Anh tán tỉnh nhưng lại từ chối khi tôi rung động

24/10/2025 - 18:00

PNO - Người nào thật sự muốn ở lại, họ sẽ không chọn biến mất. Nếu họ đã rời đi, thì điều tốt nhất em có thể làm cho chính mình là buông tay.

Chào chị Hạnh Dung,

Em 35 tuổi, chưa lập gia đình, công việc ổn định, không hẹn hò lung tung. Gần đây do công việc em tình cờ nhắn tin với 1 bạn học cùng khoá cấp III nhưng không chung lớp.

Ban đầu em không nghĩ gì cả vì bạn bè lâu ngày gặp lại nên nhắn tin với nhau có rất nhiều chuyện để nói và nói chuyện khá hợp nhau. Trong lúc nói chuyện, bạn tỏ ý tán tỉnh em. Sau khoảng 1 tháng khi em đã dần quen với việc trò chuyện cùng bạn thì bạn bảo không xứng với em, mong em tìm người tốt hơn.

Còn 1 việc nữa là bạn từng đổ vỡ hôn nhân và hiện đang nuôi 1 bé trai 7 tuổi, cha mẹ già, chị gái bệnh. Em không hiểu sao ban đầu chính bạn tán tỉnh em, sau đó lại quay ra xin lỗi, thậm chí chặn số điện thoại em.

Khổ cho em là sau 1 tháng hơn nhắn tin với bạn, em lại cảm thấy thích bạn. Giờ bạn làm vậy với em là sao ạ? Em hoang mang quá, dù đã 35 tuổi nhưng thật ra em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc hẹn hò vì khi còn đi học thì tập trung học, ra trường tập trung làm để lo cho gia đình.

Giờ em cảm thấy thật buồn và hoang mang. Mong nhận được thư của chị ạ.

Tạ Hạnh Dung

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hạnh Dung thân mến,

Ở tuổi em, mở lòng ra với một mối quan hệ tình cảm là điều không dễ dàng. Bởi lẽ khi đó người ta đã chín chắn, sâu sắc, dè dặt rất nhiều với những gì có thể dễ dàng làm tổn thương tâm hồn và trái tim mình.

Thế mà khi em vừa mở lòng, vừa quen với cảm giác có một người để nói chuyện, để chia sẻ mỗi ngày, người ấy lại đột ngột rời đi với một lời giải thích không thấu đáo, cảm giác hụt hẫng, hoang mang khi đó khác nào bị ai đó kéo ra khỏi một giấc mơ đẹp.

Qua những gì em kể, Hạnh Dung nghĩ điều người đàn ông kia nói với em là cách từ chối khéo, nhẹ nhàng. Sự từ chối ấy có thể bắt nguồn từ 2 lý do. Thứ nhất, sau 1 tháng trò chuyện, anh ta thấy có gì đó không hợp, không khiến anh ta cảm thấy rung động, yêu thương hay tin tưởng... từ phía em. Điều này cũng là bình thường. Đâu phải lứa đôi nào gặp nhau cũng lập tức cảm thấy như đã gặp một nửa của mình. Gặp nhau chỉ là một cơ hội để tìm hiểu. Khi hiểu rằng mình không dành cho nhau, dứt khoát ngay là điều tốt nhất.

Thứ hai, có thể phát xuất từ chính hoàn cảnh của anh ấy. Ban đầu, anh ấy thực lòng quý mến em. Sau những cuộc trò chuyện, anh ấy cảm nhận được sự đồng điệu, rồi nảy sinh cảm xúc. Nhưng khi mối quan hệ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, anh ấy nhìn lại hoàn cảnh của chính mình: đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, có cha mẹ già và chị gái bệnh. Có thể anh ấy nhận ra mình không đủ điều kiện, thời gian hoặc tâm thế để mang đến cho em một mối quan hệ tốt đẹp trọn vẹn. Khi không biết phải nói sao để không làm tổn thương em, anh ấy chọn cách rút lui bằng lý do "không xứng đáng với em".

Câu nói kia có vẻ tử tế nhưng thật ra là một cách nói tránh. Nó hàm chứa sự lẩn tránh, sự yếu đuối trong việc đối diện với cảm xúc thật và với trách nhiệm. Việc anh ta còn chủ động chặn liên lạc chứng tỏ anh ta muốn dừng hẳn, không để em có cơ hội níu kéo hay giải thích thêm. Có thể anh ta sợ sẽ lại khiến em hy vọng hoặc sợ bản thân mềm lòng.

Tất cả những chuyện này không phải lỗi của em. Em chỉ làm điều tự nhiên nhất của con tim: mở lòng khi thấy một người hợp tính, chân thành và quan tâm. Nhưng, chính sự mở lòng ấy lại khiến em dễ bị tổn thương, nhất là khi em vốn chưa quen với những va chạm cảm xúc.

Bây giờ, điều em cần nhất không phải là lời giải thích cho tình cảm, thái độ của anh ấy mà là một khoảng lặng cho riêng mình. Cứ buồn nhưng đừng níu kéo. Người nào thật sự muốn ở lại sẽ không chọn cách biến mất. Còn nếu họ đã chọn cách rời đi, điều tốt nhất em có thể làm cho chính mình là buông tay.

Hãy tập trung vào công việc, niềm vui nhỏ mỗi ngày và những điều khiến em cảm thấy yêu đời. Khi lòng bình yên trở lại, em sẽ thấy hóa ra người rời đi chỉ đơn giản vì không đủ duyên chứ không phải em không đủ tốt. Một người thực sự xứng đáng với em sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI