ấm vùng cao” đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 1.000 người dân; tặng quà cho 400 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn (500.000 đồng/suất); tặng 150 suất quà tổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Hòa. |
Phan Ngọc - Thuận Hóa - Đình Dũng