Con gái nhắn tin “thương nhớ” với bạn cùng giới, tôi có nên lo?

02/02/2026 - 07:02

PNO - Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ dần mở lòng một cách tự nhiên. Từ đó, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần mà không làm con tổn thương hay chịu thêm áp lực.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Con gái tôi đang học lớp Bảy. Thấy cháu nhắn tin thương nhớ với bạn cùng giới, tôi rất hoang mang. Mong được tư vấn chia sẻ của chị.

Lê Trúc Phương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Trúc Phương thân mến,

Nhiều bậc cha mẹ gần đây dễ hoảng hốt khi thấy con có bạn bè thân thiết cùng giới. Nếu thường xuyên theo dõi trang tư vấn Hạnh Dung, chị sẽ nhận ra có rất nhiều câu hỏi tương tự trường hợp của mình. Tất cả đều xuất phát từ nỗi lo lắng và bối rối trước những sự thay đổi trong mối quan hệ của con cái ở tuổi trưởng thành.

Áp lực học hành, tác động từ mạng xã hội cùng những thông tin trái chiều về giới tính khiến không ít người lớn dễ rơi vào tâm lý lo sợ, chỉ cần thấy dấu hiệu là nghĩ ngay đến điều xấu nhất. Nỗi lo ấy bắt nguồn từ tình thương dành cho con nhưng nếu thiếu bình tĩnh, rất dễ dẫn đến những phản ứng vội vàng và gây tổn thương không cần thiết.

Ở lứa tuổi lớp Bảy, các em đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhu cầu được chia sẻ, thấu hiểu và gắn bó về mặt cảm xúc với bạn bè tăng lên rõ rệt. Những tin nhắn “thương nhớ”, sự quan tâm nhiều hơn giữa bạn bè cùng giới hoàn toàn có thể chỉ là biểu hiện của một tình bạn thân thiết, nơi các em cảm thấy an toàn để tâm sự và dựa vào nhau.

Vì vậy, những tình cảm có vẻ đặc biệt ấy chưa thể xem là dấu hiệu cho thấy con là người đồng tính. Rất nhiều đứa trẻ từng có một “bạn thân đặc biệt” ở độ tuổi này nhưng sau đó vẫn phát triển xu hướng tình cảm hoàn toàn bình thường khi lớn lên.

Sự hoảng hốt, dò xét hay cấm đoán quá mức của cha mẹ đôi khi đẩy sự việc đi xa hơn, khiến con thu mình, giấu giếm hoặc phản ứng ngược vì cảm thấy không được tin tưởng.

Ở giai đoạn này, tâm lý và bản dạng giới của các em vẫn đang trong quá trình hình thành nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi cách người lớn phản ứng. Khi cha mẹ lo lắng quá mức, liên tục dò xét, gán nhãn hoặc tỏ ra hoảng hốt trước những cảm xúc rất tự nhiên của con, đứa trẻ có thể bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Ban đầu, con chỉ có một tình bạn thân thiết. Nhưng khi thường xuyên nghe những câu như “Con có vấn đề gì không?”, “Con có phải là đồng tính không?”, “Đừng chơi thân kiểu đó”, trong đầu con sẽ nảy sinh câu hỏi: “Có khi nào mình đúng là như vậy?”.

Sự nghi ngờ lặp đi lặp lại, cộng với việc thiếu một người lớn đủ bình tĩnh để giải thích và định hướng có thể khiến trẻ tự diễn giải sai cảm xúc của mình. Vì bị soi chiếu và chịu áp lực, con dần tin rằng mình có vấn đề, rồi cố gắng tìm một nhãn nào đó để lý giải những cảm xúc rối rắm bên trong.

Khi cảm thấy mình bị lo sợ, bị phán xét, các em thường có xu hướng bám chặt hơn vào mối quan hệ đang cho mình cảm giác được chấp nhận. Vô tình, sự lo lắng của cha mẹ lại làm mối quan hệ ấy trở nên “đặc biệt” hơn trong cảm nhận của con.

Thái độ phù hợp nhất của cha mẹ lúc này là giữ sự bình thản, tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề đúng với lứa tuổi của con. Hãy giúp con hiểu rằng ở giai đoạn này, việc quý mến và thân thiết với bạn bè là điều rất bình thường; giới tính và xu hướng tình cảm không phải thứ cần vội vàng xác định. Khi con được giải tỏa nỗi sợ và được phép “chưa cần là ai cả”, tâm lý sẽ dần ổn định và phát triển theo hướng tự nhiên nhất.

Ngay cả trong trường hợp hiếm hoi, nếu sau này con thực sự có xu hướng đồng tính, đó cũng không phải điều ghê gớm, xấu xa hay sai trái. Thế giới ngày nay đã và đang chấp nhận sự đa dạng về giới tính. Điều con cần nhất vẫn là được yêu thương, tôn trọng và định hướng để sống lành mạnh, có trách nhiệm với chính mình.

Lúc này, điều chị nên làm là gần gũi và chia sẻ với con nhiều hơn. Thay vì tra hỏi hay vội vàng kết luận, hãy trò chuyện nhẹ nhàng về trường lớp, bạn bè, những điều khiến con vui hay buồn. Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ dần mở lòng một cách tự nhiên. Từ đó, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần mà không làm con tổn thương hay chịu thêm áp lực.

Bình tĩnh, tin con và đồng hành cùng con luôn là nền tảng quan trọng nhất trong giai đoạn nhạy cảm này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • La La Cách đây 4 phút

    Chị cứ bình tĩnh vì ở tuổi này các con dễ có cảm xúc thân thiết với bạn cùng giới mà chưa hẳn là yêu. Đừng vội lo hay trách mắng mà hãy nhẹ nhàng hỏi chuyện để hiểu con đang nghĩ gì. Khi con cảm thấy được lắng nghe chị sẽ dễ định hướng cho con hơn.

  • Oanh Cách đây 5 phút

    Chị đừng quá hoảng loạn vì tuổi lớp Bảy là giai đoạn con dễ rung động và thử hiểu cảm xúc của mình. Điều quan trọng là chị bình tĩnh trò chuyện với con như một người bạn để hiểu con đang nghĩ gì chứ không vội gắn nhãn hay cấm đoán. Khi con cảm thấy được tôn trọng và an toàn con sẽ mở lòng hơn và gia đình mới có thể định hướng nhẹ nhàng cho con.

  • Thúy Loan Cách đây 13 phút

    Chuyện này nhiều người tư vấn lắm rồi chị. Làm cha mẹ thấy con cái có gì khác lạ là lo lắng. Nhưng chị cũng không nên làm quá. Con là nam hay nữ có quan trọng bằng con là người tốt hay xấu hay không?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI