Mẹ mất sớm. Cha tôi, một tay trên núi, ngoài đồng, một tay trong nhà.
Thoạt nhìn các thành phố từ trên cao, nhiều người bị nhầm lẫn vùng đất sinh sống của hàng triệu người này chẳng khác nào những tác phẩm nghệ thuật.
Thái Lan sở hữu những hòn đảo tuyệt đẹp để tổ chức tiệc cưới hay hoang sơ để khám phá.
Tôi sẽ rang cốm, đậu phộng rồi nấu mật mía lên và cho ít gừng vào, trộn tất cả lại với nhau là hoàn thành.
Tuyến VinBus, xe buýt điện thông minh đầu tiên trên đảo ngọc đã chính thức vận hành 24/7, liên tục đưa du khách khởi hành từ sân bay Phú Quốc...
Sữa đông, nước mận chua, súp đậu xanh… là những loại đồ ăn, thức uống được ưa chuộng, trong bối cảnh nắng nóng bao trùm các quốc gia ở châu Á.
Hôm qua, mẹ "gửi cả quê hương miền Trung" cho tôi. Trong đó, có món thịt kho mắm ruốc mẹ đã làm sẵn, món thịt kho mắm ruốc của ấu thơ.
Lá bép được chế biến thành hàng chục món ngon, thành dược liệu nhưng món "Mì gói lá bép" hình như chỉ Việt Nam mới có và chưa nhiều người biết.
Ấn Độ là vùng đất của các pháo đài và cung điện, mỗi nơi đều có lịch sử độc đáo và kiến trúc riêng biệt.
Những cánh bướm dập dờn, thác nước... khiến cái mệt mỏi của cung đường trekking vườn quốc gia Phước Bình như dịu xuống.
Trong khẩu ngữ người dân miền sông nước thì ngon gắt củ kiệu là ngon dữ dội lắm, ngon phải biết.
Khi nhắc đến món ăn Đà Lạt, thật thiếu sót nếu chuyến hành trình ẩm thực ấy không có điểm dừng chân là một quán bánh căn.
Trên dải đất cuối cùng của Nam Mỹ, dọc theo eo biển Magellan có một thành phố nhỏ tên Puerto Williams. Đây được xem là thành phố cực nam của thế giới.
Muối cà tưởng đơn giản, nhưng không có “tay muối” có thể hỏng cả vại cà.
Với sự sáng tạo của các đầu bếp, những viên đá thô sơ tưởng chừng chỉ dùng để làm vật trang trí hay ốp lát lại trở thành nguyên liệu hấp dẫn.
Putkiri là chùa mà không hẳn là chùa với 3 không: không có mái, không có cổng, không có cửa.
Com rượu, bánh ú tro, bánh bá trạng... là những món gần như chỉ xuất hiện dịp tết Đoan ngọ.
Langkawi (Malaysia) được bao quanh bởi biển, thác nước, rừng ngập mặn... được UNESCO công nhận là Công viên địa chất thế giới.
Nhiều thực khách nước ngoài trầm trồ khi thưởng thức các món ăn Việt Nam nổi tiếng như bún đậu mắm tôm, phở, bánh mì... ngay tại đất nước của họ.
Không chỉ nhà hàng, khách sạn mà các kiến trúc sư tài ba còn đưa cả bến tàu, bảo tàng xuống lòng biển sâu.
Tọa lạc tại thị trấn Lukang, phố cổ níu chân du khách nhờ di sản lịch sử, văn hóa lâu đời và những món ăn đường phố đậm hương vị truyền thống.
Về Châu Phong (An Giang) mà chưa nếm qua món gỏi sầu đâu là một thiếu sót lớn. Lá sầu đâu trộn gỏi có vị đắng nhưng vẫn có vị ngọt lạ.
Vietjet vừa chính thức khai trương đường bay giữa TPHCM và Brisbane đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.
Không có gì tuyệt vời hơn khi ngày hè nắng nóng được đắm mình vào làn nước mát của những hồ bơi ngoài trời do tạo hóa ban tặng.