Vợ ghen với con gái

01/02/2026 - 10:00

PNO - Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Ngày xưa, lúc mới yêu, em là "nữ hoàng" trong lòng chồng. Hồi đó, chỉ cần em hắt hơi một cái là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo, nước cam. Nửa đêm, chỉ cần em than bâng quơ thèm ăn món gì đó là anh đi mua ngay. Anh bảo: "Với anh, em là tất cả". Tình yêu của anh làm em lúc nào cũng thấy mình là số 1, là vô đối. Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.

Và kẻ đó chính là con gái em.

Từ ngày có con, vị trí nữ hoàng của em bị hạ bệ không thương tiếc. Bây giờ, đi làm về thì thế giới của chồng em chỉ có con. Cha con líu lo, chơi đủ trò và cả hai đều cho em ra rìa. Có hôm, gia đình em chuẩn bị đi chơi. Em diện bộ váy mới, đứng trước mặt chồng xoay vài vòng hỏi: "Em mặc bộ này đẹp không?". Anh trả lời mà không thèm nhìn em 1 giây: “Đẹp, mà sao em không mặc cho con cái áo khoác dày, mùa lạnh rồi, coi chừng con bị lạnh, ho, sổ mũi”.

Đêm, em muốn được chồng ôm sau ngày dài chăm con mệt mỏi thì chồng đẩy ra bằng một câu nhẹ nhàng: “Con sắp ngủ, em làm con giật mình bây giờ".

Em biết, ghen với chính con mình thì thật buồn cười nhưng em ức thật, các chị ạ. Từ vị trí vô đối, giờ em như ngoài lề của chồng con. Biết là chồng thương con thì tốt mà nhiều lúc em cũng bực mình lắm. Có phải em vô duyên quá? Em phải làm sao để chồng thay đổi, xem em còn tồn tại trong nhà?”.

Huyền Trân (phường Tân Thuận, TPHCM)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI