Em sợ rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc

06/07/2025 - 08:00

PNO - Có những người lặng lẽ đi qua đời ta không ồn ào, không phô trương, không sáng chói nhưng chỉ cần lắng nghe họ một chút, quan sát họ thật gần là đủ để cảm nhận chiều sâu tâm hồn, nghị lực và sự tử tế nơi họ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là một cô gái 26 tuổi, hiện làm việc văn phòng. Em có một khiếm khuyết nhẹ ở chân do tai nạn hồi nhỏ. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt nhưng em luôn mặc cảm và tự ti, nhất là trong chuyện tình cảm.

Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng dám nghĩ mình sẽ được một người đàn ông yêu thương thật lòng. Em sống một mình, là lao động chính trong nhà và đang nuôi mẹ bị bệnh mạn tính. Hoàn cảnh của em khá vất vả nhưng em cố gắng tự lập, không than vãn với ai.

Gần đây, một đồng nghiệp nam hơn em 2 tuổi, rất đẹp trai, giữ vị trí quản lý (cấp thấp) và được nhiều cô gái trong công ty để ý bất ngờ tỏ tình với em. Anh nói đã để ý em từ lâu, rằng anh khâm phục em vì nghị lực và muốn cùng em san sẻ cuộc sống. Anh rất nhẹ nhàng, chân thành và quan tâm đến em từng chút.

Thú thật, em có cảm tình với anh từ trước nhưng khi nghe lời tỏ tình, thay vì vui, em lại cảm thấy hoang mang. Một phần vì em cảm thấy mình không xứng, phần khác vì sau đó có người trong công ty nói với em rằng: “Chắc ảnh thương hại em thôi, chứ người như ảnh đâu thiếu sự lựa chọn”. Câu nói đó khiến em bối rối và mất niềm tin.

Em sợ nếu bước vào mối quan hệ này với sự ngờ vực, em sẽ tổn thương, nhưng nếu từ chối, em không biết mình có đang đánh mất cơ hội tìm được hạnh phúc. Em nên làm gì? Làm sao để biết tình cảm của anh là chân thành hay chỉ là lòng thương hại?

Em gái giấu tên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em gái giấu tên thân mến,

Em có một khiếm khuyết nhỏ ở chân và dường như nỗi tự ti đó đã khiến em đánh giá sai về chính bản thân. Em có bao giờ tự hỏi: Liệu sự “không xứng” mà em nói là do ai đó nói với em, hay do chính em nghĩ ra rồi vì thế mà em từ chối mọi ánh nhìn ấm áp đến với mình?

Có những người lặng lẽ đi qua đời ta không ồn ào, không phô trương, không sáng chói nhưng chỉ cần lắng nghe họ một chút, quan sát họ thật gần là đủ để cảm nhận chiều sâu tâm hồn, nghị lực và sự tử tế nơi họ.

Người đồng nghiệp ấy chọn ngỏ lời với em có lẽ không phải chỉ vì em “giỏi chịu đựng” mà bởi anh ấy đã nghe được em, nhìn thấy em. Từ đó, người ấy nhận ra những phẩm chất của em mà người ngoài không thấy ngay được: sống chân thành, có trách nhiệm, âm thầm mà mạnh mẽ.

Những gì em đang làm, cách em đang sống không phải là điều khiến người ta thương hại mà khiến người ta thán phục, mến yêu. Có thể em đã quên mất một điều quan trọng: yêu thương thật sự không dựa trên những điều “xứng hay không xứng” mà đến từ sự đồng cảm và rung động.

Câu nói “chắc ảnh thương hại em thôi” chỉ là một ánh nhìn phiến diện từ bên ngoài, một lời cay nghiệt buột miệng. Nếu sống bằng cái nhìn vô tâm, vô cảm của người khác, liệu rồi ta có còn dám sống thật với cảm xúc của mình?

Em đang đứng trước cánh cửa mở rộng của tình yêu. Đừng tự gạt bỏ mình khỏi cơ hội được hạnh phúc. Hãy cho nhau thời gian để em hiểu anh ấy rõ hơn, để anh ấy có cơ hội chứng minh tình cảm đó là thật lòng và để em xây dựng lòng tin vào chính bản thân. Hãy lắng nghe không chỉ lời anh ấy nói mà cả cách anh ấy sống, cách anh ấy đối xử với em mỗi ngày.

Và quan trọng nhất, hãy bắt đầu học cách nhìn bản thân bằng sự trân trọng, yêu thương, tự hào. Không ai "xứng" hay "không xứng" trong tình yêu, chỉ có hai con người cần nhau, muốn đi cùng nhau hay không. Nếu đủ yêu thương và trân trọng chính mình, em sẽ nhận ra tình cảm nào là thật và người nào thật sự yêu em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI